Khi mây trắng phủ trên vùng ký ức - Thơ của Lê Thu Thùy

27/03/2016 05:00 GMT+7

Khi mây trắng phủ trên vùng ký ức Những tia lửa mùa hè thắp đỏ giấc yêu đương Và cơn mơ lành xoa dịu Niềm đớn đau phút chốc được đền bù

Khi mây trắng phủ trên vùng ký ức
Những tia lửa mùa hè thắp đỏ giấc yêu đương
Và cơn mơ lành xoa dịu
Niềm đớn đau phút chốc được đền bù

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Mật ngọt rót xuống môi khô
Thề cùng bóng đêm lời thủy chung thật muộn
Sao nhạc buồn vẫn điềm nhiên vọng đến
Trên những ấm êm tưởng mãi sẽ trọn đời.
Biết nói gì với quá khứ đây!
Những lầm lạc từ đam mê hay đam mê từ lầm lạc?
Cơn khát vẫn đốt người đến cháy
Nuôi mãi phí hoài bằng lời hứa với người xưa
Vui một mình
nhắp chén kề môi
kìa đóa viễn ly giữa trời rực rỡ
khi khói yêu thương tụ hình trong khuya khoắt
vô thanh là chứng tích cuộc trùng phùng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.