Kẹt xe dịp nghỉ lễ 30.4-1.5: ‘Đường về nhà sao mà xa quá!’

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
30/04/2022 10:19 GMT+7

Tránh việc chờ đợi vật vã tại bến xe, nhiều người trẻ đã lựa chọn xe máy là phương tiện về quê dịp nghỉ lễ 30.4-1.5. Tuy nhiên, đường về nhà vẫn gian nan khi tình trạng kẹt xe không “buông tha” bất kỳ phương tiện nào.

Dòng người đổ về quê tại Bến Lức, Long An dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Nguyễn Điền

Kẹt xe, thời tiết xấu

Ngày 29.4, khi vừa tan ca là anh Nguyễn Trung Quân (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại quận 7, TP.HCM) vội vã chạy về phòng trọ thu dọn đồ đạc để về quê tại Sóc Trăng để nghỉ lễ 30.4-1.5 với gia đình.

Anh Quân lựa chọn xe máy để chủ động trong việc di chuyển và hạn chế được tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, việc đi xe máy chỉ ‘né” được thời gian chờ đợi vật vã tại bến xe chứ không thể thoát cảnh kẹt xe hàng chục km trên quốc lộ. Xuất phát từ TP.HCM vào lúc 18 giờ tối 29.4, sau 4 giờ lái xe, anh Quân vẫn chưa ra khỏi được địa phận tỉnh Tiền Giang.

Kẹt xe tại Cai Lậy, Tiền Giang vào tối ngày 29.4
Nguyễn Điền

“Dòng người đổ về quê vào ngày này rất đông đúc, có những đoạn kẹt cứng không thể duy chuyển được. Một số người đi xe máy phải chạy lên lề mới có thể thoát được đám đông kẹt cứng. Thời tiết hôm nay cũng không tốt có mưa ở đoạn đường thuộc tỉnh Vĩnh Long, tôi không dừng lại trú mưa mà tận dụng thời gian để nhanh về nhà” Quân cho biết.

Sau gần 9 giờ lái xe, anh Quân mới về đến nhà ở tỉnh Sóc Trăng. Anh xem đây là một chuyến đi vất vả nhưng về đến nhà thì mọi mệt mỏi trở nên tan biến. Anh Quân sẽ tận dụng 4 ngày nghỉ lễ để vui chơi cùng gia đình trước khi trở lại TP.HCM làm việc vào ngày 3.5. “Tôi nghĩ rằng lúc trở lại thành phố cũng sẽ kẹt xe không kém nhưng trước mắt thì cứ vui chơi với gia đình”, Quân nói.

Phà Cát Lái quá tải, dòng xe kéo dài gần 4 km trong ngày nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào lúc 2 giờ sáng ngày 30.4 tại Bến xe miền Tây, hàng ngàn người đang vật vờ chờ lên xe khách để về quê. Những khách đặt vé đi vào lúc 18 giờ ngày 29.4 vẫn chưa được lên xe dù đã gần 2 giờ sáng ngày 30.4.

Tú Quyên

Cha mẹ đang chờ

Cũng mong đến dịp lễ 30.4 - 1.5 để được về thăm nhà, chị Ung Thị Kim Thoa (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Tân Uyên, Bình Dương) cũng chọn đi xe máy cùng người quen về quê tại Sóc Trăng. Rút kinh nghiệm hồi năm 2021, lúc phải chờ đợi suốt 5 giờ mới được lên xe khách, chị Thoa đổi thành phương tiện di chuyển là xe máy.

Tại cầu Mỹ Thuận (Tiền Giang)
Nguyễn Điền
Dòng người vật vờ chờ lên xe khách về quê tại bến xe miền Tây rạng sáng ngày 30.4

Tú Quyên

“Bình thường không kẹt xe thì mất khoảng 6 giờ lái xe nhưng lễ này thì kẹt xe dữ quá nên chắc phải hơn 10 giờ mới về đến nhà. Biết là sẽ rất mệt nhưng nghĩ lại cha mẹ đang đợi mình ở nhà thì có mệt tới đâu cũng phải cố gắng. Chắc phải đến sáng ngày mai, chúng tôi mới về tới nhà. Hy vọng tất cả mọi người đều cẩn thận, bình an về nhà để đoàn tụ với gia đình” cuộc trò chuyện ngắn của chị Kim Thoa với phóng viên Thanh niên tại một trạm dừng chân tại Tiền Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.