Khi game thủ kỳ cựu tìm lại đam mê

21/02/2014 08:00 GMT+7

“Lâu lắm rồi mới có một tựa game khiến mình “ngày quên ăn, đêm quên ngủ”, sống lại cảm xúc thăng hoa của thời hoàng kim 10 năm về trước”, một game thủ cứng thế hệ 7x chia sẻ.

Không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ, Kiếm hiệp còn lôi kéo rất nhiều game thủ cứng của thế hệ 7x, 8x. Hiện tại, trong game quy tụ một bang hơn 50 người, đều là những game thủ kỳ cựu, từng trải qua ngọt bùi đắng cay cùng sự phát triển hơn 10 năm của làng game Việt. Vô tình chơi Kiếm hiệp, ít người trong số họ có thể ngờ rằng một tựa game mobile ra mắt chưa lâu lại có thể giúp họ sống lại những cung bậc cảm xúc của những năm chinh chiến “game trường” năm xưa. Vài dòng trao đổi ngắn với Nguyễn Quốc Toán - một game thủ “chính hiệu” thế hệ 7x để hiểu rõ suy nghĩ của những game thủ “có tuổi” này.

Khi game thủ kỳ cựu tìm lại đam mê 

Chào anh , anh có thể giới thiệu đôi chút về mình?

Xin chào, mình là Nguyễn Quốc Toán, đang làm việc tại Đài Loan. Nickname trong Kiếm hiệp là Phong Thần và là phó Bang 7x, quy tụ toàn anh em già nhất game.

Anh chơi Kiếm hiệp lâu chưa?

Mình theo Kiếm hiệp từ thời Alpha Test, chơi được mấy hôm mê luôn nên bám sát đến tận bây giờ. Trước đây chơi nhiều game cũng chỉ chơi cho đỡ buồn, chứ không ham. Đến Kiếm hiệp thì cày như… trâu. Mặc dù bận nhưng mình cũng hỳ hục tham gia event trên fanpage và diễn đàn để lấy giftcode cày level cho bằng… các cháu (cười lớn).

Mối duyên nào dắt anh đến với Kiếm hiệp?

Công việc của mình chủ yếu làm đêm nên chẳng biết làm bạn với gì ngoài game. Ở Đài Loan, mình cũng đang chơi Nhất Đại Tông Sư – là bản tiếng Trung game Kiếm hiệp. Ở bên này, giới trẻ chơi Nhất Đại Tông Sư nhiều lắm, server mới mở liên tục, thuộc loại hot nhất đó. Nhưng do tiếng Trung không giỏi lắm, chơi toàn lủi thủi một mình nên chẳng khoái. Biết tin đã có bản Việt hóa là nhảy về chơi luôn cho có bạn có bè, chém gió thích hơn.

Được biết công việc của anh khá bận rộn, nhưng anh vẫn thu xếp thời gian online chơi Kiếm hiệp hàng ngày. Kiếm hiệp có điểm gì mà giữ chân được một người bận rộn như anh?

Đầu tiên là đồ họa đẹp. Trông “ngon mắt” nên chơi không bị “buồn ngủ”. Tiếp theo là do thể loại. mình thuộc lớp già, nên thích kiểu game chiến thuật, lối đánh chậm và thâm sâu. Chơi Kiếm hiệp nhiều khi như chơi cờ, cần từ từ tính toán bày binh bố trận cho hợp lý.

Mà quan trọng nhất là sự tiện dụng. Tất nhiên là có nhiều tựa game PC có nội dung hay hơn Kiếm hiệp, nhưng sự tiện dụng thì không bằng. Công việc của mình khá bận, nên mình không thể ôm máy tính chơi game được. Mình thường tranh thủ chơi lúc giao ca hoặc giờ nghỉ. Với mình thì Kiếm hiệp là lựa chọn tuyệt vời cho những kẻ nghiền game mà bận.

Khi game thủ kỳ cựu tìm lại đam mê 

Phong Thần và các anh em cùng nghiền game thời kỳ đầu

Hình như vẫn còn thiếu một lý do, đó là việc Kiếm hiệp đã làm sống lại trong anh niềm đam mê game của một thời “trẻ trâu” như anh đã chia sẻ trên diễn đàn.

À, đúng rồi! Có lẽ đây mới là lý do quan trọng nhất. Thực sự là lâu lắm rồi mới có game khiến mình “ngày quên ăn, đêm quên ngủ” như hồi “trẻ trâu”. Hồi bé, bọn trẻ đô thị đã quay cuồng với màn hình tivi và máy điện tử 4 nút Famicom. Bọn mình ở quê thì chỉ ra quán. Mình toàn nhịn tiền ăn sáng để chơi điện tử, 100 đồng/5 phút, 200 đồng/10 phút, 1.000 đồng/1 tiếng. Mà lúc đó, thằng nào hét “ghi giờ cho cháu” là đại gia lắm.

Vậy còn game online thời sơ khai thì sao? Anh cũng vẫn giữ nguyên đam mê chứ?

Tất nhiên rồi, “món lạ” mà không thử thì phí quá. Mình nhớ hồi bắt đầu có game online với MU Online, Võ lâm truyền kỳ, Gunbound… thì đúng là ăn ngủ cùng game. Nửa đêm còn có người gọi điện dậy đi PK, sáng rủ nhau café ăn sáng, chém gió trận đêm qua, trưa về mới ngủ. Cho dù hiện tại có vô vàn tựa game mới ra mắt, nhưng vẫn thèm cái cảm giác hưng phấn tột độ khi chơi các tựa game cài đặt 2D của nhiều năm về trước.

Cho đến khi gặp Kiếm hiệp, mình như sống lại một thời lăn lộn với game. Mở mắt ra là phải lượn vào game, tối đi ngủ cũng ngẫm nghĩ trận boss đang dở. Già rồi nhưng vẫn ham hố đua top với mấy em nhỏ. Có thể gọi là say cũng được vì mải chơi đến mức bị bà xã giận.

Khi game thủ kỳ cựu tìm lại đam mê 

Phong Thần khoe ảnh vợ con trên trang cá nhân sau một lần bị bà xã giận.

Bị bà xã giận vì mải chơi game quên bà xã phải không?

Mình đi làm xa, vợ chồng chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại. Hôm ấy đến giờ hẹn lên mạng nói chuyện với vợ, mình mải chơi game quên béng mất. Bà xã giận cho cả tuần (cười)

Năm nay là năm thứ 2 xa vợ con rồi, nhớ nhà lắm. Hồi mình sang đây con gái mới được 2 tháng tuổi. Giờ cháu đã hơn 2 tuổi, dễ thương lắm.

Xin chia sẻ nỗi buồn của những người con xa quê như anh. Qua đây, anh có muốn nhắn nhủ điều gì với vợ con không?

Mình chẳng biết nói gì, chỉ biết nói rằng anh thương và nhớ vợ con lắm. Thêm một cái Tết nữa anh xa nhà rồi, nhưng vợ yên tâm vợ nhé, anh sẽ sớm về thôi.

Cảm ơn anh về những chia sẻ rất thú vị trên. Chúc anh một năm mới vạn sự như ý, an yên và mãi tìm thấy niềm đam mê game trong Kiếm hiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.