Kate Winslet mừng phát khóc khi gặp lại Leonardo DiCaprio sau 3 năm dịch bệnh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/12/2021 16:00 GMT+7

“Giống như rất nhiều tình bạn trên thế giới , chúng tôi đã xa nhau vì Covid-19”, Kate Winslet giải thích về việc phải xa người bạn thân Leonardo DiCaprio trong gần ba năm vì đại dịch.

Kate Winslet đã có cuộc tái hợp đầy xúc động với Leonardo DiCaprio sau thời gian dài xa nhau vì dịch bệnh.

Hai người bạn lâu năm nổi tiếng, cùng đóng vai chính trong bộ phim bom tấn năm 1997 Titanic sau đó trở lại trong Revolutionary Road năm 2008. Kate Winslet giờ đã 46 tuổi nói với tờ The Guardian rằng cô “không thể ngừng khóc” khi gần đây gặp Leonardo DiCaprio (47 tuổi) ở Los Angeles (Mỹ).

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio

PEOPLE

“Tôi đã biết anh ấy hơn nửa đời người! Tôi ở Anh còn anh ấy anh ấy đang ở Mỹ. Chúng tôi không thể rời khỏi đất nước của mình. Giống như rất nhiều tình bạn trên toàn cầu, chúng tôi đã xa nhau vì Covid-19. Leo là bạn của tôi, người bạn thực sự thân thiết của tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt đời”, Kate thổ lộ.

Nữ diễn viên cũng nhắc lại ký ức khi đóng Titanic với Leonardo DiCaprio hơn 20 năm trước: “Tôi bước sang tuổi 21 khi quay phim đó, còn Leo thì 22 tuổi. Thật không dễ chịu đối với hai chúng tôi khi quay những cảnh tình tứ, lãng mạn”.

Cảnh lãng mạn của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio trong phim Titanic

PEOPLE

Kate Winslet từng thổ lộ với People về tình bạn lâu dài của cô với DiCaprio: “Anh ấy là một người trung thành, vững chắc, một người bạn tuyệt vời. Leo luôn như vậy và không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người xung quanh. Leo là một diễn viên mạnh mẽ. Tôi nghĩ thời điểm này anh ấy đẹp trai hơn bao giờ hết. Và khi bên tôi anh thấy bình an nhất. Điều này khá lạ lùng vì thực sự có rất nhiều biến cố xảy ra xung quanh anh. Leo điềm tĩnh khác xa với cách đây 20 năm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.