TNO

Tấm bưu thiếp 'về đích' sau hơn... nửa thế kỷ

30/06/2016 14:55 GMT+7

(iHay) Một tấm bưu thiếp được gửi đi năm 1960 cuối cùng cũng về "đến nơi cần đến" ở Llandudno (xứ Wales) sau hơn nửa thế kỷ

(iHay) Một tấm bưu thiếp được gửi đi năm 1960 cuối cùng cũng về "đến nơi cần đến" ở Llandudno (xứ Wales) sau hơn nửa thế kỷ, theo Mirror.

>> Đội đá 40kg lên đầu đi bộ 3km mỗi ngày để giảm cân

Ảnh minh họa: Chụp từ clip YouTube

Tấm bưu thiếp "về đích" trong 55 năm, 10 tháng và 13 ngày sau khi nó được gửi đi từ Cricklewood (London, Anh quốc).
Người may mắn nhận tấm bưu thiếp "nửa thế kỷ" này là Yvonne (64 tuổi). Cô và chồng mình là James (67 tuổi) cho biết họ hạnh phúc khi nhìn tấm bưu thiếp đặc biệt này dù không rõ nó được gửi đến ai.
"Khi nhận bức bưu thiếp, tôi tưởng nó đơn thuần là tấm thiệp cũ. Nhưng khi nhìn con dấu trên tem thì mới bất ngờ vì không thể tin là nó được gửi đi từ cách đây hơn 50 năm", Yvonne nói.
Tấm bưu thiếp có vẻ được gửi cho bà B.H.Morgan nào đấy từ những người họ hàng lúc đi chơi ở London.
"Tôi nóng lòng muốn biết ai là bà Morgan và liệu bà con của bà ấy có ở quanh đây không", bà Yvonne nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.