TNO

Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang

13/01/2016 14:49 GMT+7

( iHay ) Đi chợ Sà Phìn trên cao nguyên đá, chắc chắn bạn sẽ không khỏi bất ngờ với cách họp chợ rất độc đáo.

(iHay)  Sà Phìn là một trong số những phiên chợ lùi nổi bật của xứ đá Hà Giang. Chợ nằm ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, cách thị trấn Đồng Văn khoảng 40km, ngay dưới đường dẫn lên dinh thự họ Vương. Sà Phìn còn được ví như “cổng trời” của cao nguyên đá.

Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 1
Chợ Sà Phìn cách Hà Giang 40km, từ đây có thể thu vào tầm mắt cả thung lũng Sà Phìn thơ mộng với những đỉnh núi nhấp nhô và hàng sa mộc hiên ngang.
Cũng như phần lớn các phiên chợ vùng cao, chợ Sà Phìn họp từ lúc tờ mờ sáng cho đến khoảng 15 - 16 giờ chiều mới tan. Hàng tuần, khi đến phiên chợ, người dân từ các bản làng trên núi cao lại rủ nhau gùi gánh mang hàng hóa xuống chợ để buôn bán, trao đổi.
Đi chợ Sà Phìn trên cao nguyên đá, chắc chắn bạn sẽ không khỏi bất ngờ với cách họp chợ rất độc đáo. Chợ được họp luân phiên ngược lại các ngày trong tuần. Tuần này họp chợ vào thứ hai thì tuần sau sẽ họp chợ vào chủ nhật. Cứ thế, ngày họp chợ được lùi lại một ngày vào tuần kế tiếp. Lẽ vì thế nên phiên chợ này còn được gọi là chợ lùi.
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 2
Khu chợ nằm gọn ghẽ trong cái bao bọc của núi rừng bạt ngàn. Cảnh chợ nhộn nhịp, đông đúc với bao sắc màu từ vải vóc đến hàng hóa, đồ ăn, sản phẩm thiết yếu cho sinh hoạt
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 3
Những sạp hàng bán váy vóc. Những người phụ nữ Mông đang lựa chọn cho mình một tấm vải, một chiếc váy dân tộc. Phía sau là gian hàng quần áo người Kinh. Mặc dù hàng hóa người Kinh cũng tràn vào các phiên chợ nhưng người Mông ở Hà Giang vẫn không quên trang phục truyền thống của mình
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 4
Bên hàng ăn, người bà đang dỗ đứa cháu nhỏ ăn sáng
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 5
Bên này là hàng xôi ngũ sắc với chõ xôi vơi dần trong buổi sáng đã dần xế trưa. Những người phụ nữ vẫn cân đo đong đếm hàng hóa bằng chiếc cân tạ giản dị
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 6
Gian hàng bánh rán thật hấp dẫn được bày bán ngay giữa chợ. Bánh hình dẹt là bánh rán đường. Bánh tròn nâu là bánh rán được làm từ bột tam giác mạch. Còn chiếc bánh được gói bằng lá chuối là bánh nếp
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 7
Góc này, những người đàn ông đang chuyện trò bên quán rượu. Bao câu chuyện mùa màng, chuyện vợ con, chuyện con trâu con ngựa họ đều chia sẻ cho nhau. Phiên chợ cũng là dịp người ta gặp nhau để giao lưu, chia sẻ
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 8
Những nhóm tụ tập ăn thắng cố, uống rượu ngô
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 9
Nụ cười hồn nhiên như đá núi
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 10
Gian hàng bán công cụ lao động: lưỡi liềm, cuốc, bay...
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 11
Bên kia là gian hàng khâu vá, giày dép. Những người đàn ông cặm cụi sửa chữa, khâu vá loại giày bộ đội có đế cao su và đi rất êm chân. Đây là kiểu giày được ưa chuộng ở xứ cao nguyên đá
Nhộn nhịp 'chợ lùi' Sà Phìn ở Hà Giang - ảnh 12Chiều đến, chợ tàn, mọi người lại vội vã gùi hàng hóa trên lưng rồi đi bộ trở về nhà cho kịp trước khi mặt trời xuống núi. Sau một ngày họp chợ, ai cũng hồ hởi vì mua được hàng, bán được hàng và gặp được người quen. Chợ Sà Phìn vẫn giữ được rất nhiều nét văn hóa của những phiên chợ truyền thống trên cao nguyên đá Đồng Văn

Hạnh My
Ảnh: Hachi8

>> Có một Sa Pa dịu dàng như thế
>> Thăm 'chùa khỉ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu
>> Thung lũng cam vàng rực tại Yên Bái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.