Lượng lớn CĐV của tuyển Ma Rốc và Canada đã đổ về chật kín sân vận động Al Thumama với sức chứa 44.400 chỗ ngồi, nơi có cuộc đụng độ giữa hai đội tuyển này ở lượt đấu cuối cùng của bảng F. Nếu như tuyển Ma Rốc chỉ cần 1 điểm nữa để có vé lọt vào vòng 1/8 thì đây là trận đấu chia tay của tuyển Canada trước khi rời giải.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tuyển Canada (3-4-3): Borjan (thủ môn), Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Hoilett, Kaye, Osorio, Buchanan, Larin, Davies.
![]() |
Tuyển Ma Rốc (4-3-3): Bounou (thủ môn), Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Sabiri, Boufal, Nesyri.
![]() |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
1': Trọng tài người Brazil Raphael Claus thổi còi khai cuộc, tuyển Ma Rốc được giao bóng trước.
BÀN THẮNG
4’: VÀOOOOOO! Thủ môn Borjan đã biếu không cho Ziyech cơ hội ghi bàn khi chuyền bóng vào chân anh và tiền đạo đang chơi cho CLB Chelsea đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi bấm bóng điệu nghệ vào lưới trống tuyển Canada
![]() |
9’: Tuyển Ma Rốc vẫn đang cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu. Mỗi khi có bóng, đại diện của châu Phi sẽ triển khai tấn công một cách nhanh nhất.
15’: Tuyển Ma Rốc vẫn đang chơi lấn lướt. Bóng dường như chỉ lăn trên phần sân của tuyển Canada. Mặc dù vậy, tuyển Canada vừa có một pha tấn công nguy hiểm khi Larin băng lên ở cánh phải và căng ngang vừa tầm vào trong nhưng Bunchanan không thể đệm bóng thành công.
![]() |
22’: Nhịp độ trận đấu đã giảm xuống. Tuyển Ma Rốc bắt đầu chơi cầm bóng để kéo giãn đội hình đối phương. Tuyển Ma Rốc có tỷ lệ kiểm soát bóng là 50%, tuyển Canada kiểm soát bóng 39%.
BÀN THẮNG
23': VÀOOOOOO! En-Nesyri dùng tốc độ và khả năng dứt điểm dũng mãnh để nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Ma Rốc
![]() |
31’: Sau khi nhận 2 bàn thua, tuyển Canada đang cố gắng đẩy lên tấn công nhưng vẫn gặp bế tắc. Những pha phối hợp của tuyển Canada không thực sự sắc nét.
33’: Tuyển Ma Rốc đang cho thấy sự nguy hiểm của mình trong các pha bóng phản công. Họ có những pha triển khai tấn công tốc độ với các đường chuyền chính xác.
![]() |
BÀN THẮNG
40': VÀOOOOOO! Thủ môn Bono của tuyển Ma Rốc đã không đỡ nổi pha "đốt lưới nhà" của đồng đội Aguerd, tỷ số được rút ngắn 1-2 cho tuyển Canada.
![]() |
Hiệp hai được bù giờ 5 phút
VAR
45'+4: En-Nesyri bị từ chối 1 bàn thắng nữa vì lỗi việt vị sau khi trọng tài người Brazil tham khảo công nghệ VAR.
HIỆP MỘT KẾT THÚC
Tuyển Ma Rốc tạm dẫn tuyển Canada với tỷ số 2-1 trong hơn 45 phút cực kỳ hấp dẫn. Lúc này, đại diện châu Phi đang có 7 điểm và dẫn đầu bảng F bởi tuyển Bỉ và Croatia vẫn đang cầm chân nhau 0-0 ở trận đấu cùng giờ. Tuyển Canada nhiều khả năng là đội bóng thứ hai rời giải mà không có một điểm nào (cùng với chủ nhà Qatar)
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
46': Canada giao bóng với niềm hy vọng tìm kiếm điểm số đầu tiên của mình ở World Cup 2022
48’: Trong những phút đầu hiệp 2, tuyển Canada đang đẩy đội hình lên chơi pressing.
54’: Tuyển Canada đang tràn lên phần sân đối phương để áp sát. Họ đang muốn tìm kiếm bàn thắng để mang về điểm số đầu tiên trước khi rời World Cup 2022.
![]() |
60’: Tuyển Ma Rốc dường như đang chủ động nhường thế trận cho Canada. Đại diện của châu Phi chơi với đội hình thấp, phòng ngự phản công.
![]() |
63’: Tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Ma Rốc và Canada là bằng nhau, cùng 42%.
72’: Tuyển Canada đang chơi ép sân Ma Rốc. Các cầu thủ áo đỏ vừa tạo ra tình huống rất nguy hiểm khi bóng chạm vạch vôi khung thành nhưng vẫn chưa có bàn thắng
![]() |
78': Tuyển Canada vẫn đang chơi lấn lướt và kiểm soát bóng tốt hơn. Mặc dù vậy, tuyển Canada vẫn chưa thẻ tạo ra tình huống nào thực sự nguy hiểm, các pha phối hợp triển khai tấn công không sắc nét.
83’: Tuyển Ma Rốc vẫn đang chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi vào các tình huống phản công nhanh. Trong khi đó, tuyển Canada dù cầm bóng nhiều nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến vòng cấm đối phương.
88’: Thủ thành Bounou vừa có pha xử lý bóng mạo hiểm trước mặt tiền đạo Canada. Tuyển Ma Rốc vẫn đang chơi với đội hình thấp để phòng ngự trước sự tấn công của tuyển Canada.
![]() |
90': Hiệp hai được bù giờ 4 phút
90+2’: Tuyển Canada đang dồn hết sức để tấn công những vẫn chưa thể tạo ra tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Thậm chí thủ thành của tuyển Canada cũng có mặt ở vòng cấm đội Ma Rốc.
HẾT GIỜ
90'+4: Trận đấu kết thúc cũng là lúc các cầu thủ Tuyển Ma Rốc ôm nhau nhảy múa bởi ở trận đấu cùng giờ của bảng F, tuyển Croatia và Bỉ cầm chân nhau 0-0 giúp cho Ma Rốc chiếm vị trí đầu bảng F với 7 điểm và lọt vào vòng 1/8 lần đầu tiên sau 36 năm cùng với tuyển Croatia (nhì bảng, 5 điểm)
NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU
Đấy là phần thưởng xứng đáng cho 2 trận đầu tiên rất thuyết phục: hòa Croatia, thắng Bỉ và chưa thủng lưới bàn nào. Công lớn thuộc về HLV Walid Regragui và ngôi sao Hakim Ziyech.
![]() |
Hakim Ziyech góp công lớn trong thành công của tuyển Ma Rốc Reuters |
Là mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ Bỉ - đội số 2 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, Ziyech không chỉ tỏa sáng trong khía cạnh cá nhân mà còn gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi và tinh thần của đồng đội nơi hàng công. Anh tự do di chuyển để khai thác khoảng trống một cách hợp lý, chuyền những đường bóng “chết người” và gây áp lực lớn về phía các hậu vệ Bỉ. Anh được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, và tất nhiên sẽ lại là ngôi sao lớn nhất để Ma Rốc trông cậy trong các trận đấu tiếp theo.
Trớ trêu ở chỗ: chỉ đến cách đây vài tháng, Ziyech còn đang cự tuyệt đội tuyển Ma Rốc, không có kế hoạch tham dự World Cup. HLV Regragui khi ấy cũng chưa xuất hiện. HLV trưởng đội tuyển Ma Rốc khi ấy là Halilhodzic, một nhân vật kỳ cựu và khá nổi tiếng.
Chính Halilhodzic đã đi vào huyền thoại khi giúp Ma Rốc đoạt vé dự VCK World Cup 2022. Đấy là HLV đầu tiên trong lịch sử đưa được 4 đội bóng khác nhau vượt qua vòng loại World Cup (Bora Milutinovic từng huấn luyện 5 đội bóng khác nhau tại World Cup, nhưng đội Mỹ năm 1994 và đội Mexico năm 1986 không phải đá vòng loại). Hy hữu thay, Halilhodzic cũng là HLV duy nhất xưa nay 3 lần mất ghế ngay khi đang chuẩn bị dự VCK World Cup! Ông bị Bờ Biển Ngà sa thải hồi năm 2010, bị Nhật Bản sa thải năm 2018, và bị Ma Rốc sa thải hồi tháng 8 năm nay. Chỉ có ở Algeria là Halilhodzic được làm việc trọn vẹn. Kết quả: ông đã đưa Algeria đến thành tích cao nhất trong lịch sử đội này ở đấu trường World Cup (năm 2014).
Halilhodzic bị cho là thất bại khi thua Ai Cập ở vòng tứ kết Cúp châu Phi hồi đầu năm 2022. Nhưng ông trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ Ma Rốc chủ yếu vì xung khắc với hàng loạt ngôi sao trong đội. Cho rằng Hakim Ziyech giả vờ chấn thương để không phải khoác áo đội tuyển trong một trận giao hữu hồi năm ngoái, Halilhodzic gạch tên Ziyech khỏi Cúp châu Phi. Ông tỏ ra thẳng thừng: “Anh ta có là Lionel Messi đi nữa, tôi cũng không bao giờ gọi lại đội tuyển”. Một mặt, Ziyech đối đáp trên mạng xã hội, cho rằng HLV Halilhodzic nói không đúng sự thật. Mặt khác, anh cũng tuyên bố không bao giờ khoác áo đội tuyển Ma Rốc nữa.
Hậu vệ Noussair Mazraoui, các tiền đạo Amine Harit, Abderramak Hamdallah và nhiều cầu thủ khác cũng tự đoạn tuyệt đội tuyển quốc gia như Ziyech. Tất cả đều vì bất đồng với HLV Halilhodzic. Thế là cả làng bóng đá Ma Rốc chìm vào những cuộc tranh cãi triền miên suốt từ đầu năm nay, chia thành nhiều phe, chỉ trích lẫn nhau. Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc yêu cầu Halilhodzic gọi lại đội tuyển các ngôi sao quan trọng, nhưng ông quyết không thỏa hiệp. Rút cuộc, Halilhodzic bị sa thải vào tháng 8.2022. Walid Regragui được chọn thay chỗ. Khi Ma Rốc đá trận đầu tiên dưới thời Regragui, vào tháng 9.2022, thì World Cup chỉ còn 2 tháng nữa là khai mạc.
Bản tin World Cup (01.12): Pháp thua sốc Tunisia | Lộ diện “nữ hoàng áo đen” đi vào lịch sử |
Regragui không mấy nổi tiếng, nhưng cũng là một HLV có thâm niên đáng kể trong làng bóng nhà nghề, từng huấn luyện ở giải La Liga của Tây Ban Nha. Sở trường của Regragui chắc chắn là việc huấn luyện và quản lý ngôi sao. Thực tiễn rành rành: Ziyech vui vẻ nhận lời mời của Regragui, trở lại tuyển quốc gia. Mazraoui và các ngôi sao khác từng quay lưng với đội tuyển, giờ cũng trở lại (riêng Amine Harit chấn thương vào giờ chót, đành lỡ hẹn với World Cup). Không những thế, họ còn chơi rất hay.
Ma Rốc từng là đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup (năm 1986). Bây giờ, họ lại hy vọng thành công lần nữa nhờ sự xuất sắc của các ngôi sao như Ziyech, Mazraoui, Achraf Hakimi. Và nhờ cả HLV “mát tay” Walid Regragui.