Khán giả la ó ở giải futsal vô địch quốc gia 2015

06/04/2015 20:56 GMT+7

(TNO) Chiều 6.4, khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã phản ứng về tinh thần thi đấu thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là tiêu cực của một số đội bóng ở giải futsal vô địch quốc gia 2015.

(TNO) Chiều 6.4, khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã phản ứng về tinh thần thi đấu thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là tiêu cực của một số đội bóng ở giải futsal vô địch quốc gia 2015.
Pha tranh bóng quyết liệt trong trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam. Đây là hình ảnh của những buổi đầu giải futsal vô địch quốc gia 2015 - Ảnh: Độc Lập
Khởi đầu, cuộc đọ sức giữa Casanco và HPN Phú Nhuận thuộc bảng A tưởng rằng sẽ tạo ra một trận đấu giàu cảm xúc khi hai đội rượt đuổi tỷ số khá kịch tính. Thế nhưng, trận đấu này đã bị phủ một bóng đen khi hai đội ở những phút cuối cùng đã chơi thứ bóng đá toan tính và thiếu chuyên nghiệp.
 
Phút 10, Công Toàn thực hiện cú sút phạt trực tiếp đưa bóng đập chân một cầu thủ HPN Phú Nhuận đi vào lưới, mở tỷ số cho Casanco. Nhưng  đến phút 16, đoàn quân của ông Nguyễn Tuấn Anh đã tìm được bằng san bằng tỷ số. Từ một pha phản công nhanh, Hoàng Quân chuyền ngang để Duy Nhật dễ dàng đệm lòng trong thế cận thành ghi bàn thắng cho đội nhà.

Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra trong hiệp 2 khi phút 25, HPN Phú Nhuận đã lần đầu tiên có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau bàn thắng từ tình huống đánh đầu của Hoài An. 4 phút sau, Casanco được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Thanh Phú đã tung cú cứa lòng khá đẹp mắt, cân bằng tỷ số 2-2 của trận đấu.
 
Khi trận đấu trở về vạch xuất phát, cả 2 đội đều thi đấu cầm chừng, thậm chí không dám dâng lên tấn công để bảo toàn tỷ số khiến khán giả có mặt trên sân đã la ó về tinh thần thi đấu thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là tiêu cực của cả 2 đội. 

Trận hòa 2-2 này giúp cho cả HPN Phú Nhuận và Casanco đều có được 4 điểm sau 4 trận và cùng dắt tay nhau vào vòng 2. 
 
Chắc chắn, sau trận đấu này, ban tổ chức giải sẽ phải họp bàn một cách nghiêm túc và đưa ra những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với hiện tượng đi ngược với tinh thần cao thượng của thể thao. 

Trao đổi với chúng tôi, Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) Trần Hữu Nghĩa đã lên tiếng kêu gọi ban tổ chức giải cần phải làm sáng tỏ vụ việc và "nếu cần thiết thì loại luôn để giữ hình ảnh của giải!".
Hiện đã xác định được 8 đội lọt vào vòng 2 gồm Thái Sơn Nam, Sanna  Khánh Hòa, HPN Phú Nhuận, Casanco (bảng A); Thái Sơn Bắc, Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng và An Phước Bình Thuận (bảng B). 
Lễ bốc thăm vòng 2 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều 7.4 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Ngày mai (7.4), giải sẽ diễn ra lượt cuối cùng của bảng B. Do các vé vào vòng 2 đã có chủ nên lượt trận này chỉ có ý nghĩa thủ tục. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.