Kết quả Cúp FA, Aston Villa 1-4 Liverpool: ‘Quỷ đỏ’ báo thù ngọt cho thảm bại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/01/2021 05:51 GMT+7

Liverpool đã đoạt vé đi tiếp khi đánh bại chủ nhà Aston Villa với tỷ số 4-1 ở vòng 3 Cúp FA diễn ra rạng sáng nay (9.1, giờ VN) giữa lúc bóng đá Anh đối mặt viễn cảnh u ám trước một đợt dịch Covid-19 mới.

Số phận của cuộc đấu này khá chông chênh khi cả hai đội phải chờ đến gần kề giờ thi đấu mới chính thức nhận được “lệnh” ra sân. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhiều cầu thủ và nhân viên của Aston Villa dương tính với Covid-19. Với việc toàn bộ thành viên và ban huấn luyện đội 1 bị cách ly, Aston Villa phải đôn HLV đội U.21 là Mark Delaney, lên phụ trách đội đón tiếp Liverpool và sử dụng hầu hết các ngôi sao của đội U.18.

Đội hình ra sân

Aston Villa (4-5-1): Onodi, Hayden, Revan, Bridge, Chrisene, Walker, Sylla, Raikhy, Rowe, Bograrde, Barry

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Williams, Neco Williams, Fabinho, Milner; Jones, Henderson, Wijnaldum; Minamino, Mane, Salah

Cầu thủ ghi bàn - Aston Villa: Barry (41’); Liverpool: Mane (4’, 63’), Wijnaldum (60’), Salah (65)

HLV Juergen Klopp có lẽ khó quên thảm bại 2-7 trên sân Villa Park của Aston Villa ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 10 năm ngoái, nên vẫn tung ra sân một đội hình khá mạnh được bổ sung thêm một số cầu thủ trẻ như thủ thành Kelleher và cặp đôi hậu vệ là Rhys Williams - Neco Williams.

Mane tỏa sáng với cú đúp

AFP

Trước đối thủ ra sân với lực lượng cầu thủ "mặt búng ra sữa", Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bộ ba tấn công của “Quỷ đỏ” gồm Salah - Mane - Minamino thực sự khiến hàng thủ non trẻ của đội chủ nhà gặp khó và sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 4. Mane là người lập công sau pha bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Curtis Jones bên cánh phải. Thậm chí, nếu dứt điểm chính xác và may mắn hơn, Liverpool đã có thể kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1.
Tuy nhiên, với thế trận áp đảo và dường như đang dạo chơi, Liverpool bất ngờ dính đòn phản công của Aston Villa ở phút 41. Một pha mất tập trung ở hàng thủ đã khiến “Quỷ đỏ” trả giá đắt khi tài năng 17 tuổi Barry gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa trong pha đối mặt với thủ môn Kelleher sau đường chọc khe của Rowe.

Tài năng trẻ Barry (giữa) gỡ hòa cho đội chủ nhà nhưng Aston Villa trẻ trung không thể làm nên bất ngờ trước Liverpool

AFP

Đội quân của HLV Klopp gia tăng sức ép ở hiệp 2 với việc tung tiền vệ Thiago Alcantara vào sân thay Jordan Henderson. Sự lấn lướt của “Quỷ đỏ” được cụ thể hóa với 3 bàn thắng liên tiếp của Wijnaldum, Mane và Salah chỉ trong vòng 6 phút (từ phút 60 đến 66) cùng hàng tá cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ.
Chiến thắng dễ 4-1 tại Villa Park đã giúp Liverpool “báo thù” khá ngọt cho trận thua muối mặt trước Aston Villa hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng hơn hết, các học trò của HLV Klopp đã được hun đúc thêm tinh thần sau 3 trận liên tiếp không được nếm mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, dù thua nhưng Aston Villa có lẽ vẫn tự hào về lứa trẻ kế cận của mình trong tình thế bị dịch Covid-19 hoành hành. Ở trấn đấu khác thuộc vòng 3 Cúp FA, Wolverhampton vượt qua vị khách Crystal Palace với tỷ số 1-0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.