‘Hủy diệt’ Sri Lanka tỷ số 1 ván quần vợt, Malaysia gửi thách thức đến Việt Nam

06/10/2019 08:09 GMT+7

Malaysia đã có trận làm nóng hoàn hảo trước cuộc đụng độ Việt Nam (VN) ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi hủy diệt Sri Lanka với tỷ số đậm 6-0 ở trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil diễn ra đêm 5.10.

Ở trận này, HLV Tan Cheng Hoe đã có một số thay đổi trong đội hình so với trận thua UAE 1-2 ở lượt trận thứ hai bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng trước.

Malaysia phô diễn sức mạnh tấn công trước trận gặp Việt Nam

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan thay cho Adam Nor Azlin, người liên tục mắc sai lầm ở 2 lượt trận đầu bảng G. Dẫu vậy, hàng thủ của Malaysia ở trận này đã khá nhàn nhã khi Sri Lanka không tạo quá nhiều áp lực về phía khung thành của thủ môn Farizal Marlias trong suốt 90 phút.

Syafiq Ahmad (trái) chắc chắn sẽ là mũi nhọn nguy hiểm mà hàng thủ VN phải dè chừng

FAM

Dù là trận giao hữu nhưng Malaysia một lần nữa cho thấy họ sẽ là đối thủ đáng gờm của thầy trò Park hang-seo ở cuộc đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10 thuộc lượt trận thứ ba bảng G. Trong đó, HLV Cheng Hoe tiếp tục thổi vào lối chơi tấn công của Malaysia ngày càng đầy sức sống và đa dạng với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó ông dường như đã tìm được giải pháp trong tình thế thiếu hụt những chân sút thực thụ.

"Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia"

Theo đó, sau 2 lần lập công vào lưới Indonesia và UAE, tiền vệ tấn công Syafiq Ahmad một lần nữa cho thấy bản năng “săn bàn” của mình. Tiền vệ tấn công 24 tuổi của CLB Johor Darul Ta’zim chính là người mở tỷ số cho Malaysia với một siêu phẩm sút xa đẹp mắt (phút thứ 9) và cũng là cầu thủ khép lại chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Sri Lanka với 2 bàn thắng ở phút 76 và 89 để hoàn tất cú hattrick cho riêng mình. Đây sẽ là nhân tố mà hàng thủ VN phải dè chừng ở trận đấu tới.
Tuy nhiên, HLV Cheng Hoe có lẽ hài lòng hơn khi chân sút kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha và tiền vệ Akhyar Rashid (người thay tiền đạo nhập tịch Sumareh) cũng nổ súng ở trận này sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của trung vệ Shahrul Saad ở phút 14.

Chân sút kỳ cựu Talaha (áo vàng) cũng giải cơn khát bàn thắng

FAM

Chiến thắng với tỷ số bằng một ván tennis chắc chắn là bàn đạp tinh thần cực lớn cho Malaysia hướng đến tham vọng “báo thù” VN cho thất bại ở chung kết AFF Cup 2018. Nhưng điều quan trọng hơn, màn trình diễn hoàn hảo trước Sri Lanka đã giúp ông Cheng Hoe vơi bớt nỗi lo về việc một số trụ cột đang gặp rắc rối chấn thương trước chuyến hành quân đến Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.