Jennifer Lawrence từng suýt chết vì tai nạn máy bay

23/11/2021 15:15 GMT+7

Nhớ lại thời khắc đứng giữa ranh giới sống chết cách đây 4 năm, Jennifer Lawrence vẫn chưa hết rùng mình. Cô hé lộ thậm chí đã ghi lại lời vĩnh biệt trong lúc tuyệt vọng nhất.

Jennifer Lawrence may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay hồi 2017

shutterstock

Trong câu chuyện trang bìa Vanity Fair số tháng 12.2021, Jennifer Lawrence đã hồi tưởng lại những giây phút kinh hoàng mà mình đã trải qua hồi năm 2017. Ở thời khắc tồi tệ nhất, nữ diễn viên 31 tuổi tin rằng mình sẽ chết trên chiếc phi cơ riêng gặp trục trặc về động cơ. Thời điểm đó, sao nữ từng đoạt giải Oscar đã lên máy bay riêng từ quê nhà Louisville đến New York. Chuyến bay còn có một hành khách khác là con trai của vị bác sĩ có quan hệ lâu năm với gia đình cô. Khi hành trình chưa kết thúc, họ được thông báo rằng máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống Buffalo vì sự cố không lường trước.

“Tất cả chúng tôi đều như sắp chết. Tôi bắt đầu để lại những mẩu thư thoại ngắn cho gia đình mình, đại loại như: Con đã có một cuộc sống tuyệt vời, con xin lỗi”, sao phim Đấu trường sinh tử nhớ lại. Nói về lý do đưa ra lời xin lỗi trong những tin nhắn tưởng chừng sẽ là cuối cùng của mình, ngôi sao 9X cho hay: “Tôi chỉ cảm thấy có lỗi. Mọi người đều sẽ rất buồn. Và lạy trời, Pippi (chú chó của tôi) vẫn đang nằm trên đùi của tôi và đó chính là điều tồi tệ nhất. Nó chưa bao giờ muốn trở thành một phần của bất kỳ điều gì diễn ra lúc đó”.

Nữ diễn viên 31 tuổi trên tạp chí Vanity Fair mới đây

vanity fair

Khi nhìn thấy đường băng đầy xe cứu hỏa và cứu thương, Jennifer Lawrence cầu nguyện bản thân sẽ được sống đồng thời lo sợ mình bị bỏng nặng nếu may mắn thoát nạn. Đáng nói, điều người đẹp hoang mang nhất chính là mái tóc của mình không còn được nguyên vẹn. “Lạy Chúa, xin hãy để con giữ được mái tóc. Xin hãy bao bọc con cùng mái tóc trong vòng tay yêu thương của Người. Làm ơn đừng để con bị hói”, nữ diễn viên sinh năm 1990 nói đùa về lời thỉnh cầu của mình.

Chiếc máy bay sau đó va vào đường băng, bật lên rồi lao xuống đường băng một lần nữa trước khi dừng lại. Lực lượng cứu hộ đã phá cửa phi cơ và đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn. Jennifer Lawrence sau đó đã được đưa lên một chiếc máy bay khác trong tình trạng hôn mê. “Sự cố đó khiến tôi yếu đi rất nhiều”, người đẹp 31 tuổi tâm sự. Cô tiếp tục: “Đi máy bay thực sự rất đáng sợ mà tôi lại thường xuyên phải di chuyển”.

Bỏ qua tai nạn năm xưa, mỹ nhân sinh năm 1990 đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã

Cooke Maroney

Cô đang ở những tháng cuối thai kỳ và rất háo hức đón con đầu lòng

backgrid

Sau tai nạn suýt chết, Jennifer Lawrence không bị ảnh hưởng gì. Cô tiếp tục đóng phim và tìm được hạnh phúc của đời mình. Người đẹp kết hôn với Cooke Maroney, giám đốc một phòng trưng bày nghệ thuật hồi tháng 10.2019. Tháng 9 vừa qua, bộ đôi được xác nhận đang mong đợi đứa con đầu lòng. Sắp tới, minh tinh 31 tuổi tái xuất màn ảnh với bộ phim Don't Look Up đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Vai diễn trong siêu phẩm này giúp ngôi sao tài năng bỏ túi 25 triệu USD và góp mặt trong danh sách những diễn viên được trả lương cao nhất trong năm qua.

Trong quá trình quay Don't Look Up ở Boston (Mỹ) vào đầu năm nay, Jennifer Lawrence đã bị một mảnh thủy tinh từ cảnh phát nổ trên phim trường bắn vào mắt và khiến cô bị thương nhưng may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau nhiều tháng tất bật đóng phim, cô đang tĩnh dưỡng ở New York, chuẩn bị cho việc làm mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.