Hương rừng theo về sau mỗi chuyến đi

16/04/2022 10:00 GMT+7

Với bàn tay, khối óc, con người đã và đang làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng để không trở nên lạc lõng, chúng ta rất cần sự ấp ôm, che chở, nuôi dưỡng của Mẹ thiên nhiên.

Đem rừng về nhà

Một lần đi và trở về sau chuyến phiêu lưu qua cánh rừng bạt ngàn, ta mang về nhà thật nhiều món quà quý giá rừng già đã trao tặng. Đó là khoảnh khắc tắm mình dưới ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán cây, là hương vị tươi mát của vòm lá, là mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa, là cuộc chuyện trò với những người đã sống cả đời trong lòng rừng. Và món quà quý giá nhất chính là tâm hồn bình yên đã được tưới mát và chữa lành.

Trở về sau chuyến phiêu lưu qua cánh rừng bạt ngàn, ta mang về nhà thật nhiều món quà quý giá rừng già đã trao tặng

Chính những cảm nhận ấy làm ta bất giác muốn đem hương rừng về nhà, để được gần gũi thế giới tự nhiên, để thư thái và tích cực hơn trong hành động, nhận thức. “Mảng xanh” được kiến tạo trong căn nhà vốn nép mình bên phố và dần trở thành không gian mộng tưởng; không chỉ giúp thanh lọc không khí một cách tự nhiên, mà còn giúp giải toả căng thẳng thông qua việc chăm sóc cây cối, cũng như tạo cho ta cơ hội được kết nối với thiên nhiên giữa phố thị đông đúc. Một sợi dây kết nối diệu kỳ.

“Về rừng” là “về nhà”

Cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên không phủ định những tiện nghi và thành tựu công nghệ dày công gây dựng. Chúng ta đi tìm một điểm nối – coi rừng là nhà, mang rừng về nhà.

Menard Việt Nam - một thương hiệu mỹ phẩm biết ơn thiên nhiên tha thiết, đã cùng những Tri kỷ tổ chức sự kiện “Về rừng” nhằm tìm kiếm sợi dây kết nối và tri ân Mẹ thiên nhiên vĩ đại. Chọn đi vào rừng, để hiểu được nỗi lòng rừng đang mang. Tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Menard Việt Nam và Vườn Quốc gia Cúc Phương trong công tác cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học. Đó là lời hứa cùng chung tay bảo vệ những đứa con của rừng già.

Thả động vật hoang dã trở về với tự nhiên là hoạt động chính của tour “Về nhà”

Tour “Về nhà” - được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, là buổi tái thả những cá thể động khỏe mạnh vật trở về với sinh cảnh tự nhiên. Chúng đều là cá thể được cứu hộ từ khắp nơi trên cả nước, được chữa trị, được chăm sóc bởi những nhà hoạt động bảo tồn tận tâm tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Đối với họ, tiễn chúng “về nhà” không phải thời khắc chia xa, mà là thời khắc của một khởi đầu mới - cơ hội hồi sinh giống loài và hệ sinh thái rừng. Vì vậy, dù chứng kiến bao nhiêu lần, giây phút ấy vẫn khiến cho những trái tim yêu rừng rung động.

Các vận động viên chạy xuyên rừng tại giải chạy marathon Cuc Phuong Jungle Paths

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Về rừng”, Menard Việt Nam đồng hành tài trợ giải chạy marathon Cuc Phuong Jungle Paths - giải chạy xuyên rừng đầu tiên được tổ chức tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Giải chạy không chỉ là dịp để hơn 3.000 vận động viên đến từ 13 quốc gia gặp gỡ giao lưu, mà hơn thế, đó là cơ hội để mỗi người đánh thức mọi giác quan, tìm về trạng thái cân bằng trong tâm trí. Sau sự kiện, rất nhiều vận động viên đã mong muốn được “đem về nhà” bầu không khí trong lành, “hương vị” đặc biệt của rừng cây mà không nơi nào có được. Đó là món quà thiên nhiên đã ban tặng, và chúng ta chỉ có thể có được khi thật sự kết nối với thiên nhiên.

Sự kiện “Về rừng” do Menard Việt Nam tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường, đặc biệt là nạn chặt phá rừng và săn bắt thú quý hiếm. “Về rừng” để suy ngẫm về giá trị của rừng; để lan tỏa tình yêu thiên nhiên của mình đến với mọi người, cổ vũ lối sống hòa mình với thiên nhiên, vì thiên nhiên mà hành động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.