Khổ sở săn vé xem chung kết bóng đá

21/05/2022 07:27 GMT+7

Thật thú vị khi bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều chạm trán nhau ở 2 trận chung kết nam và nữ SEA Games 31 , tạo ra những cơn sốt vé và… giấy mời.

Một ngày trước trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan trên sân Cẩm Phả, hôm qua (20.5), Sở VH-TT Quảng Ninh cho biết địa phương này sẽ phát hành khoảng 14.500 vé mời trên tổng số 16.000 chỗ. Vé sẽ được BTC SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh phát công khai lúc 7 giờ 30 ngày 21.5, tại sân Cẩm Phả và Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý khi BTC địa phương chưa phát hành vé mời, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh vé giả và được rao bán với giá 2 triệu đồng/cặp. UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Công an tỉnh phối hợp với UBND TP.Cẩm Phả vào cuộc xử lý vụ việc. Ngay trong chiều 20.5, BTC địa phương đã lên kế hoạch phân phối vé một cách khoa học nhất, tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn. Chắc chắn vé mời sẽ hết sạch chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ sáng nay (21.5).

Khán giả Quảng Ninh sẽ xếp hàng nhận vé mời như những hôm trước để xem chung kết bóng đá nữ

Nghĩa Hiếu

Còn trận chung kết, trận tranh HCĐ bóng đá nam (cùng diễn ra ngày 22.5 tại sân Mỹ Đình) đã gây ra sự “náo loạn” nhất định về vé khi cung không đáp ứng nổi cầu. Sân Mỹ Đình có 40.000 chỗ ngồi, BTC SEA Games bán 19.107 vé bằng hình thức trực tuyến, thông qua trang web được Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia giám sát chặt chẽ. Mỗi ngày, số vé được “đặt lên quầy” khoảng 5.000 vé và bán hết sạch chỉ trong chốc lát. Ngoài ra có khoảng 20.000 giấy mời được phân bổ miễn phí cho các cơ quan nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các bộ ngành liên quan, địa phương đăng cai các môn SEA Games, các đoàn thể thao, chính khách các nước, đại sứ quán các nước có VĐV dự SEA Games tại Hà Nội, Ban chỉ đạo SEA Games, BTC, TP.Hà Nội, các đội bóng tranh HCĐ và tranh HCV, người nhà U.23 Việt Nam.

Sáng 20.5, khi ngồi cùng Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn, chúng tôi gần như không thể nói chuyện được vì cứ vài phút ông lại có điện thoại để xin giấy mời. Ông Phấn nhăn nhó: “Khổ lắm, giấy mời do một bộ phận chuyên trách của BTC lo phân phối. Tôi cũng chỉ có vài cặp thôi để mời đối tác chứ làm gì có nhiều”.

Rất nhiều cán bộ hay VĐV của chính đoàn Việt Nam cũng kêu oai oái vì mình chỉ được phát 2 đôi. Các lãnh đạo ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cháy máy điện thoại vì quá nhiều người xin giấy mời. Từ mấy ngày nay, vé trận chung kết bóng đá nam đã rất nóng trên các trang bán vé chợ đen. Còn ngoài thị trường, hôm qua, giá vé cũng bị phe vé đẩy lên con số choáng váng: 10 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 300.000 đồng, còn vé loại 500.000 đồng được "hét" 20 triệu đồng/cặp.

Tuyển futsal Việt Nam dù chỉ cần hòa là lật đổ Thái Lan nhưng cuối cùng đã không thể làm được khi thua đối thủ 0-2 từ rất sớm trong trận quyết định vào chiều qua. Kết quả này khiến thầy trò HLV Phạm Minh Giang có 7 điểm, không chỉ mất vàng mà còn tuột xuống thứ ba sau cả Indonesia (8 điểm, đội giành HCB).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.