Hy hữu chuyện sinh con trên tàu sân bay

14/09/2016 10:00 GMT+7

Các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Dwight D.Eisenhower đã phải vừa tham gia nhiệm vụ chống Nhà nước Hồi giáo vừa... đỡ đẻ.

Theo tờ Navy Times hôm qua 13.9, một hạ sĩ quan được giấu tên thuộc Không đoàn số 3 hoạt động trên tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower bất ngờ than “đau dạ dày” dữ dội và được đưa vào phòng y tế. Tuy nhiên, tất cả những người có mặt trên tàu đều “ngã ngửa” khi cô có dấu hiệu chuyển dạ và sau đó sinh một bé gái khỏe mạnh nặng 3,2 kg vào sáng 12.9 (giờ địa phương). “Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh”, phát ngôn viên Hạm đội 5 của Mỹ Bill Urban cho giới phóng viên hay vào ngày 13.9.
USS Dwight D.Eisenhower đang dẫn đầu nhóm tác chiến của Hạm đội 5 được triển khai tại khu vực vịnh Ba Tư từ đầu tháng 6, với nhiệm vụ tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Theo quy định của quân đội Mỹ, những quân nhân mang thai sẽ rời nhiệm sở chậm nhất là vào tuần thứ 20 của thai kỳ. Tuy nhiên, giới chức Hạm đội 5 khẳng định không ai biết có thai phụ trên tàu. Bản thân cô này cũng khẳng định không biết mình có thai.
May mắn là nhiều nhân viên y tế trên tàu từng trải qua huấn luyện công tác đỡ đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh, còn giới chỉ huy hạm đội điều động khẩn cấp máy bay tiếp tế chở tã, sữa, lồng nuôi trẻ sơ sinh lên tàu. “Do đứa bé chào đời trên biển giữa lúc tàu đang thi hành nhiệm vụ, mối quan tâm chính của chúng tôi khi đó là bảo đảm an toàn và sức khỏe cho hai mẹ con”, phát ngôn viên Urban nói và khẳng định sự việc không ảnh hưởng đến chiến dịch chống IS.
Sau vài giờ kể từ khi mở mắt chào đời, em bé cùng mẹ được đưa bằng trực thăng đến căn cứ của Mỹ đóng tại Bahrain. Do các tàu sân bay mỗi khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài sẽ được xem là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nên không có gì tranh cãi về quốc tịch của em bé, theo Fox News.
Đây là trường hợp sinh con trên tàu sân bay đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử quân đội Mỹ, nhưng nếu tính tàu chiến nói chung thì là lần thứ hai. Theo tờ The Washington Times, hồi tháng 6.2003, một trung sĩ trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer đã sinh một bé trai trong lúc tàu đang đến Trung Đông. Nữ quân nhân thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ đang trên đường nhận nhiệm vụ ở Kuwait thì đau bụng và sinh con khi tàu đang ở vùng biển thuộc vịnh Ba Tư. Cô này cũng khẳng định không hề biết về chuyện thai nghén. Cả hai mẹ con đã được chuyển đến bệnh viện ở Kuwait để chăm sóc trước khi quay về Mỹ.
Báo mạng The Huffington Post dẫn lời các chuyên gia cho biết các nữ quân nhân sinh con trên tàu chiến Mỹ không hề gian dối khi nói mình không biết đang mang thai. Theo bác sĩ Jen Pincott, 1 trên 450 thai phụ chẳng biết mình mang thai cho đến tuần thứ 20, tức một nửa thai kỳ. Thậm chí cứ 2.500 người thì sẽ có 1 người đến lúc chuyển dạ mới biết sắp có con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.