Khánh Vân áp lực trong lần đầu đóng kịch với nghệ sĩ Thanh Hằng, Nam Thư

18/02/2022 17:00 GMT+7

Nam Thư hé lộ chuyện tình 'oan nghiệt' với cô em gái Khánh Vân trong vở Chữ duyên chữ nợ . Nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm khi cuộc sống có sự xuất hiện của 'người thứ ba'.

Trong vở kịch Chữ duyên chữ nợ, Nam Thư vào vai Thư, một cô gái trẻ nhiệt huyết, dám hy sinh hết mình vì tình yêu. Cô đem lòng yêu Thanh (Quỳnh Lý đóng) nhưng mối tình trở nên trắc trở khi bạn trai gục ngã vì cơn bạo bệnh. Trước tình cảnh éo le, Thư đã tha phương cầu thực, kiếm tiền chạy chữa cho người yêu.

Tuy nhiên, bi kịch một phen ập đến khi chính Thanh và Út Thứ (Khánh Vân) - em ruột Thư, lại phải lòng nhau. Suốt thời gian Thư chật vật kiếm tiền, Út Thứ một tay chăm sóc Thanh, từ đó cả hai dần phát sinh tình cảm. Mãi đến khi gần tết, cô về quê mới phát hiện sự thật trớ trêu. Dù vậy, Thư mạnh mẽ đối diện với bi kịch và quyết định “se duyên” cho Thanh và em gái.

Nam Thư bị Khánh Vân "cướp" người yêu trong vở kịch Chữ duyên chữ nợ

BTC

Ngoài các diễn viên trẻ, vở kịch còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Thanh Hằng. Bà vào vai một người mẹ hiền lành, đức độ, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi có màn “tung hứng” ăn ý với “con gái” Khánh Vân.

Diễn viên phim Mắt biếc tiết lộ đây là lần đầu cô thử sức ở lĩnh vực kịch nói. Cơ duyên đưa Khánh Vân đến với nghệ thuật này là nhờ lời mời của Nam Thư. Sau khi tham gia Sao nhập ngũ, cả hai dần trở thành bạn bè thân thiết ngoài đời.

Tuy nhiên, khi đứng chung sân khấu cùng các bậc tiền bối, diễn viên sinh năm 1995 không khỏi lo lắng. Cô tâm sự: “Tôi hạnh phúc nhưng cũng áp lực, căng thẳng. Lần đầu đứng trên sân khấu còn nhiều sai sót nên hi vọng mọi người bỏ qua cho tôi".

Nam Thư truyền tải thông điệp ý nghĩa về gia đình trong kịch mới

BTC

Thông qua vở kịch, Nam Thư cũng muốn gửi gắm thông điệp, góc nhìn mới mẻ trong chuyện tình yêu. Cô nói: “Tưởng chừng như kết thúc không có hậu, thậm chí mọi người còn nghĩ gia đình này sẽ vướng vào bi kịch. Nhưng rất cảm ơn đạo diễn Tiết Duy Hòa vì cho tôi một vai cao thượng. Cuối cùng thì chữ gia đình mới là quan trọng nhất”.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên đưa câu chuyện về người thứ ba vào dự án của mình. Trước đó, cô từng gây chú ý khi cùng diễn viên Phạm Yến, Hoàng Anh kể câu chuyện đầy kịch tính trong Tango hay Paso. Nữ diễn viên thủ vai một cô giáo dạy nhảy, chấp nhận “vứt áo ra đi” khi phát hiện chồng ngoại tình cùng học viên.

Nam Thư chia sẻ quan điểm về cách xử lý ‘người thứ ba’

BTC

Nam Thư cho biết nếu mối quan hệ của cô xuất hiện “tiểu tam”, kiều nữ làng hài sẽ chọn cách ra đi. Nữ diễn viên thừa nhận mình là người cá tính, không sống dễ dãi và mưu cầu sự thương hại của người khác.

“Sẽ không có cô gái nào quyến rũ được nếu như bản thân người đàn ông không có sự lung lay. Tất nhiên là phái mạnh, ai cũng sẽ có những lúc rung động nhưng điều quan trọng là họ biết giới hạn nằm ở đâu. Nếu họ chấp nhận vượt quá giới hạn đó dù biết nó sẽ làm mình tổn thương thì tại sao mình lại dại dột đợi chờ", cô nói.

Đồng thời, diễn viên phim Nhà trọ có quá trời phòng khuyến khích “phụ nữ đánh son chứ không đánh ghen". Nam Thư không ủng hộ việc những cô gái “cấu xé” nhau chỉ để giành một người đàn ông.

Cô bày tỏ: “Nếu như mình không yêu thương mình thì đừng mưu cầu việc người khác phải yêu thương mình. Ở hiện tại, chúng ta hãy là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có thể làm chủ cuộc sống của mình. Đó là điều mỗi người cần hướng đến".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.