Israel xin lỗi về cuộc không kích 'sai lầm' ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2024 05:35 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi vào rạng sáng 3.4 đã xin lỗi về cuộc không kích của IDF vào đoàn xe thuộc tổ chức Bếp trung tâm thế giới (WCK, trụ sở tại Mỹ) vào tối 1.4, theo Reuters. Cuộc tấn công đã khiến 7 nhân viên cứu trợ của WCK thiệt mạng, trong đó có công dân Úc, Anh và Ba Lan cũng như người Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada.

Mỹ 'phẫn nộ' vì Israel không kích giết chết nhân viên cứu trợ phương Tây

Ông Halevi thừa nhận cuộc không kích trên "là một sai lầm nghiêm trọng" và "đáng lẽ không nên xảy ra". Ông nói rằng vụ này xuất phát từ "việc xác định sai, vào ban đêm, trong một cuộc chiến tranh với các điều kiện rất phức tạp". "Chúng tôi xin lỗi vì đã vô tình gây tổn hại cho các thành viên của WCK", ông Halevi nói trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội X.

Israel xin lỗi về cuộc không kích 'sai lầm' ở Gaza- Ảnh 1.

Một chiếc xe chở nhân viên WCK bị thiệt hại sau cuộc không kích tối 1.4 của Israel ở Gaza

Reuters

WCK cho hay những nhân viên thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tối 1.4 chỉ vừa vận chuyển "hơn 100 tấn lương thực thuộc viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển". WCK đã tham gia việc phân phát lương thực cho những người dân Gaza phải di dời kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, theo AFP.

Cuộc không kích chết người tối 1.4 của Israel đã bị lên án rộng rãi và một số nhà lãnh đạo trên thế giới đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông "phẫn nộ và đau lòng" trước cuộc không kích đó. Ông khẳng định Israel chưa làm đủ để bảo vệ nhân viên cứu trợ hoặc dân thường ở Gaza. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông sẽ tiếp tục thúc ép Israel phải làm nhiều hơn nữa để thêm hàng viện trợ được đưa đến Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.