Khiến Thái Châu 'nổi da gà', chàng giảng viên giành quán quân 'Người kể chuyện tình'

11/03/2022 09:21 GMT+7

Nhận số điểm tuyệt đối từ giám khảo, chàng giảng viên Tấn Đạt trở thành quán quân Người kể chuyện tình mùa 5.

Tấn Đạt đầu tư hoành tráng cho tiết mục trong đêm chung kết

BTC

Tối 10.3, chung kết Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh Tấn Đạt, Bích Ly, Tùng Anh cùng sự hỗ trợ của Quý Bình, Vũ Phương, Thanh Thức và Duyên Quỳnh. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Ngọc Ánh và danh ca Họa Mi.

Trong đêm thi, Tấn Đạt kết hợp với Duyên Quỳnh thể hiện loạt ca khúc Đoàn người ra đi, Ai xuôi vạn lý, Người chinh phu. Anh gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, thăng hoa trong sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nhạc cổ truyền Việt Nam. Để tiết mục thêm ấn tượng, cặp đôi lồng ghép câu chuyện hòn vọng phu được dàn dựng theo góc nhìn mới mẻ. Tấn Đạt hóa thân thành tướng sĩ nước Nam được thần nữ hòn vọng phu cứu giúp. Nam ca sĩ mang hình ảnh đoàn quân trùng điệp, trống chiêng giục giã… lên sân khấu khiến giám khảo nổi da gà, phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Nam thí sinh khoe giọng hát nội lực cùng khả năng diễn xuất tốt khi kết hợp với Duyên Quỳnh

BTC

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Sự đóng góp của hai em cho tiết mục rất giá trị, hình như trời sinh một cặp, hát ăn ý, cảm xúc dạt dào, hòa quyện với nhau. Tôi không biết dùng lời nào để ca ngợi tiết mục này. Tấn Đạt có đủ kỹ thuật để thể hiện một trường ca như thế này”. Ca sĩ Ngọc Ánh khen ngợi màn kết hợp tuyệt vời, từ phần diễn, đến hát và bè phối... “Chị nổi da gà từng câu. Tiết mục của hai em truyền cảm xúc vào con tim chị. Đây là phiên bản hòn vọng phu hay nhất mà chị được nghe”, nữ giám khảo nhận xét.

Nhờ màn thể hiện này, Tấn Đạt giành 60 điểm, trở thành quán quân Người kể chuyện tình với giải thưởng 100 triệu đồng. Ca sĩ Bích Ly về nhì với giải thưởng 70 triệu đồng. Tùng Anh nhận 50 triệu đồng khi xếp hạng 3 chung cuộc.

Chàng giảng viên vỡ òa khi được gọi tên chiến thắng

BTC

Tấn Đạt tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, hiện là giảng viên đại học. Anh còn công tác tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Năm 2010, anh thi Tiếng hát truyền hình và đạt giải khuyến khích. Đến năm 2019, khi nhận thấy độ “chín” trong giọng hát, anh quyết tham gia một cuộc thi âm nhạc khác và giành quán quân.

Vì xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nên thời mới vào nghề, nam ca sĩ gặp không ít khó khăn. Thậm chí, có lúc anh chật vật đi hát nhưng không có tên tuổi. Nhớ lại thời điểm đó, Tấn Đạt chia sẻ: "Tôi liên tục bị chèn ép khi đi hát ở các quán cà phê phòng trà. Mỗi đêm tôi hát 4 - 5 bài nhưng người ta trả 75 ngàn đồng. Số tiền chỉ đủ tiền xăng cho ngày hôm đó. Tôi đi hát thêm ở đám cưới để có trang trải. Sau này đi thi có kinh nghiệm, được giải cao, bạn bè, anh chị đồng nghiệp mới giới thiệu show diễn, thu nhập của tôi cũng tăng từ đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.