Kết quả Cúp tứ hùng: CLB TP.HCM thi đấu hơn người vẫn bị Sài Gòn FC chia điểm

31/12/2020 21:25 GMT+7

Có lợi thế thi đấu hơn người khoảng gần 30 phút sau tấm thẻ đỏ của Nam ânh, nhưng CLB TP.HCM vẫn không thể giành chiến thắng trước Sài Gòn FC khi để đối thủ cầm hòa 0-0.

Tường thuật trực tiếp
Sài Gòn FC vs TP.HCM
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Trong khi rất nhiều người nói về những thương vụ bom tấn ngoại binh ở Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành lại lặng lẽ “lột xác” những cái tên tưởng đã cũ, và đề cao giá trị cầu thủ nội hứa hẹn nhiều bất ngờ của mình.
Đêm 29.12 trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC (SGFC) đã thắng CLB Hà Nội (HN) 3-1 với các bàn thắng của Đỗ Merlo, trung vệ Thiago và tiền đạo U.22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng. Đó là trận đấu HN tung Văn Quyết, Quang Hải, Thành Chung vào sân trong hiệp 2, có những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Nếu kết quả các trận giao hữu chỉ mang tính tham khảo, thì màn trình diễn của SGFC sau khi chia tay 21/28 cầu thủ và BHL là rất ấn tượng. Rõ ràng, lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Vũ Tiến Thành từng thử nghiệm ở mùa giải trước đã định hình rõ nét hơn.

Nể phục Đỗ Merlo - gã khổng lồ 1m94, 35 tuổi vẫn ghi bàn ổn định cho Sài Gòn FC

 
7 gương mặt mới Hoài An, Thiago, Đỗ Merlo, Đình Nhơn, Công Thành, Mạnh Cường, Xuân Quý phối hợp khá nhịp nhàng với bộ khung cũ Văn Ngọ, Văn Phong, Tấn Tài, Minh Trung. Trước HN đầy kinh nghiệm, có bề dày về bản lĩnh thi đấu và lối chơi đã định hình, SGFC vẫn chủ động cách đá của mình là phòng ngự chủ động, linh hoạt ở tuyến giữa, uyển chuyển ở các pha phối hợp, tự tin với những đường chuyền đa dạng cộng với những pha phản công sắc bén quen thuộc.
“Quái kiệt” Vũ Tiến Thành đánh giá Đỗ Merlo là tiền đạo nội hay nhất Việt Nam hiện nay với thái độ tập luyện nghiêm túc, chuyên nghiệp, giúp “pháo đài bay” 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League. Thiago từng có giai đoạn sa sút sau đỉnh cao 2017, nhưng về SGFC đã giảm cân mạnh và đang dần lấy lại phong độ.

Tẩy Văn Toàn, nhân tố mới của Sài Gòn FC

Khả Hòa

HLV Vũ Tiến Thành khẳng định SGFC vẫn đặt mục tiêu vào top 3 V-League 2021: “Dù trận thắng này chưa nói lên được điều gì nhưng đó là lời động viên các cầu thủ SGFC. Chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ tốt như Cao Văn Triền, Daisuke Matsui... cùng những ngoại binh khác như Ryutaro Karube, Hiroyuki Takasaki (Nhật Bản), Woo Sang-ho (Hàn Quốc).
“Điều tôi hài lòng là các cầu thủ hòa nhập rất tốt, tuân thủ triệt để đấu pháp BHL đưa ra, nhất là sự tích lũy sức bền thể lực đã tốt hơn nhiều nên càng chơi càng đảm bảo sự gắn kết đến giờ chót. Không chỉ vậy, các cầu thủ SGFC còn có tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, khát khao cống hiến, thể hiện mình. Tôi nói với các học trò của mình ở V-League chỉ cần đội bóng có tinh thần xả thân, đoàn kết, tuân thủ chiến thuật trên sân thì sẽ thành công. Đó là văn hóa của SGFC.
Qua trận thắng Hà Nội, mọi người cũng thấy CLB không hề khủng hoảng mà chúng tôi đang xây dựng mô hình CLB chuyên nghiệp nên sẽ cần thay đổi nhiều. Những cầu thủ có triển vọng và chất lượng chắc chắn chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn khiến nhiều người bất ngờ, như Võ Nguyên Hoàng vào thay Đỗ Merlo đá rất tốt. Bùi Xuân Quý năm ngoái đá cho Tây Ninh gặp Hà Nội toàn ngôi sao mà lên xuống như người không phổi.
Trung vệ Hoài An cao 1 m 81 bị lãng quên, về SGFC chơi đầy bản lĩnh. Những cầu thủ mới như Mạnh Cường, Công Thành rất chất lượng. Văn Ngọ từ hậu vệ đẩy lên đá tiền vệ cũng hay... Tôi là người Sài Gòn làm bóng đá cho người Sài Gòn xem, phải thể hiện cái chất của Sài Gòn. Đối với tôi, bóng đá Việt Nam phải thay đổi tư duy: cầu thủ phải tập luyện nghiêm túc. SGFC vẫn còn chiều sâu lắm”.

Niềm vui của Võ Nguyên Hoàng khi ghi bàn vào lưới Hà Nội

Khả Hòa

Tối nay, lúc 19 giờ 30 SGFC sẽ có trận “derby” với đối thủ cùng thành phố CLB TP.HCM, trong khi HN sẽ gặp CLB Bình Định lúc 17 giờ trên sân Thống Nhất ở lượt thứ 2 Cúp tứ hùng HTV. HLV Vũ Tiến Thành cho biết sẽ tung đội hình hoàn toàn mới so với trận gặp HN nhằm giúp các cầu thủ trui rèn, trải nghiệm và dần hoàn thiện. “Tôi tiếp tục những thử nghiệm cho Sài Gòn FC, còn chuyện thắng thua không quan trọng”, ông nói.

Lê Vương Minh Nhất (2) tranh bóng với tuyển thủ U.22 Nguyễn Văn Minh

Khả Hòa

HAGL tiếp tục thất bại tại giải bóng đá tập huấn Thiên Long trên sân Bình Dương vào chiều qua khi gặp SHBĐà Nẵng(2-3) (trận mở màn thua chủ nhà Becamex Bình Dương 0-3). Khác biệt lớn nhất giữa 2 đội chính là ngoại binh số 97 Rafaelson khi chân sút này ghi 2 bàn góp công lớn mang về cho đội nhà 3 điểm và ngôi đầu với 2 trận thắng sau 2 lượt. Trận còn lại Khánh Hòa và Nam Định hòa 0-0. Chiều mai 1.1, Becamex Bình Dương gặp Nam Định và Khánh Hòa đấu với Đà Nẵng.T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.