Huỳnh Như - đội trưởng đội tuyển nữ U.22 Việt Nam: Giảng đường và sân cỏ

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
30/11/2019 20:01 GMT+7

Ngày đội trưởng Huỳnh Như ghi 2 bàn, góp công vào chiến thắng 6 - 0 của đội tuyển bóng đá nữ U.22 Việt Nam trước đội tuyển Indonesia, có lời chúc mừng đặc biệt đến từ thầy cô, bạn bè tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Trong đó, có lời chúc mừng của PGS.TS Bùi Mạnh Nhị, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT gửi đến Huỳnh Như và đồng đội. Ông viết trên Facebook cá nhân: "Chúc mừng tuyển thủ Huỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trận này ghi được 2 bàn thắng. Huỳnh Như cũng là đội trưởng của đội bóng nữ U.22 Việt Nam. Trong đội tuyển, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 3 sinh viên là thành viên và đều trong đội hình chính. Mừng cho các em, cho trường và đất nước! Cũng thương các em vì sau mỗi đợt tập trung lên tuyển và dự các giải đấu, về trường, phần lớn phải học bù". 
Cùng chia sẻ với PGS.TS Bùi Mạnh Nhị là PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ông cũng rất vui trước thông tin này. 

Không bỏ bê việc học dù tất bật bóng đá

Trong trận đấu của đội tuyển nữ U.22 Việt Nam tại SEA Games 30, Huỳnh Như không đá chính từ đầu trận. Nhưng khi vào sân, ngay lập tức cô có pha thoát xuống nhận bóng từ đường chuyền "chọc khe" của đồng đội nâng tỷ số lên 4-0 và sau đó là pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 5-0.
Đội trưởng Huỳnh Như theo nghiệp "quần đùi áo số" trước khi đăng ký học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô muốn chuẩn bị cho tương lai của mình khi chia tay sự nghiệp bóng đá. Đó là lựa chọn của rất nhiều VĐV thể thao hiện nay. Nhưng Huỳnh Như vẫn không bỏ bê việc học dù luôn tất bật với đam mê lớn nhất đời mình. 
Tiến sĩ Nguyễn Thị Gấm, Phó khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết Huỳnh Như học tại trường khá tốt. Những môn thực hành, Như đều đạt điểm cao nhờ tố chất thể thao sẵn có. Những môn lý thuyết Như cũng học tốt, tiếp thu nhanh. Tiến sĩ Gấm cũng có nghiên cứu cả IQ các tuyển thủ theo học tại Khoa và Huỳnh Như có IQ tương đối tốt. 

Đội trưởng Huỳnh Như

Facebook nhân vật

14 tuổi, khăn gói lên sân Tao Đàn tập luyện

Huỳnh Như quê ở chợ Cầu Xây, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ nhỏ, Như đã nổi tiếng khắp khu chợ vì tài đá bóng của mình. Không có bạn nữ cùng chơi, Như chơi với các bạn trai cùng xóm. Đến giờ, quả bóng da ba mua cho cô vẫn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất. 
Bước ngoặt đến với Huỳnh Như là vào năm cô học lớp 5. Như tham gia giải bóng đá cấp huyện, là cầu thủ nữ thi đấu chung với các bạn trai và vô địch. Đợt này cũng là dịp các thầy ở Trung tâm TDTT tỉnh về tìm kiếm tài năng và Như được chọn lên TP.Trà Vinh tập luyện. Nhưng chỉ vài tháng sau, đội bóng nữ Trà Vinh giải thể. Các thầy giới thiệu Huỳnh Như lên TP.HCM tập luyện và cô không do dự đi theo đam mê cháy bỏng của mình dù biết sẽ rất khó khăn. 
Theo ông Đào Huy Hùng, chủ nhiệm CLB thể thao Tao Đàn (TP.HCM), 14 tuổi, Huỳnh Như khăn gói lên sân Tao Đàn để ở cùng các đồng đội tập luyện. Vượt qua quãng thời gian xa nhà khó khăn ban đầu, cô dần hòa nhập và có những bước phát triển mạnh mẽ, cùng đồng đội trong CLB bóng đá nữ TP.HCM giành những chức vô địch quốc gia, rồi cùng đội tuyển mang về những thành tích ở đấu trường khu vực. Giải vô địch AFF Cup năm 2018, đội trưởng Huỳnh Như đã dẫn dắt cả đội vượt qua những đối thủ mạnh. Đặc biệt là trận chung kết với đội tuyển Thái Lan, Huỳnh Như đã ghi bàn quyết định trong hiệp phụ giành chiến thắng 2-1, lên ngôi vô địch. 

Tuổi 29 của Huỳnh Như

Năm 2019 có thể coi là năm viên mãn của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. Cô đã cùng đồng đội giành cú đúp vô địch quốc gia và vô địch Đông Nam Á. Hiện tại Huỳnh Như đang hướng tới Huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 lần này. 

Huỳnh Như bên chiếc Cub 81 mà cô yêu thích

Facebook nhân vật

Ngày 28.11 vừa qua là ngày khó quên của Huỳnh Như. Cô đón sinh nhật ngay trong kỳ thi đấu SEA Games 30 giữa vòng tay đồng đội trong đội tuyển bóng đá nữ. Trên Facebook cá nhân, cô gái dễ thương người Trà Vinh đã quay một video tự đánh đàn, hát và gửi lời cám ơn đến cha mẹ cũng như những người luôn dõi theo ủng hộ cô. 
Chỉ sau đó 1 ngày, Huỳnh Như đã ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển nữ Indonesia. Đây là 2 bàn đầu tiên của tuổi 29 của cô. Cô đang khát khao thể hiện nhiều hơn nữa ở trận bán kết, và có thể là chung kết sắp tới. 
Trên bức ảnh đại diện của Facebook cá nhân thể hiện cô đang dùng đầu để đón trái bóng phía trên cao, Huỳnh Như nói: "Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên". Trái tim ấy vẫn luôn hướng theo đam mê trái bóng tròn với khát khao bất tận. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.