Kết quả Ngoại hạng Anh, Tottenham 0-1 Chelsea: Mourinho dưới cơ Tuchel

Kim Chao
Kim Chao
05/02/2021 06:49 GMT+7

Sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà đã giúp cho Chelsea có chiến thắng 1-0 trên sân Tottenham ở vòng đấu 22 Ngoại hạng Anh vừa kết thúc rạng sáng nay 5.2 (theo giờ VN).

Tottenham đã thất bại liên tục 2 trận ở Ngoại hạng Anh và khả năng đoạt chức vô địch như mục tiêu đề ra ban đầu của HLV Mourinho đã tan thành mây khói. Giờ, mục tiêu trước mắt của họ chỉ còn là một chỗ trong top 4 và trận tiếp Chelsea như là là thuốc thử xem họ có đủ điều kiện hay dũng khí để trở thành một trong những "Big 4" của giải đấu này hay không.

Đội hình xuất phát

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Aurier - Alderweireid - Dier - Davies, Sissoko - Hoejbjerg, Bergwijn - Ndombele - Son, Vinicius
Chelsea ((3-4-2-1): Mendy, Rudiger - Silva - Azplicueta, Alonso - Kovacic - Jorginho - James, Mount - Odoi, Werner
Chelsea đã được trao cho HLV Tuchel, một người cũ của Dortmund và Paris Saint-Germain. Điều này có nghĩa The Blues sẽ chơi bóng theo triết lý bóng đá của ông thầy người Đức: kiểm soát - tấn công - kiểm soát - tấn công... Đó có lẽ là điều ông Mourinho rất thích bởi ông chuộng lối chơi phản công và Tottenham đủ tốc độ để triển khai lối chơi của ông!
Nhưng cái cách Tuchel dẫn dắt Chelsea chơi bóng đêm qua đã khiến mưu đồ của Mourinho sụp đổ hoàn toàn. Chơi bóng áp sát, đội hình linh hoạt và khả năng làm chủ trái bóng của các cầu thủ Chelsea đã khiến Tottenham lúng tung cả trận.
Có thời điểm trong hiệp một, Chelsea đã kiểm soát tới 72% thời gian cầm bóng và tất nhiên trong sự kiếm soát đó, họ xứng đáng có bàn thắng mở tỷ số.

Pha cản phá vụng về của Dier

Ảnh: Reuters

Thật sự mà nói, cú sút penalty thành công của Jorginho không gây chú ý bằng pha bóng dẫn đến quả 11m đó. Timo Werner đi bóng trong vòng cấm địa Tottenham, đó là khu vực chưa thể gây nguy hiểm cho khung thành của Lloris nhưng một hậu vệ kinh nghiệm trận mạc với tuổi đời 27 như Eric Dier lại có một pha phá bóng quá non khiến cho trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11m mà không cần xem lại VAR. Tình huống truy cản vụng về này khiến Eric Dier bị các cổ động viên gọi là "chú hề". Thậm chí những người hâm mộ quá khích còn đòi sa thải hậu vệ này khỏi đội bóng phía bắc London. 
Sau bàn thua, HLV Mourinho không vội điều chỉnh chiến thuật mà vẫn bắt các học trò tuân thủ phương án đề ra từ đầu và nó đã phá sản dù Son Heung-min có vài pha phản công nhưng không mấy nguy hiểm. Mọi thông số kỹ thuật đều nghiêng về Chelsea trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

Jorginho thành công trên chấm 11m

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chấn thương đã khiến Thiago Silva phải rời sân nhường chỗ cho Christensen. Nét lo âu hiện rõ trên mặt ông Tuchel bởi một người chuộng tấn công như ông không có nhiều phương án lựa chọn ở hàng phòng ngự.
Những gì diễn ra ở hiệp hai cho thấy thật sự Tottenham suýt thành công nhờ tốc độ của Song Heung-min, kỹ thuật của Ndombele nhưng sự thiếu vắng Harry Kane là một mất mát quá lớn đối với đội bóng của HLV Mourinho. Người thay thế Vinicius vẫn chưa thể "bén" bằng tiền đạo tuyển Anh cho dù cú đánh đầu ở cuối trận của anh đưa bóng bay sát cột dọc đã làm khán giả truyền hình thót tim.

Son Heung-min bị phong tỏa

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chelsea mới là đội bóng chơi phản công hay hơn bằng những pha lên bóng 2 biên và  các quả tạt của Odoi hay Mason Mount đều rất nguy hiểm. Timo Werner đã có một trận đấu hoàn thành nhiệm vụ quấy rối của mình đúng như những gì ông Tuchel cần ở anh.
Cuối cùng,  Chelsea cũng đã bảo toàn tỷ số 1-0, có 36 điểm để vượt qua chính đối thủ Tottenham (33 điểm) để vươn lên vị trí thứ 6. Tuy nhiên, The Blues đã đã nhiều hơn đối phương 2 trận.

HLV Tuchel chia buồn hay cám ơn Eric Dier?

Ảnh: Reuters

Bước đầu, HLV Tuchel đã thành công ở Stamford Bridge khi vượt qua ba trong số những nhà cầm quân "rắn" nhất Ngoại hạng Anh trong các trận đấu với Wolverhampton, Burnley và Tottenham. Frank Lampard đã bị sa thải vì không thể thu hẹp khoảng cách với Liverpool và Manchester City, nhưng giờ đây Chelsea chỉ top 4 có 4 điểm mà thôi.
Triều đại mới của Tuchel ở Chelsea bắt đầu như mơ với 7 điểm sau 3 trận đấu. Đó là 3 trận giữ sạch lưới và 2 chiến thắng liên tiếp của Chelsea lần đầu tiên kể từ tháng 11.2020. Chiến thắng này cũng cho thấy Tuchel cao tay hơn Jose Mourinho ít nhất là trong việc khóa được mối nguy hiểm của đối phương để đạt được mục đích của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.