Kết quả AFF Cup 2022, Thái Lan 1-0 Việt Nam: Cúp ở lại Bangkok!

16/01/2023 18:30 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Theerathon đã giúp tuyển Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam và bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi-về là 3-2.

“Tuyển Việt Nam đã đưa đội hình có nhiều sự thay đổi so với trận lượt đi. Cụ thể ở hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình được thay cho Tiến Dũng và Duy Mạnh. Tuấn Anh cũng được đưa vào thay cho Quang Hải đá tiền vệ phòng ngự nhằm giải phóng vai trò này của Hoàng Đức. Ở hàng công, Tuấn Hải sẽ phải nhường chỗ cho Phan Văn Đức và tuyển Việt Nam sẽ đá 3-3-3-1. Văn Thanh cũng được thay cho Hồ Tấn Tài ở cánh phải.

Với đội hình này, tuyển Việt Nam đặt sự an toàn lên hàng đầu khi tuyến giữa có 4 tiền vệ phối hợp cùng 3 trung vệ. Dĩ nhiên mục tiêu của tuyển Việt Nam là phải có bàn thắng nhưng cần phải đảm bảo sự an toàn, chắc chắn trước khi chuyền bóng tấn công ghi bàn. Có thể hiệp 1 tuyển Việt Nam sẽ đá thận trọng trong hiệp 1 và bung sức đá đôi công trong hiệp 2.

Thực ra tuyển Việt Nam cũng không còn phương án nào khác ngoài cách chơi này. Bởi sơ đồ 3-4-3 biến thành 3-3-3-1 hay 3-6-1 vốn đã rất quen thuộc. Vấn đề là ông Park xoay tua để chọn người phù hợp. Ở trận lượt đi, những sai lầm của Duy Mạnh khiến ông Park không thể đưa anh vào đội hình xuất phát cùng Tiến Dũng chấn thương nên ông buộc phải sử dụng cặp trung vệ trẻ. Đây là cặp trung vệ từng thành công ở U.23 tại SEA Games 31. Chỉ tiếc là Thành Chung không được sử dụng do anh đã mắc vài vấn đề trong trận bán kết với Indonesia.

Việc Quang Hải không được đá chính cũng là điều dễ hiểu khi các trận vừa qua vai trò của anh tương đối mờ nhạt. Quang Hải vẫn chưa lấy có được phong độ tốt và việc Tuấn Anh vào thay để Hoàng Đức đảm nhận vai trò tổ chức tấn công là hợp lý. Văn Thanh dù thời điểm này không thể so với Tấn Tài ở phong độ, nhưng với những bùng nổ táo bạo có thể giúp ích cho tuyển Việt Nam trong lúc này”.

CĐV Việt Nam và Thái Lan đang ngồi bên ngoài sân Thammasat chờ vào sân

độc lập

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Tuyển Thái Lan: Kampon; Sasalak, Theerathon, Pansa, Suphanan, Sarach, Peeradol, Kritsada, Weerathep, Poramet, Adisak

Tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm; hậu vệ Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải; tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng; tiền đạo Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh.

CĐV bắt đầu vào sân Thammasat

độc lập

Một góc khán đài sân Thammasat, nơi dành cho CĐV Việt Nam

độc lập

Thủ thành Văn Lâm bắt chính trong khung gỗ tuyển Việt Nam

Trung vệ Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài trận chung kết lượt về

Các cầu thủ Việt Nam khởi động trên sân Thammasat

độc lập

Cầu thủ Thái Lan cũng đã có mặt trên sân Thammasat

độc lập

Niềm mong ước của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vào lúc này

Hãy đặt niềm tin vào thầy Park!

độc lập

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Tuyển Thái Lan giao bóng trước.

Tuyển Việt Nam thi đấu với trang phục đỏ truyền thống. Đội chủ nhà Thái Lan cũng mặc đồ xanh truyền thống. Riêng thủ môn Văn Lâm hôm nay mặc áo xanh thay cho áo vàng.

1': Chủ tịch FIFA Infantino có mặt trên khán đài dự khán trận chung kết. Theo kế hoạch ông sẽ trao Cúp cho đội vô địch AFF Cup 2022.

3': Tuyển Thái Lan chơi khá áp đảo với những pha tấn công uy hiếp hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

5': Bùi Hoàng Việt Anh mắc lỗi không chế bóng không tốt, rất may Adisak dứt điểm không thành công.

“Trận chung kết lượt về đang diễn ra hấp dẫn và sôi nổi khi hai đội không cần thăm dò, mà thay vào đó là chủ động tấn công gây sức ép. Thế trận đôi công đang được Thái Lan và tuyển Việt Nam mở ra và tạo bầu không khí rực lửa, thực sự quá hào hứng”.

8': Hoàng Đức đi bóng qua 2 cầu thủ Thái Lan sau đó dứt điểm vào góc cao khung thành thủ môn đối thủ nhưng bóng đi vọt xà ngang.

“Hoàng Đức trận này được giải phóng vai trò thu hồi bóng do đã có Tuấn Anh nên thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Anh đã có nhiều bóng hơn và sử dụng kỹ thuật khéo léo của mình nhiều hơn để tạo đột biến. Cú sút đầu tiên của Hoàng Đức tạo ra đã cho thấy anh sẵn sàng gây đột biến”.

10': Trung vệ Pansa bị đau tay sau va chạm với Phan Văn Đức. Anh phải nhờ đến nhân viên y tế vào chăm sóc.

15': Tuyển Việt Nam không mạo hiểm dâng cao tấn công mà phòng ngự chặt chẽ và tổ chức tấn công nhanh mỗi khi có cơ hội. Đó cũng là cách tiếp cận trận đấu của tuyển Thái Lan nhưng khả năng kiểm soát bóng của họ đang tốt hơn.

17': Sasalak căng bóng ngang trước khung thành thủ môn Văn Lâm nhưng không có đồng đội nào phía trong đón được bóng để dứt điểm.

19': Peeradol nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với Tuấn Anh.

20': NGUY HIỂM. Tiến Linh tung người móc bóng nhưng bóng đi hơi nhẹ nên không vượt qua tầm tay của thủ môn Thái Lan.

“20 phút thế trận giằng co cho thấy cả 2 đội đang thể hiện quyết tâm rất cao, nhưng cả 2 vẫn đang chủ yếu rình rập sơ hở của nhau để tung ra những đường chuyền quyết định. Vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm thực sự nhưng chỉ cần một thóang sơ hở hay mất tập trung sẽ phải trả giá”.

BÀN THẮNG

24': VÀOOOOOOOO! Theerathon sút xa ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Thái Lan. Nhận đường chuyền thông thoáng từ đồng đội, Theerathon đẩy bóng thêm 1 nhịp trước khi dứt điểm rất căng và hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Lâm.

28': Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Anh tung cú sút rất căng và mạnh trong vòng 16m50 của Thái Lan nhưng bóng lại đi không chuẩn xác.

29': Văn Thanh nhận thẻ vàng.

“Hàng phòng thủ của tuyển Việt Nam lại tỏ ra lúng túng trước những pha phối hợp của chủ nhà đồng thời tuyến giữa bị hút theo bóng và để xổng Theerathon Bumathan nên không thể ngăn được cú sút thành bàn. Thật sự đá với người Thái dễ đá hơn các đội khác vì Thái Lan chơi tấn công và tuyển Việt Nam thì phòng ngự phản công. Tuy nhiên tâm lý và bản lĩnh thi đấu của tuyển Việt Nam vẫn chưa thật sự ổn định nên chưa đủ sức hóa giải đối thủ”.

32': Cầu thủ 2 đội lời qua tiếng lại sau tình huống Văn Thanh va chạm với Sasalak. Trọng tài phải nhắc nhở cầu thủ 2 đội bình tĩnh.

“Tiến Linh cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc, những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có nhưng sự lúng túng vẫn khiến tiền đạo số 1 Việt Nam xử lý thiếu nhạy cảm. Tuyển Việt Nam cần phải dứt khoát và mạnh mẽ hơn để tránh những yếu kém không đáng có thì mới mong gỡ hòa”.

36': Tuyển Việt Nam thay người. Tuấn Anh ra, Quang Hải vào thay.

38': Phan Văn Đức nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với Theerathon.

“Tuấn Anh có lẽ lâu quá mới đá nên cảm giác bóng không tốt nên không thể ngăn chặn được sự hoạt động của các vị trí tuyến giữa của Thái Lan, nhất là vai trò của Theerathon. Nên việc Quang Hải vào sân từ phút 36 sẽ giúp tuyến giữa Việt Nam có lại sự gắn kết như trận lượt đi”.

42': Tuyển Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngoài vòng 16m50 với góc sút rộng. Tuy nhiên Theerathon đá phạt không thành công, bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Văn Lâm

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

HẾT HIỆP 1

45'+3': Tuyển Thái Lan dẫn trước tuyển Việt Nam 1-0.

“Hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi không thật sự tốt. Các tuyến đều tỏ ra lúng túng và không tạo được sự gắn kết. Tuyến giữa không giữ được bóng, hàng thủ thì loạng choạng và phía trên vừa đói bóng. Nhìn chung đây là hiệp đấu thất vọng cho người hâm mộ Việt Nam. Đội bóng của ông Park cho thấy công tác chuẩn bị tâm lý chưa tốt, pressing không hay bằng đối thủ và chưa có sự tự tin để kiểm soát bóng cho tốt”.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Tuyển Việt Nam giao bóng.

Tuyển Việt Nam tung Tuấn Hải và Duy Mạnh vào sân. Tuấn Hải thay Văn Đức, Duy Mạnh thay Việt Anh.

46': Tính đến lúc này sau cả 2 lượt trận, tuyển Thái Lan đang dẫn Việt Nam 3-2. Tuyển Việt Nam cần ghi ít nhất 2 bàn thắng nữa và không bị thủng lưới mới lên ngôi vô địch. Tình thế này buộc các học trò HLV Park Hang-seo phải dâng lên tấn công trong hiệp 2 này.

48': Các cầu thủ Việt Nam và cả HLV Park Hang-seo cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng 16m50, tuy nhiên trọng tài không cho tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam bị mất oan một quả phạt đền. Theo một giám sát trọng tài, tình huống ở phút 48, cầu thủ Thái Lan đã để tay chạm vào bóng. Có thể coi đây là tình huống đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

đồ họa: nghi thạo

"Sự lúng túng và quá "non" của Bùi Hoàng Việt Anh khiến ông Park phải có sự điều chỉnh ở hàng thủ và Duy Mạnh đã được đưa vào thay".

51': Văn Thanh ngã trong vòng 16m50 của Thái Lan nhưng chưa đủ để trọng tài cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Sức ép tấn công mà tuyển Việt Nam tạo ra khá tốt trong đầu hiệp 2.

“Rõ ràng ông Park cũng có những điều chỉnh chưa hợp lý khi sắp xếp đội hình đá trận chung kết lượt về. Một trận đấu cần đến bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc cùng sự già rơ của các cầu thủ từng chinh chiến, nhưng ông lại tung các gương mặt trẻ vào để cáng đáng ở hàng thủ đã dẫn đến sự lúng túng nhất định”.

55': Văn Hậu mắc lỗi chuyền bóng vào chân cầu thủ Thái Lan, rất may Duy Mạnh kịp thời giải nguy.

59': Tiến Linh nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với Theerathon.

62': Thanh Bình bật cao nhưng không thể đánh đầu trúng bóng sau pha đá phạt góc của Hùng Dũng. Tuyển Việt Nam tạo sức ép tấn công khá tốt.

“Tuyển Việt Nam gây sức ép liên tục nhưng các đường chuyền đều vẫn chưa có độ chính xác cao, nhiều pha dàn xếp vẫn chưa thể tạo được sự đột biến”.

68': Ông Park đưa Thành Chung vào thay Văn Thanh. Thành Chung vào sân không đá vị trí trung vệ như mọi khi mà đá ở vị trí tiền đạo. Anh từng được ông Park sử dụng ở vị trí này.

"15 phút đầu của hiệp 2 cho thấy tuyển Việt Nam rất quyết tâm nhưng cơ hội nguy hiểm vẫn chưa đến. Tuyển Việt Nam vẫn trông chờ vào những tình huống cố định nhưng có lẽ tâm lý không ổn định nên việc tận dụng những cơ hội này vẫn còn hạn chế".

70': Tiến Linh dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn tuyển Thái Lan.

“Thể lực của tuyển Việt Nam có vẻ chưa tốt. Trong các cuộc đua sức thì tuyển Việt Nam hay xử lý chậm và thiếu dứt khoát so với người Thái. Vì vậy khi có lợi thế bóng trong chân hoặc dàn xếp tấn công nhưng vẫn bị lấy bóng một cách dễ dàng”.

72': Tuấn Hải tung cú sút vọt xà ngang khung thành thủ môn tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam cần chắt chiu với các cơ hội của mình.

74': Tuyển Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng. Hùng Dũng ra, Văn Toàn vào thay.

77': Bordin Phala nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với Quang Hải.

80': 2 cú dứt điểm liên tiếp của tuyển Thái Lan nhưng đều trúng cầu thủ Việt Nam dội ra. Tuyển Việt Nam đang bế tắc trong tấn công tìm bàn thắng.

84': Suphanan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tuấn Hải.

“Không còn gì để mất trong 10 phút còn lại nên đội tuyển Việt Nam liên tục điều chỉnh đội hình. Ngay cả Thành Chung vào sân thay Văn Thanh cũng đá tiền đạo nâng số mũi nhọn của Việt Nam lên con số 4. Dù vậy, tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra bản lĩnh hơn, họ chống trả tự tin và luôn tỏ ra nhanh nhạy hơn”.

86': Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã cầu thủ Thái Lan.

87': Thủ môn Văn Lâm bắt gọn cú sút phạt nguy hiểm từ phía tuyển Thái Lan.

89': Thanh Bình nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Ekanit.

90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

90'+1': Quang Hải sút hụt bóng sau đường chuyền của Hoàng Đức. Cảm giác bóng của Quang Hải không tốt.

THẺ ĐỎ

90'+5': Peeradol nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Quang Hải.

KẾT THÚC TRẬN

90'+5': Tuyển Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam và bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi-về là 3-2.

Đây là danh hiệu thứ 7 của "Voi chiến" ở AFF Cup trong khi tuyển Việt Nam lỗi hẹn với chiếc cúp thứ ba ở đấu trường này.

"Nhìn chung Thái Lan thắng trận này là xứng đáng. Cho dù có tranh cãi tình huống bóng chạm tay ở đầu hiệp 2 mà trọng tài không thổi phạt đền thì điều đó cũng không thể thay đổi cục diện. Người Thái chơi hay hơn, bản lĩnh hơn với Theerathon Bunmathan và các đồng đội đã làm chủ cuộc chơi. Còn tuyển Việt Nam đã bị người Thái khuất phục do thiếu bản lĩnh, đẳng cấp dù đã có tiến bộ. Thể lực của tuyển Việt Nam cũng không tốt và cơ hội xoay chuyển thế trận là không có”.

Tường thuật trực tiếp
AFF Cup 2022: Thái Lan vs Việt Nam

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Tiệc tấn công tại sân Thammasat

Tại Bangkok hôm qua, HLV Mano Polking tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công phủ đầu. “Tuyển Thái Lan nhớ Dangda, một cầu thủ đẳng cấp. Nhưng ở trận lượt đi không có cậu ấy thì mọi vị trí khác vẫn rất tốt. Chúng tôi đều xác định đây sẽ là trận đấu không dễ dàng vì tuyển Việt Nam rất mạnh. Do vậy, tuyển Thái Lan sẽ phải tập trung từ phút đầu.

Tuyển Thái Lan có thể vô địch với tỷ số hòa 0-0, nhưng chúng tôi không chơi phòng ngự mà nhập cuộc với tâm thế tìm kiếm chiến thắng. Do vậy, tuyển Thái Lan sẽ tấn công từ đầu. Tôi xin nhắc lại, tuyển Việt Nam rất mạnh với hệ thống 3 trung vệ, lối chơi được tổ chức tốt. Họ là những chiến binh đầy quả cảm, với tinh thần không bao giờ đầu hàng. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu đến tận những giây cuối cùng”, ông Mano Polking nói.

Tiến Linh (phải) đang rất khát khao tìm kiếm bàn thắng thứ 7 tại AFF Cup 2022

Độc Lập

Trong 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo luôn áp đảo các đồng nghiệp như Shin Tae-yong (HLV tuyển Indonesia), Kim Pan-gon (Malaysia), Sven Goran-Eriksson (Philippines)… tại đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa một lần đánh bại HLV Polking ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Qua 3 lần gặp nhau, ông Polking có 2 trận hòa, 1 trận thắng trước tuyển Việt Nam của ông Park.

Trước trận đấu cuối cùng tại AFF 2022, ông Park cũng đã chủ động “mời gọi” HLV Mano Polking chơi tấn công. “Tôi nghĩ rằng HLV Mano Polking và tuyển Thái Lan không muốn cầm hòa. Họ sẽ chơi thứ bóng đá tích cực, quyết tâm tấn công để chiến thắng. Ở trận lượt đi, tôi không hiểu tại sao Thái Lan đưa ra đội hình rất lạ, chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang đá 3 trung vệ. Có thể do họ đá sân khách và gặp tuyển Việt Nam nên thận trọng như vậy. Còn lần này ở Thái Lan, tôi hy vọng ông Polking không bố trí đá 3 trung vệ như trận vừa rồi. Nếu Thái Lan đá tấn công, tuyển Việt Nam cũng sẽ chơi công đối công.

Rõ ràng trong trận lượt đi có nhiều tình huống Thái Lan tấn công xuất phát từ Theerathon - chìa khóa dẫn dắt lối chơi. Thực tế, trong hiệp 1 tuyển VN phân công nhau bắt rất tốt tiền vệ này. Nhưng sang hiệp 2 có vài tình huống chúng tôi bỏ lỏng anh ta. Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các đối sách để phong tỏa tốt cầu thủ này”.

Món quà ý nghĩa tặng thầy Park

Đội vô địch AFF Cup 2022 được thưởng 300.000 USD

Theo điều lệ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội vô địch AFF Cup 2022 được AFF thưởng 300.000 USD, đội á quân được 100.000 USD. Hai đội đồng hạng ba (là hai đội thua ở bán kết, gồm Malaysia và Indonesia) được nhận 50.000 USD/đội. AFF cũng trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, nhưng 2 giải cá nhân này không được nhận tiền thưởng.

Minh Tân

Định mệnh đã chọn sân Thammasat để làm điểm kết cho hành trình hơn 5 năm của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Từ Hàn Quốc, vợ của ông là bà Choe Sang-ah đã bay sang Thái Lan để chia sẻ những giây phút đặc biệt của chồng mình. Nhưng đó là chuyện sau trận đấu. Còn bây giờ, nhà cầm quân 65 tuổi này chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất là chiến thắng cùng tuyển Việt Nam.

“Sau trận chung kết lượt đi, có một số người lo lắng tuyển Việt Nam gặp bất lợi do hòa 2-2 tại sân Mỹ Đình. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức giành chiến thắng dành tặng người dân Việt Nam. Thực ra, chúng tôi đã nhiều lần đánh bại Thái Lan trên đất của họ, từ đội tuyển quốc gia (tại King’s Cup 2019 - PV) cho đến U.23 Việt Nam (giải M150 năm 2017). Do vậy, lần này tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trên sân nhà của họ”, ông Park nhấn mạnh.

Trung vệ Quế Ngọc Hải bày tỏ: “5 năm qua, rất nhiều thành tựu thầy Park và các trợ lý Hàn Quốc đã mang đến cho bóng đá Việt Nam. Không lời cảm ơn nào lớn bằng việc chúng tôi giành chiến thắng, đem về chức vô địch AFF Cup 2022. Chúng tôi có niềm tin và khát khao sẽ làm được điều đó tại sân Thammasat”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.