Ì xèo chợ 'ma túy sô cô la': Chạm mặt đầu nậu non choẹt

26/07/2022 05:51 GMT+7

Để tồn tại và vươn vòi bạch tuộc, các đầu nậu tuổi đời khá trẻ dùng nhiều thủ đoạn, mánh khóe nhằm đưa ' ma túy sô cô la ' tiếp cận đầu độc giới trẻ .

Như Thanh Niên đã phản ánh trong số trước, “ma túy sô cô la” đang được rao bán công khai với quy mô rộng khắp. Để tồn tại và vươn vòi bạch tuộc, các đầu nậu tuổi đời khá trẻ dùng nhiều thủ đoạn, mánh khóe nhằm đưa “ma túy sô cô la” tiếp cận đầu độc giới trẻ.

Loạn mua bán "ma túy" dạng mới đội lốt sôcôla: Chạm mặt các đầu nậu tuổi đôi mươi

Qua quá trình điều tra, PV Thanh Niên đã tiếp cận được các chân rết chuyên cung cấp “ma túy sô cô la” cho người chơi ở khu vực TP.HCM và địa phương lân cận.

Thay đổi mẫu mã để khó bị phát hiện

Từ giới thiệu của một vài thanh thiếu niên từng là “bay thủ”, chúng tôi - trong vai người cần mua sỉ số lượng lớn sô cô la Chill Max - đã tiếp cận một đầu nậu tên N.X.T (22 tuổi, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng T. được giới dân chơi biết đến như một đầu nậu khét tiếng chuyên bán sỉ, lẻ các loại “ma túy sô cô la” này.

Đầu nậu tên T.P giới thiệu “sô cô la bay”

Giữa tháng 7.2022, chúng tôi hẹn T. tại giao lộ đường Nguyễn Ái Quốc - Đồng Khởi (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để chào hỏi, ra mắt. Đúng hẹn, T. mặc áo khoác đen, điều khiển xe máy biển số 60F2 - 690.xx xuất hiện, đưa chúng tôi đến một quán cà phê vắng khách nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để bàn kế hoạch làm ăn lâu dài.

Tại đây, T. tiết lộ sô cô la Chill Max, Monkey Chill, sô cô la Bay Luxury hay Bay Chill Max… là những tên gọi, hình dạng được “nhà sản xuất” biến đổi liên tục nhằm tránh sự chú ý, thuận lợi cho việc tuồn hàng ra thị trường. Tuy nhiên, giới dân bay thường dùng thuật ngữ chung để gọi tên loại ma túy mới đội lốt sô cô la này là “sô cô la bay”.

Hộp Chill Max Ver 2022 được đầu nậu mang ra chào mời

TRẦN DUY KHÁNH

Theo T., sau khi loại Chill Max V1 hay sô cô la Bay Luxury bị công an Hà Nội phát hiện, cảnh báo thì lập tức, nhà cung cấp cho ra hàng loạt mẫu sô cô la mới. Trong đó, điển hình là sô cô la Monkey Chill và sô cô la Chill Max Ver 2022.

“Loại Chill Max 2022 này vừa ra, cập nhật độ phê hơn loại cũ. Anh em sành chơi ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Đồng Nai lấy hàng chơi đều lắm”, dứt câu, T. lấy trong người ra 3 hộp sô cô la Chill Max 2022 đặt lên bàn và cho hay với món hàng này, các dân bay có thể dễ dàng mang theo, phục vụ cho buổi tiệc, karaoke thác loạn.

Qua kiểm tra, bên ngoài, mẫu sô cô la Chill Max 2022 được thiết kế hộp hình chữ nhật, nhỏ gọn, nền chủ đạo màu đen, trắng xanh, có in hình một phi hành gia mặc đồ bảo hộ. Bên trong các hộp sô cô la có 2 viên màu trắng đục được gói sơ sài bằng giấy bạc, thành hộp bị ố bởi một chất dịch màu tím xanh, có mùi khó chịu như nhựa, mủ. Theo chúng tôi ghi nhận, ngoài chữ Chill Max được in trên hộp, không có bất kỳ hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản, nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng, độ tuổi… thấy lạ nên PV tỏ ra hoài nghi.

“Trời, mấy cái loại này làm sao mà có hướng dẫn sử dụng, người trong giới tự truyền tai nhau cách dùng thôi”, T. giải thích rồi chỉ dẫn thêm hạn sử dụng của viên “sô cô la bay” là vĩnh viễn, chỉ cần bảo quản bằng cách cho vào tủ lạnh và không giới hạn tuổi tác, người dùng.

Viên “ma túy sô cô la” được gói bằng giấy bạc

Đầu nậu này thừa nhận khách hàng của mình đa số là giới trẻ. Về phần nguồn gốc hàng hóa, T. cho biết nhập từ cửa khẩu tuy nhiên người này không nói rõ cửa khẩu nào và cũng không biết xuất xứ ở đâu. “Đặc biệt, sau khi sử dụng sẽ khỏe ra, tăng cường sinh lý nam giới, không nhức đầu, không tác dụng phụ... (!?)”, T. quảng cáo.

“Vậy ông có dùng thử chưa?”, PV hỏi. “Tôi chỉ bán thôi chứ không dám chơi. Nhưng ông yên tâm hàng chất lượng, tôi bán chạy lắm, anh em đặt mua nhiều. Cứ vài tuần là hết, phải đi nhập hàng, anh em bảo phê lắm”, đầu nậu cho hay và cho PV xem hình ảnh, clip mà các dân bay phê sau khi ăn “ma túy sô cô la”.

Khi PV tỏ ra lo sợ vi phạm pháp luật, đầu nậu T. trấn an: “Loại này mới ra, chưa bị phát hiện đâu. Nếu có bị kiểm tra, cứ nói sô cô la ai mà bắt được. Còn với người dùng, test (thử ma túy - PV) không ra, không lo quan trên bế đi đâu” và chốt giá lẻ là 450.000/hộp/2 viên, sỉ 10 hộp trở lên là 400.000 đồng/hộp… Nhiều ngày sau đó, người này liên tục gọi điện cho PV gạ gẫm đặt hàng.

Tiếp cận đầu độc giới trẻ

Ngày 18.7, trong vai con nghiện cần tìm “ma túy sô cô la” để chơi, chúng tôi đã kết nối với đầu nậu tên T.P (20 tuổi, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Để chứng minh tác dụng bay lắc của “ma túy sô cô la”, T.P dẫn chúng tôi đến một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Du (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) để chứng kiến cảnh dân chơi bay lắc. Tại đây, chúng tôi ghi nhận một thanh niên tên Kh. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bóc vỏ viên “sô cô la bay” rồi cho cả viên vào miệng ngấu nghiến nhai.

Kh. cho hay dù gia đình rất nghiêm khắc nhưng mình đã có “thâm niên” 2 năm trong giới bay lắc: “Em giấu ba mẹ chơi, do ở phòng riêng, đợi ba mẹ đi ngủ em sẽ mang ra chơi. Đô em mạnh lắm, vì em chơi từ khi còn học lớp 10, nay em vừa tốt nghiệp xong lớp 12. Thứ gì em cũng chơi qua rồi từ cần sa đến cỏ Mỹ…, nhưng qua đánh giá, ăn “sô cô la bay” vào cảm giác vẫn phê nhiều giờ đồng hồ”.

Kh. cho “sô cô la bay” vào miệng nhai, sau 20 phút bắt đầu gục mặt xuống bàn, tay ôm trán

Trong lúc đầu óc còn tỉnh táo, Kh. chia sẻ cảm giác một lần cậu và bạn của mình bị tai nạn khi chơi “sô cô la bay”: “Em nói thật với anh, lần đầu em và bạn em chơi là ở trường học. Sau khi chơi, em bị giật giật cả người, còn bạn em thì mặt nó tái mét, lúc lên cầu thang nó xỉu ngang, bạn bè xúm lại đưa lên phòng y tế. Khi bị thầy cô hỏi thì chỉ dám nói dối là nó bị động kinh”.

“Nguy hiểm vậy thì có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chưa?”, chúng tôi hỏi Kh. Người này đáp: “Có chứ anh, nhưng bỏ được tối hôm trước thì tối hôm sau chơi lại”. Kh. nói: “Em chơi đều thành quen, có lần em không còn tiền mua, ngừng chơi là cái đầu em cảm giác nó bị nhão ra, không làm gì được hết”.

Khoảng 20 phút sau khi nhai hết viên “sô cô la bay”, thanh niên này bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Cụ thể, mặt và lỗ tai đỏ lên như người say rượu, chân mày nhíu lại, tròng mắt nổi đỏ và ứa nước như sắp khóc, liên tục nhìn xuống đất, không nói chuyện với ai và rồi gục mặt xuống bàn, tay ôm trán. Lát sau, người này bỗng dưng bật dậy, không nói với ai lời nào, chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê trong tư thế bập bênh, hai tay vịn vào đồ vật xung quanh như người say rượu sợ té.

Theo đầu nậu T.P, biểu hiện của Kh. là còn nhẹ. T.P giải thích: “Thằng này chơi lâu nên đô nó mạnh, còn đi được là còn ổn. Nhưng nó còn phê dài dài, cảm giác sẽ lên rồi xuống rồi lại lên, cứ như vậy kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Với những người cơ thể chưa từng sử dụng qua chất cấm thì không nên cho ăn “sô cô la bay” vì có thể dẫn đến sốc thuốc, chết người”.

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.