'Hung thần' xe ben

Những chiếc xe ben chở đầy đất đá, không che chắn; xe bồn trộn bê tông chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, bấm còi hơi inh ỏi trên đường phố là nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường ở TP.HCM vào đêm khuya.

Những chiếc xe ben chở đầy đất đá, không che chắn; xe bồn trộn bê tông chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, bấm còi hơi inh ỏi trên đường phố là nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường ở TP.HCM vào đêm khuya.

Tai nạn giữa xe ben và xe máy tại trung tâm TP.HCM vào đêm 28.9 làm một người chết tại chỗTai nạn giữa xe ben và xe máy tại trung tâm TP.HCM vào đêm 28.9 làm một người chết tại chỗ
Lạng lách, gầm rú đinh tai nhức óc
Tại chốt đèn trên xa lộ Hà Nội (gần Metro Q.2), 0 giờ ngày 18.12, từng đoàn xe ben, xe bồn trộn bê tông “đua” nhau hướng về cầu Sài Gòn. Có một số xe ben, xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu đèn đỏ, cứ lao thẳng khiến nhiều người đi xe máy qua đây sợ hãi.

22 giờ ngày 18.12, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần chân cầu Sài Gòn, Q.Bình Thạnh) khi dòng xe máy đang lưu thông thì từ xa tiếng gầm rú từ động cơ chiếc xe ben chở đất ào tới. Nhanh như chớp, chiếc xe lao nhanh vượt qua dòng xe máy, mọi người hoảng hốt dừng xe tấp vào lề đường. Chiếc xe ben chở đầy bùn đất, không che chắn, khói bụi mịt mù, bùn rơi xuống đường tung tóe.
Xe ben chở đất không che chắn chạy trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh)Xe ben chở đất không che chắn chạy trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh)
Có mặt tại khu vực này từ 22 - 0 giờ hai đêm 17 - 18.12, PV Thanh Niên ghi nhận hàng trăm lượt xe ben chở đất, bùn, cát… xe bồn trộn bê tông ra vào với cách thức như thế. Tương tự, khu vực từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chưa đầy 1 giờ đồng hồ trong một đêm cuối tháng 12, chúng tôi ghi nhận có hàng chục lượt xe ben “đổ bộ” về trung tâm thành phố. Bắt đầu từ hướng xa lộ Hà Nội, nhiều xe ben phóng vun vút vượt qua cầu Sài Gòn, dọc theo đường Điện Biên Phủ rồi rẽ đi khắp nơi trong nội thành.

Tại đoạn đường Trường Chinh - Cộng Hòa (Q.Tân Bình), lúc 0 giờ 30 ngày 16.12, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe ben, trên thùng xe chứa đầy đất bùn. Đi tới đâu xe này bấm còi inh ỏi, rú ga, luồn lách vượt lên khiến một số người đi xe máy phía trước hốt hoảng nép sát vào lề. Khói xe bốc lên mịt mù, tiếng máy xe gầm rú, đất cát rơi liên tục xuống mặt đường.

Tại các con đường trung tâm Q.1, như Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn… hằng đêm những chiếc xe ben, xe bồn trộn bê tông nối đuôi nhau. Đứng dưới chân cầu Khánh Hội (Q.1) chỉ 30 phút nhưng âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ còi, máy xe các loại và bụi đường khiến người đi đường và những người dân buôn bán tại đây phải ngao ngán.

Nỗi kinh hoàng về đêm

Chị Hằng - một người bán nước tại góc đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, nói: “Về khuya mấy chiếc xe ben, xe bồn mà chạy, tôi ngồi lề đường đây còn sợ nói chi người đi đường. Đất cát đổ ra đường, còi hơi bấm inh ỏi, chạy ẩu như chốn không người vậy”.

Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra liên quan đến xe ben, xe bồn trộn bê tông. Đêm 28.9, khi chị Chani Cawood (24 tuổi, quốc tịch Nam Phi) điều khiển xe máy đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) thì va chạm với xe ben BKS 57L-7718 đang rẽ từ đường Nguyễn Huệ qua Tôn Đức Thắng. Hậu quả, xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ben, chết tại chỗ.
Xe chở đất bùn đất chạy trên cầu Sài Gòn
Tương tự, khoảng 23 giờ tối 13.9, anh Nguyễn Tân Bình (27 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy chở theo hai người khác ngồi phía sau, lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã ba 621 về khu công nghệ cao. Khi cách cầu bộ hành Suối Tiên (thuộc P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 50 m thì va chạm với xe ben BKS 61L-4698 khiến anh Bình chết tại chỗ. “Tai nạn giao thông là điều không ai muốn, nhưng nếu như phía sau vô lăng những tài xế điều khiển xe ben chậm rãi hơn thì sẽ giảm thiểu những cái chết đau lòng như thế này” - một người thân của anh Bình nói trong nước mắt.

10 tháng xử lý 34 trường hợp xe ben, xe bồn quy phạm
Theo Phòng CSGT - đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2014, đơn vị này đã phát hiện, xử lý 34 trường hợp xe ben, xe bồn lưu thông vào đường cấm, chở đất đá làm rơi vãi tại khu vực trung tâm Q.1.

Trao đổi về vấn đề này, một Phó trưởng phòng PC67 cho biết: “Hiện TP đang triển khai thi công công trình xây dựng nhà ga trung tâm cho Metro trên đường Lê Lợi và phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ (Q.1). Các xe ben chở đất, cát, đá phục vụ cho 2 công trình này đều có giấy phép lưu thông vào đường cấm”. Về phản ánh của người dân, ban đêm, xe ben chở đất, cát chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường, không che bạt làm đất cát vung vãi gây ô nhiễm môi trường, vị phó trưởng phòng này cho biết sắp tới PC67 sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra xử lý các xe vi phạm tại các khu vực mà báo chí phản ánh. (Đàm Huy)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.