Huyền thoại một tiểu đoàn

17/05/2020 06:13 GMT+7

Hội Nhà văn VN vừa xuất bản sách Huyền thoại một tiểu đoàn do thượng tá Bùi Hồng Khanh - nguyên Phó tham mưu trưởng BCH Quân sự Quảng Nam - Đà Nẵng , chủ biên nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tiểu đoàn BB1 “R20” Mặt trận 44 Quảng Đà anh hùng (19.5.1965 - 19.5.2020).

Huyền thoại một tiểu đoàn đã tổng hợp và kể lại một cách sinh động những chiến tích anh hùng một thời của tiểu đoàn BB1 Mặt trận 44 Quảng Đà với bí danh “R20”. Những trang sách được in trên giấy đẹp và trình bày trang trọng cùng những tấm hình quý càng tô đậm những chiến công hiển hách của tiểu đoàn “R20” vốn là bộ đội địa phương khi đã đánh tiêu diệt 2 tiểu đoàn (1 tiểu đoàn biệt kích Nùng, 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ); đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, 1 trung đoàn thiện chiến của quân đội Mỹ và lập bao chiến công khác… Vì thế, quyển sách được xem là tư liệu quý cho những ai nghiên cứu về mặt trận Quảng Đà trước đây.
Ngoài ra, trong quyển sách dày gần 400 trang này, người đọc còn tìm thấy những vần thơ, câu chuyện hay, xúc động của những người trong cuộc, được ghi lại một cách chân thật, tình cảm nhất.
Đọc những vần thơ Nhớ anh, Đơn vị của tôi, Về lại vùng B… của tác giả Bùi Hồng Khanh; đọc chuyện kể Chiến công dâng Bác của thiếu tướng Trần Minh Hùng hay Chuyện tình bên dòng sông Thu - lời kể của nguyên chính trị viên Phạm Xuân Quý (Thanh Thúy ghi), Ký ức chiến tranh do Dương Văn Thắng, Trần Trọng Dân kể lại, Tìm em cô gái Đà Thành của Trần Đức Đới… trong Huyền thoại một tiểu đoàn mới thấy rõ được những hình ảnh anh hùng trong thời chiến được gắn kết với tình quân dân thắm thiết, tạo nên một tiểu đoàn “R20” oai hùng nhưng cũng đầy lãng mạn của một thời trai trẻ xả thân vì nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.