Kết thúc vòng loại giải U.21 quốc gia: Giọt nước mắt đáng khen của đội TP.HCM

16/12/2021 22:36 GMT+7

Sau hơn 2 tuần thi đấu, vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 đã kết thúc vào chiều 16.12. Vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại vòng loại giải đấu cuối cùng cũng đã khép lại bằng những giọt nước mắt hạnh phúc, đáng khen của đội TP.HCM.

Ngay sau trận đấu với chủ nhà PVF Hưng Yên (hòa 1-1), trưởng đoàn TP.HCM Nguyễn Hồng Phẩm hai mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy từng cầu thủ và cám ơn từng thành viên BTC. HLV Hà Vương Ngầu Nại đứng lặng lẽ một mình, đầu cúi xuống, hai tay gạt nhanh những giọt nước mắt như đang muốn tuôn rơi, nhiều cầu thủ TP.HCM người đẫm mồ hôi vì quá thấm mệt, có người còn lả đi ngay trên vòng tay của đồng đội. Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành và nhà báo Quang Tuyến, ủy viên thường trực BTC bước nhanh xuống động viên từng người, an ủi và siết chặt tay nhiều thành viên của đội, cũng không cầm được xúc động khi chứng kiến một trận chơi hay, rất quả cảm của các cầu thủ TP.HCM. Dù trải qua nhiều khó khăn, biến động và đã sớm bị loại sau những trận thua trước đó, nhưng đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác không buông bỏ, vẫn chiến đấu một cách kiên cường, vẫn tận hiến đến phút chót, để lại nhiều hình ảnh đẹp trên sân và xứng đáng chia tay giải bằng sự khen ngợi.

Niềm vui của Nguyễn Trung Thành khi ghi bàn mở tỉ số từ cú sút phạt quá đẹp

Khả Hòa

HLV Hà Vương Ngầu Nại cúi đầu che những giọt nước mắt khi thấy các học trò nỗ lực đến giờ chót

Khả Hòa

Các cầu thủ TP.HCM (trái) vẫn tận hiến đến giờ chót

Khả Hòa

Ít ai biết được đội TP.HCM đã gánh chịu nhiều cú sốc như thế nào khi vòng loại bảng B mới diễn ra 1 lượt trận. Có 2 ca F0 bị phát hiện và sau đó thêm 2 ca ở chung phòng nữa cũng bị lây nhiễm khiến không chỉ lực lượng bị tổn thất mà cả đội trải qua những giờ phút bị cách ly tại chỗ khiến mọi thứ như ngưng trệ. Thời điểm đó Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm như ngồi trên đống lửa một phần vì xót cầu thủ F0 của mình bị đưa đi cách ly, có người phải di chuyển xa đến 50km, có người phải rơi vào tình trạng điều kiện lại thiếu thốn, tâm lý hoang mang. Phần khác cả đội bị giữ chặt tại khách sạn mà theo quy định ban đầu là phải đến 14 ngày, đi không được mà ở thì cũng không xong do bị xem F1 nên mọi người tại địa phương luôn nhìn mình với cặp mắt đề phòng, làm cả đội luôn trong tâm trạng bất an, nhiều cầu thủ chỉ biết ngồi khóc. Ông Phẩm đã điện, nhắn tin khắp nơi vừa về cho lãnh đạo Trung tâm TDTT Thống Nhất, nơi quản lý đội bóng để xin ý kiến, vừa cho BTC và cả VFF lẫn PVF “cầu cứu” làm sao để được giải cứu, chứ tình hình này kéo dài thì đội bóng không phải chỉ nguy cơ bỏ giải mà còn tạo ra sự hoang mang tột độ, làm suy sụp tinh thần.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm và HLV Hà Vương Ngầu Nại, những cái tên lẫy lừng của bóng đá TP.HCM động viên các cầu thủ trên sân

Khả Hòa

Sau khi BTC ra tay, làm việc với lãnh đạo tỉnh và được sự chấp thuận của địa phương cho phép F1 đủ điều kiện y tế tiêm 2 mũi và xét nghiệm PCR âm tính được thi đấu, cả đội TP.HCM giống như “chết đi sống lại” được tiếp tục chơi bóng, được hít thở bầu không khí sân cỏ, các cầu thủ rất đỗi vui mừng. Nhưng gần 1 tuần án binh bất động, không tập luyện, không ăn uống đủ dinh dưỡng, ông Phẩm cùng cả đội bước vào thi đấu trong tình trạng không đủ thể lực, không còn cảm giác bóng.

Nhiều cầu thủ TP.HCM (phải) không còn đủ thể lực nhưng vẫn chơi kiên cường đến phút cuối

Khả Hòa

Tuy nhiên được chơi bóng là một niềm vui, được có mặt tại giải là hạnh phúc, nên các cầu thủ siết chặt tay nhau ra sân. Họ hiểu rằng thành tích tranh đua không còn quan trọng vì với tâm lý ảnh hưởng nặng nề này làm sao có thể ganh đua với các đội khác quá hoàn chỉnh. Nhưng cũng không thể vì vậy mà buông xuôi, đá cho có đá mà vẫn thi đấu tận tình trong 4 trận còn lại. Chính nỗ lực đáng khen đó mà TP.HCM đã miệt mài chiến đấu qua từng trận, đứng vững qua từng trận, nhất là trận cuối cùng không chỉ cống hiến một bàn thắng đẹp từ cú đá phạt tuyệt vời của Nguyễn Trung Thành, mà còn giữ chặt đôi chân đến phút cuối để có một cái kết đẹp chia tay với giải bằng tỉ số 1-1.

Các cầu thủ TP.HCM (áo đỏ) nỗ lực đến tận phút cuối cùng

Khả Hòa

Ông Nguyễn Hồng Phẩm nói: “ Trong tình hình đội như vậy mà các em còn lại vẫn đá lăn xả, vẫn chơi với tất cả những sức lực còn lại của mình khiến những người thầy như chúng tôi không ngăn được cảm xúc. Thương các em quá, nhìn các em vẫn chơi hết mình, vẫn đá một cách tưng bừng, tôi chỉ muốn khóc. Không ai muốn tình cảnh xấu đến với đội khi có ca nhiễm, nhưng nhờ BTC và bằng quyết tâm của đội, chúng tôi đã đi trọn con đường vòng loại U.21. Xin cám ơn tất cả cầu thủ, cám ơn BTC giải, VFF, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên , báo Thanh Niên đã làm hết mình để giải U.21 vẫn diễn ra một cách hay đẹp”. Chính những lời phát biểu chân tình của ông Phẩm, bộc bạch tự đáy lòng của những người thầy đang dẫn dắt đội càng thôi thúc chúng tôi phải xem đây là động lực để giải U.21 vẫn luôn “xanh, sạch, đẹp" như tiêu chí đã đề ra và phải làm sao đã không làm thì thôi, còn làm thì phải vì tương lai bóng đá trẻ đến cùng.

Mai Xuân Quyết (77) của Nam Định tranh bóng cùng hậu vệ Đà Nẵng

Khả Hòa

Các kết quả của lượt cuối bảng B: PVF Hưng Yên- TP.HCM 1-1 (Nguyễn Trung Thành mở tỉ số, Nguyễn Hoàng Huy gỡ hòa cho chủ nhà, có 1 thẻ đỏ cho Võ Quốc Dân của PVF Hưng Yên), Nam Định- Đà Nẵng 0-0, Thừa Thiên Huế- Đồng Tháp 3-2 ( Hồ Thanh Minh, Phan Văn Phúc, Nguyễn Văn Trọng ghi cho đội bóng cố đô, Ngô Hoàng Anh và Trần Long Hải ghi cho Đồng Tháp).

Đội Thừa Thiên Huế (trái) thắng ngược Đồng Tháp

Khả Hòa

Xếp hạng chung cuộc bảng B

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Nam Định

3

2

0

9-2

11

2

Đà Nẵng

3

2

0

8-1

11

3

PVF Hưng Yên

2

1

2

6-4

7

4

Thừa Thiên Huế

2

0

3

4-9

6

5

Đồng Tháp

1

2

2

7-8

5

6

TP.HCM

0

1

4

3-11

1

Như vậy sau khi Vòng chung kết đã xác định đủ 8 đội tham dự gồm Hà Nội, HAGL (Bảng A), Nam Định, Đà Nẵng (bảng B ), Viettel, Học viện Nutifood, SLNA (bảng C) và chủ nhà PVF Hưng Yên, BTC giải đã công bố nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết như sau: BTC sẽ bốc thăm chia 8 đội vào 2 bảng A, B. 1/ Đội PVF Hưng Yên nằm ở bảng A mang mã số 1, 2/ Các đội đầu 3 bảng sẽ tách ra 2 bảng A, B, trong đó sẽ có 2 đội vào bảng B và 1 đội vào bảng A (đồng nghĩa 3 đội Hà Nội, Nam Định, Viettel sẽ bốc thăm có 2 đội vào bảng B và đội còn lại vào bảng A), 3/ Các đội nhất, nhì bảng ở vòng loại không cùng bảng ở vòng chung kết (nghĩa là nếu Hà Nội ở bảng A thì HAGL ở bảng B và ngược lại, Nam Định ở bảng A thì tương tự Đà Nẵng ở bảng B, Viettel ở bảng A thì Học viện Nutifood ở bảng B hoặc ngược lại..), 4/ Như vậy đội thứ ba bảng C là SLNA chắc chắn sẽ nằm ở bảng B. Sau khi chia bảng sẽ bốc thăm mã số cho các đội. Các trận đấu sẽ diễn ra trên 3 sân vận động, sân tự nhiên và sân nhân tạo của Trung tâm PVF.

Lịch thi đấu (theo mã số) như sau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.