Khai tử - Thơ của P.N.Thường Đoan

06/10/2019 06:00 GMT+7

Mẹ sinh con ra vào những ngày đầu thu con như bông cúc kim vàng óng dưới mặt trời sáng từ đó mẹ yêu tia nắng đầu ngày.

từ đó trong khu vườn có mùi hương lạ
thơm bốn mùa mặc gió bão giông nắng khát
từ đó ong bướm sặc sỡ về múa hát vui đùa 
tiếng con cười như suối reo đêm trăng sáng

mẹ treo chiếc võng dưới vòm lá non mát
tiếng kẽo kẹt trưa hè và tiếng ầu ơ ru con vào giấc ngủ
con như thiên thần trong bầu trời trần gian
là mưa ngọt những ngày khô hạn mẹ

mùa thu nghiêng trước cửa vườn với bao lần vàng lá
heo may luồn kim cho áo thay màu
con thành thiếu nữ một ngày xuân trong vắt
trải lên cánh cò còm cõi mạ xanh

một ngày giữa thu nắng chợt tắt trên sông
mẹ ngơ ngẩn buông cây sào đã gãy
nước trôi
thuyền trôi
bờ xa ngoắc ngoải
hoa rơi theo cơn bão trái mùa

mùa thu khai tử một loài hoa
từ đó mẹ yêu tiếng lá rụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.