‘Kẻ thứ ba’: Nỗ lực của Lý Nhã Kỳ chưa thể ‘cứu’ phim

15/05/2022 18:06 GMT+7

Sự tắc trách của nhà sản xuất đời đầu đã khiến Kẻ thứ ba có vấn đề 'từ trong trứng nước'. Dù rất nỗ lực nhưng 33 tỉ 'phao cứu sinh' của Lý Nhã Kỳ cùng sự góp mặt của tài tử Han Jae Suk vẫn không thể làm bộ phim trở nên thuyết phục.

Cốt truyện hay nhưng triển khai vụng về

Kẻ thứ ba có nội dung xoay quanh cuộc sống của chàng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) sau vụ tai nạn giao thông đã lấy đi sinh mệnh của người vợ mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời - Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Sau một lần tình cờ mua được chiếc laptop cũ, Quang Kha phát hiện mình có thể liên lạc được với chủ nhân trước của chiếc laptop là VJ Kelly Đào (Kim Tuyến). Chấn động hơn, Kelly còn đang sống trong quá khứ, ngay cột mốc thời gian vụ tai nạn của Thiên Di xảy ra. Quang Kha từ đó nảy sinh ý định nhờ Kelly Đào giúp đỡ cứu lấy vợ mình. Anh không ngờ rằng, quyết định này đã mở ra bí mật sâu kín nhất về người vợ mà anh tưởng mình đã hiểu rõ.

Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk vào vai vợ chồng trong Kẻ thứ ba

đpcc

Với những ai là độc giả trung thành của nhà văn Guillaume Musso, không khó để nhận ra cốt truyện của phim Kẻ thứ ba giống đến 80% tiểu thuyết Ngày mai của tác giả người Pháp này. Khi đưa lên phim, biên kịch, cũng là nhà sản xuất cũ của Kẻ thứ ba chỉ thêm thắt vào vài tuyến nhân vật phụ và “bẻ lái” chút ít để có cái kết khác đi. Bản chất câu chuyện của Kẻ thứ ba rất lạ và nhiều bất ngờ. Vì vậy, những ai chưa từng đọc qua tiểu thuyết Ngày mai sẽ thấy mạch phim khá cuốn hút với nhiều bí ẩn cùng cú “twist” gây sửng sốt.

Đằng sau chuyện tình như mơ của đôi vợ chồng trẻ còn tồn tại nhiều bí ẩn

đpcc

Bác sĩ Thiên Di là một nhân vật có tâm lý rất hay nhưng chưa được Lý Nhã Kỳ thể hiện ra đúng mực

đpcc

Ở khía cạnh tình cảm, đạo diễn Kẻ thứ ba biết khai thác tốt bối cảnh Đà Lạt lãng mạn để làm bật lên mối tình đẹp như mơ giữa Quang Kha và Thiên Di. Nhạc phim, do nhạc sĩ Đức Trí biên soạn cũng tạo nên sự cộng hưởng hài hòa ở một số phân cảnh. Mô-tuýp ngôn tình lãng mạn kiểu Hàn Quốc những năm 2000, với lời thoại thề non hẹn biển cũng đã không còn hợp thời. Nhiều phân cảnh giữa Quang Kha và Thiên Di bị sến, thiếu đi vẻ đẹp tình yêu chân thành của một cặp vợ chồng thông thường.

Tai nạn giao thông lấy đi tính mạng người vợ yêu chưa phải là thảm kịch kinh khủng nhất đối với họa sĩ Quang Kha

đpcc

Còn ở khía cạnh tâm lý - giật gân, Kẻ thứ ba chỉ mới khai thác được những chi tiết bề mặt để đẩy cốt truyện đi về phía trước. Càng về sau, khi những bí mật của Thiên Di dần hé lộ, mạch phim càng hở sườn và hiển lộ hàng loạt các tình tiết phi lý, được giải quyết hời hợt. Trong phim, chỉ có nhân vật Quang Kha của Han Jae Suk là có đường dây tâm lý ổn định với mục tiêu rõ ràng nhất. Đáng tiếc thay, nó cũng bị phá vỡ bởi cái kết khiên cưỡng, mập mờ và đầy chóng vánh.

Han Jae Suk đóng tròn vai và tương tác tốt với các bạn diễn người Việt

đpcc

Diễn xuất của tài tử Han Jae Suk là điểm sáng nhất phim. Ngoại hình quý ông, bản tính trầm ổn của nam diễn viên rất phù hợp với nhân vật chàng họa sĩ Quang Kha si tình. Được nhìn thấy nam thần tượng điện ảnh một thời tái xuất trong một bộ phim Việt Nam chắc chắn sẽ phần nào mang đến cảm xúc bồi hồi trong lòng khán giả. Lý Nhã Kỳ cũng đã rất lâu mới trở lại với điện ảnh nhưng lại bị phân tâm và ôm đồm quá nhiều trách nhiệm. Có lẽ vì vậy mà cô đánh mất đi sự sắc bén thời Kiều nữ đại gia năm xưa. Để rồi kết quả có được là một Thiên Di với đài từ và giọng nói thiếu thuyết phục. Còn Kim Tuyến chỉ xinh đẹp và không có gì đột phá so với những vai diễn trước đây.

33 tỉ vẫn không 'cải mệnh' được cho phim

Kẻ thứ ba là một dự án điện ảnh có số phận đặc biệt trúc trắc. Năm 2018, khi đang bấm máy giữa chừng thì nhà sản xuất vỡ nợ. Đoàn phim đình công, diễn viên chưng hửng và phía ê-kíp của nam tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk cảm thấy như bị lừa. Bấy giờ, nữ chính của phim là Lý Nhã Kỳ vì xót xa nên quyết định chi 33 tỉ đồng để mua đứt dự án, trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ. Dưới sự điều phối và nguồn tài lực của Lý Nhã Kỳ, 30% còn lại của Kẻ thứ ba được tiếp tục thực hiện. Sau bốn năm lận đận, Kẻ thứ ba cuối cùng chính thức được ra rạp vào ngày 13.5. Phim đã không chết yểu, nhưng kỳ tích cũng sẽ khó lòng xảy ra.

Lý Nhã Kỳ phải ôm đồm quá nhiều việc khi tiếp nhận dự án Kẻ thứ ba

đpcc

Sự góp mặt của Han Jae Suk vẫn không đủ cứu bộ phim

đpcc

Việc cải biên một tác phẩm văn học chưa bao giờ là điều dễ dàng, thậm chí với những biên kịch giỏi nhất. Sở hữu một cốt truyện độc đáo nhưng biên kịch của Kẻ thứ ba lại khá vụng về. Thuộc thể loại tình cảm, tâm lý - giật gân nhưng bộ phim đôi khi lại gây hài bởi những tình tiết phi logic. Người xem nhiều lần bị hụt hẫng vì không tạo được sự kết nối đồng cảm với nhân vật. Việc diễn giải lại các tình tiết hóc búa bằng hình ảnh cũng kém hiệu quả. Do quá trình sản xuất bị gián đoạn nên người xem cũng dễ dàng nhận ra Kẻ thứ ba bị thiếu nguồn hình ảnh dự phòng. Điều này dẫn đến chuyển đổi phân cảnh thiếu mượt mà, nhiều lỗi sai rắc-co (không đồng nhất). Tuy nhiên đây là việc có thể thông cảm được vì đoàn phim đã làm hết khả năng.

Kẻ thứ ba mang mô tuýp phim tình cảm Hàn Quốc những năm 2000

đpcc

Lý Nhã Kỳ chưa có nhiều kinh nghiệm làm sản xuất phim điện ảnh nên khó lòng "thay da đổi thịt" hoàn toàn cho bộ phim

đpcc

Khi Kẻ thứ ba đến tay Lý Nhã Kỳ, phim như cái bánh sống cần được nướng chín để thưởng thức. Nhưng ngon hay không thì ngay từ đầu đã phải có nguyên liệu tốt, tạo hình đúng kỹ thuật. Mà Kẻ thứ ba thì ngay từ đầu đã có quá nhiều điều bất cập khó chỉnh sửa. Khổ tâm cho Lý Nhã Kỳ khi cô phải đón nhận một mớ hỗn độn do người khác để lại, mà sau đó chính bản thân cô cũng hoang mang do chưa từng có kinh nghiệm làm sản xuất phim.

Sau buổi họp báo công chiếu Kẻ thứ ba, Lý Nhã Kỳ thổ lộ cô thấy mình đã "hòa vốn" khi nhận được sự yêu thương từ công chúng, truyền thông và bạn bè nghệ sĩ

fbnv

Lý Nhã Kỳ đã mời Han Jae Suk cùng đạo diễn Park Hee Jun về Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá Kẻ thứ ba

fbnv

Chính Lý Nhã Kỳ đã thừa nhận cô không hoàn toàn hài lòng và tự tin với chất lượng của Kẻ thứ ba. Tuy nhiên, “mợ chảnh” vẫn quyết định đưa phim ra rạp vì muốn công sức lao động của ê-kíp, đặc biệt là tài tử Han Jae Suk được khán giả công nhận. Lý Nhã Kỳ có tâm, có tiềm lực kinh tế nhưng với cuộc chơi điện ảnh thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.Vì vậy, cái mà Lý Nhã Kỳ cứu được cho đến thời điểm này chỉ là danh dự cho đoàn phim, là hình ảnh người làm nghệ thuật Việt Nam trong mắt bạn bè đồng nghiệp Hàn Quốc, còn bộ phim Kẻ thứ ba, thì tiếc thay, vẫn chưa thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.