TNO

Đưa cô gái nào về nhà, mẹ cũng không thích

07/12/2016 13:00 GMT+7

* Ở bên ngoài một cửa hàng đồ cũ có treo một tấm bảng với dòng chữ như sau: “Nếu bạn không biết là bạn muốn mua thứ gì, xin mời bạn cứ vào cửa hàng của chúng tôi, ở đây, chúng tôi có thứ đó đấy!”.

* Ở bên ngoài một cửa hàng đồ cũ có treo một tấm bảng với dòng chữ như sau: “Nếu bạn không biết là bạn muốn mua thứ gì, xin mời bạn cứ vào cửa hàng của chúng tôi, ở đây, chúng tôi có thứ đó đấy!”.
Hàng nhập
* Một anh chàng tâm sự với bạn:
- Tớ buồn lắm cậu ạ. Tớ thực sự thất vọng trong việc tìm người yêu. Bao giờ cũng vậy, tớ đưa cô gái nào về nhà mẹ tớ cũng không thích và thế là tớ đành chia tay với cô ấy. Tớ không biết phải làm sao nữa.
- Cách giải quyết dễ thôi mà - người bạn khuyên - cậu hãy thử tìm cô nào có những sở thích và tính nết giống như mẹ cậu, khi đó, hai người sẽ mau chóng có cảm tình với nhau.
Vài tháng sau, một hôm, hai người bạn gặp lại:
- Thế nào, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được một cô gái mà mẹ cậu rất ưng ý rồi chứ?
- Ừ, tớ tìm được một cô tính nết giống hệt mẹ tớ, hai người lập tức mến nhau và cứ quấn quít không muốn rời nhau ra nữa…
- Vậy chắc tớ sắp được đến dự lễ cưới?
- Chưa chắc lắm, vì bố tớ lại rất ghét cô ấy…
Hàng nhập
* Sau ngày cưới, cô vợ trẻ bảo chồng:
- Anh yêu, hình như em khó lòng bỏ ngay được những thói quen thời con gái ấy anh ạ.
- Em đừng lo, Marina, mà em cũng không cần phải bỏ đâu! Chẳng hạn, em hãy cứ tiếp tục xin tiền bố mẹ em như xưa…
Hàng nhập
* Đang ở thăm Paris, một ông hoàng Ả Rập giàu có bị đau bụng dữ dội. Bác sĩ riêng của ông ta chẩn đoán ông ta bị đau ruột thừa.
Ông hoàng liền cho gọi thư ký riêng đến và bảo:
- Hãy đi mua ngay cho ta một cái bệnh viện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.