Huyền thoại điện ảnh Luise Rainer qua đời

03/01/2015 03:00 GMT+7

Huyền thoại điện ảnh Mỹ gốc Đức Luise Rainer (ảnh), từng đoạt giải Oscar liên tiếp trong hai năm 1937 (phim ca nhạc The Great Ziegfeld) và năm 1938 (phim The Good Earth) hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đã qua đời ở tuổi 104 tại London, Anh vào ngày 30.12 do bệnh viêm phổi.

Huyền thoại điện ảnh Mỹ gốc Đức Luise Rainer (ảnh), từng đoạt giải Oscar liên tiếp trong hai năm 1937 (phim ca nhạc The Great Ziegfeld) và năm 1938 (phim The Good Earth) hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đã qua đời ở tuổi 104 tại London, Anh vào ngày 30.12 do bệnh viêm phổi.

Huyền thoại điện ảnh  Luise Rainer qua đờiẢnh: IMDB
Luise Rainer sinh ngày 12.1.1910 tại Dusseldorf, Đức. Trước khi đến với điện ảnh, bà từng là một diễn viên sân khấu nổi tiếng tại Vienna, Áo. Những năm đầu thập niên 1930, sự phát triển mạnh của chủ nghĩa phát xít ở Đức đã khiến bà - con gái một thương gia người Do Thái giàu có - phải quyết định chuyển sang Mỹ định cư.
Luise Rainer phát triển sự nghiệp rất nhanh ở kinh đô điện ảnh Hollywood với hàng loạt vai diễn trong các phim Escapade (1935), The Emperor's Candlesticks (1937), Big City (1937), The Toy Wife (1938), Dramatic School (1938), The Great Waltz (1938)… Bà cũng nổi tiếng với tính cương trực và dứt khoát từ chối các vai diễn mà bà không thích. Bà từng có thời kỳ mâu thuẫn gay gắt với Louis B.Mayer - Giám đốc Tập đoàn truyền thông Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) do sự kiểm soát quá tàn bạo của Louis với sự nghiệp diễn xuất của bà.
Sau 3 năm chung sống không hạnh phúc với nhà biên kịch Clifford Odets, bà chính thức ly dị vào năm 1940. Clifford Odets từng ghen tuông về tình bạn thân thiết giữa vợ với nhà khoa học Albert Einstein tới mức ông đã lấy kéo cắt nhỏ hình của Albert Einstein. Luise Rainer sau đó kết hôn với nhà xuất bản người Anh Robert Knittel năm 1945 và chung sống với ông ở Anh rồi Thụy Sĩ cho tới khi ông qua đời vào năm 1989. Từ đó, bà sống một mình ở London đến khi mất.
“Mẹ là một phụ nữ phi thường và chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể xóa mờ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Mẹ là một huyền thoại của mọi người và của chính tôi”, Francesca Knittel-Bowyer - con gái bà chia sẻ với Hãng tin Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.