Khen thưởng 2 CSGT TP.HCM mở đường dẫn xe chở sản phụ 'đẻ rớt'

29/03/2021 11:18 GMT+7

Sáng 29.3, 2 CSGT của Đội CSGT - trật tự Công an Q.5 mở đường cho xe ô tô chở sản phụ 'đẻ rớt' được mạng xã hội chia sẻ mấy ngày qua được khen thưởng vì hành động nhanh chóng, kịp thời của mình.

Như Thanh Niên đã thông tin, mấy ngày qua mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT chạy xe mô tô mở đường cho ô tô chở sản phụ và em bé vừa khóc chào đời đến bệnh viện vào sáng 26.3. Tiếng oe oe của bé khiến nhiều người vừa mừng, vừa run.
Hành động nhanh chóng, kịp thời của 2 CSGT nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Nhờ vậy, mẹ con sản phụ được nhập viện cấp cứu kịp thời, sau đó sức khỏe tiến triển tốt.
Hai CSGT trong clip chạy xe mô tô, mở còi hụ xin đường trên là đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân - cả hai là cán bộ của Đội CSGT - trật tự Công an Q.5 (TP.HCM).
Sáng nay 29.3, 2 CSGT được Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM, Quận ủy - UBND Q.5 và Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an Q.5 tổ chức khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác và nêu gương người tốt, việc tốt.

CSGT mở đường cho xe chở sản phụ vừa sinh em bé khiến dân mạng xúc động

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận bằng khen, đại úy Nguyễn Trung Hiếu cho biết được khen thưởng anh cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng theo quan điểm của anh, đây là chuyện bình thường vì việc anh làm là trách nhiệm của người Công an nhân dân. 
"Trong giao ban hằng ngày, chúng tôi cũng thường được Ban chỉ huy quán triệt liên tục là phải nhớ trách nhiệm của mình với nhân dân. Vì vậy, khi có yêu cầu của người dân thích đáng thì chúng phải phải làm sao thực hiện tốt nhất. Nếu hôm đó không có tôi ở đó thì cán bộ CSGT nào trong đơn vị cũng sẽ thực hiện như vậy", đại úy Hiếu chia sẻ.
Theo lời kể của anh Hiếu, buổi sáng hôm đó anh vừa đi tuần tra về tới trụ sở đơn vị thì có một tài xế hốt hoảng chạy vào báo có sản phụ "đẻ rớt" trên xe, nhờ CSGT mở đường đến bệnh viện gấp. Vội vàng ra xe nhìn thấy sản phụ và em bé, anh cùng với đại úy Quân mở còi hụ xe đặc chủng đi trước mở đường. 
Đại úy Hiếu cũng tâm sự, vợ của anh vừa sinh con, nên trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự hồi hộp, lo lắng của gia đình sản phụ. "Tôi chỉ nghĩ phải làm sao nhanh nhất đưa được sản phụ và em bé đến bệnh viện để được bác sĩ hỗ trợ, chuyện sinh đẻ cần phải có người rành về chuyên môn y tế nếu không sẽ rất nguy hiểm", đại úy CSGT nói. 
Trên đường đi qua nhiều đèn đỏ, nhưng vì mở còi hụ nên xe của 2 CSGT và xe ô tô đi kèm phía sau được người dân nhường đường, nhờ vậy, mẹ con sản phụ nhanh chóng tới được Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.
Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an Q.5 cũng cho biết trụ sở đội nằm ở giao lộ Võ văn Kiệt - An Bình nên thường nhận được yêu cầu hỗ trợ của người dân khi có việc khẩn thiết như đưa người đi cấp cứu, đưa sản phụ đi sinh. Gặp trường hợp khẩn cấp, cán bộ chiến sĩ của đội nhanh chóng hỗ trợ vì đây là nhiệm vụ của CSGT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.