TNO

Ngắm Hải Phòng lung linh trong đêm

12/05/2015 15:27 GMT+7

( iHay ) Trải qua bao thăng trầm nhưng thành phố hoa phượng đỏ vẫn còn giữ được hồn phố, nhịp sống thong thả và phóng khoáng.

(iHay) Trải qua bao thăng trầm nhưng thành phố hoa phượng đỏ vẫn còn giữ được hồn phố, nhịp sống thong thả và phóng khoáng.

Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 1Đường Lê Hồng Phong rực rỡ về ban đêm
Chúng tôi tới Hải Phòng đúng dịp thành phố này đang trong những ngày kỷ niệm 60 năm giải phóng (13.5.1955 - 13.5.2015). Khắp các tuyến đường quanh trung tâm Hải Phòng được trang hoàng cờ hoa, đèn điện rực rỡ sắc màu.
Lưu Quang Bình, 36 tuổi, một người chính gốc Hải Phòng dẫn tôi đi thăm thú những con đường, di tích và thưởng thức nhiều món ăn ngon nổi tiếng ở đây. Đi trên đường Lê Hồng Phong vào buổi tối, chúng tôi không khỏi choáng ngợp với hệ thống đèn trang trí lung linh, huyền ảo suốt dọc tuyến đường dài khoảng hơn 3 km đoạn từ sân bay Cát Bi vào trung tâm.
Những chiếc đèn được làm mô phỏng hình cánh buồm, chiếc nón, bên trong là hoa phượng đỏ - một biểu tượng của thành phố. Hệ thống đèn trang trí này được lắp đặt từ dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đã làm con đường như khoác lên chiếc áo mới rực rỡ vào buổi tối.
Một số tuyến phố như Minh Khai, Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành... không quá ồn ào vào buổi tối dù rất gần dải vườn hoa trung tâm vốn sôi động, tấp nập người qua lại. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, những căn nhà xây dựng theo kiến trúc Pháp nằm lặng lẽ dưới tán cây phượng, một cảm giác bình yên đến lạ.
Anh Bình nói rằng đó là một trong những điều cho thấy “hồn phố” mà đô thị Hải Phòng vẫn còn giữ được qua những thăng trầm, đổi thay. “Hải Phòng là thành phố công nghiệp nhưng nhịp sống chậm hơn so với những thành phố cấp quốc gia khác. Không gian thành phố thoáng đãng, hiếm khi bị tắc đường, lụt lội như Hà Nội, TP.HCM”, anh Bình bày tỏ.
Mỗi khi anh Bình đăng ảnh về đô thị, cảnh đẹp của Hải Phòng lên Facebook, nhiều người bạn của anh đang sống ở miền Nam và nước ngoài đều chia sẻ nỗi nhớ Hải Phòng, mong sớm trở lại quê hương. Mùa hoa phượng đã nở, anh Bình nói rằng đang lên kế hoạch đi chụp phượng để những người bạn sống xa Tổ quốc thấy gần hơn với quê hương. 
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 2Khu vực trung tâm thành phố giống như hành tinh thu nhỏ
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 3Từ trên cao cảm giác nhịp sống thật thanh bình
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 4Thành phố lấp lánh dưới đèn đêm với điểm nhấn là hồ Tam Bạc
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 5Quảng trường nhà hát thành phố rực rỡ sắc màu
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 6
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 7Toàn cảnh thành phố lúc lên đèn
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 8
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 9
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 10Bữa tiệc ánh sáng từ công trình nhạc nước 200 tỉ đồng trên hồ Tam Bạc
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 11Cầu Rào 2 trên đường tới khu du lịch Đồ Sơn
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 12Một không gian thoáng đãng bên hồ Tam Bạc
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 13Bến xe Tam Bạc cạnh chợ Sắt
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 14Từ trên cao ánh đèn điện như những ngôi sao đêm
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 15Tháp cửu phẩm trong chùa Phổ Chiếu soi bóng xuống hồ Ông Báo
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 16Một góc cảng Hải Phòng
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 17Ngã tư đồng hồ Ba Chuông về đêm
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 18Bình minh lên ở hồ điều hòa Phương Lưu
Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở 19Những căn nhà khang trang soi bóng xuống dòng sông

Quốc Thanh
Ảnh: Phong Pink

>> Nhà hát lớn Hải Phòng biến thành rạp phim 3D 'khủng’
>> Ăn thử giá bể xào ở Hải Phòng
>> Cô gái Hải Phòng lại gây sốt với clip vừa nằm vừa hát
>> Mê mẩn bánh mì cay Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.