IS tấn công Sri Lanka để trả đũa vụ xả súng New Zealand

24/04/2019 06:12 GMT+7

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn khiến hơn 300 người chết ở Sri Lanka.

“Những chiến binh thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm vào các thành viên thuộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và người Công giáo ở Sri Lanka ngày 21.4 là thành viên IS”, trang tuyên truyền AMAQ của tổ chức cực đoan này viết. Tuy nhiên, IS không đưa ra thêm thông tin hay bằng chứng nào. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi tuyên bố của IS. Tôi tin rằng IS có dính líu”. Nhà lãnh đạo đồng thời cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan tiếp tục tấn công Sri Lanka.
[VIDEO] Khoảnh khắc nghi phạm đánh bom bước vào nhà thờ Sri Lanka
Bên cạnh đó, trong cuộc điều trần khẩn cấp trước quốc hội ngày 22.4, Bộ trưởng Quốc phòng Ruwan Wijewardene cho hay: “Kết quả điều tra sơ bộ phát hiện những gì đã xảy ra ở Sri Lanka vào ngày 21.4 là nhằm trả đũa cho vụ tấn công chống lại người Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand”, theo AFP. Tuy nhiên, ông Wijewardene không nói rõ lý do các điều tra viên tin rằng có mối liên hệ với vụ tay súng người Úc mang tư tưởng dân da trắng thượng đẳng Brenton Harrison Tarrant xả súng giết chết 50 người tại 2 đền thờ Hồi giáo ở Christchurch vào ngày 15.3.
Bên cạnh đó, ông Wijewardene xác định 2 nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước là NTJ và JMI gây ra vụ tấn công đẫm máu, với sự tiếp tay của “mạng lưới cực đoan quốc tế”. Giới quan sát cảnh báo những thông tin này cho thấy các hành động cực đoan nhắm vào tôn giáo và chủng tộc có nguy cơ kéo theo vòng xoáy thù hận và bạo lực không có hồi kết.
[VIDEO] Người thoát chết nghẹn ngào kể lại lần cuối thấy vợ con
Tính đến ngày 23.4, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 321 người, trong đó có 45 trẻ em, và 500 người bị thương sau hành động đánh bom hàng loạt nhắm vào 3 nhà thờ và 4 khách sạn ở thủ đô Colombo cùng khu vực lân cận trong ngày 21.4. Hôm qua, Sri Lanka tổ chức quốc tang với 3 phút mặc niệm. Không khí đau buồn bao trùm lễ an táng tập thể một số nạn nhân tại nghĩa trang gần nhà thờ Thánh Sebastian (một trong số 3 nhà thờ bị đánh bom) ở thị trấn Negombo. Hiện Mỹ, Trung Quốc và một số nước đã ra khuyến cáo công dân cẩn trọng khi đến Sri Lanka trong khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang hỗ trợ nước sở tại điều tra vụ thảm sát, theo Reuters.
Hai kẻ đánh bom liều chết là con nhà giàu
Đến nay đã có 40 nghi phạm người Sri Lanka đã bị bắt giữ và các điều tra viên đang thẩm vấn một công dân Syria. Ngoài ra, AFP dẫn nguồn tin từ giới hữu trách cho hay trong số 7 kẻ đánh bom liều chết tham gia vụ tấn công có 2 anh em là con trai của một doanh nhân nổi tiếng trong ngành gia vị ở thủ đô Colombo. Cả hai đều trong độ tuổi 20 đã đeo ba lô chứa bom để tấn công 2 khách sạn 5 sao Cinnamon Grand và Shangri-La. Mặt khác, theo Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, một trong số các thủ phạm từng đi nước ngoài, có thể là Syria, rồi trở về Sri Lanka.
Cũng trong hôm qua, CNN phát hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy một kẻ đánh bom khác bình thản vuốt đầu bé gái trước khi bước vào nhà thờ Thánh Sebastian tại thị trấn Negombo. Bé gái này là một trong số 7 thành viên gia đình may mắn thoát chết vì họ đứng bên ngoài dự thánh lễ do nhà thờ quá đông người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.