Huế cổ xưa và trầm mặc qua 'Bóng thời gian'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/03/2023 07:28 GMT+7

Hội ngộ cùng đồng nghiệp ở hàng chục triển lãm chung, từng đoạt giải nhất với tác phẩm Linh cảm niềm đau ở Triển lãm mỹ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 1 tổ chức tại Thái Lan (năm 2012), nhưng đây là lần đầu tiên nữ họa sĩ Đặng Thị Phượng có "cuộc chơi" cho riêng mình khi đưa sắc màu hành phương Nam.

Sáng 5.3, mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, cô gái nhỏ nhắn quê Quảng Bình đã khai mạc triển lãm bộ tranh sơn mài được giới mỹ thuật đón nhận và đánh giá cao tại The World Artspace (21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ngay sau khai mạc, gần như các bức tranh đều tìm được chủ nhân mới.

Huế cổ xưa và trầm mặc qua 'Bóng thời gian' - Ảnh 1.

Họa sĩ Đặng Thị Phượng và một tác phẩm tại triển lãm

QUỲNH TRÂN

Với Bóng thời gian, Đặng Thị Phượng chọn cách tiếp cận Huế ở khía cạnh tiểu tự sự, để câu chuyện đủ vừa vặn, đủ riêng tư và đủ tự do. Phượng chắt lọc các họa tiết, câu chuyện từ kiến trúc, di sản Huế để tái truyền đạt, tái kiến thiết trong không gian mới, bằng phương pháp khơi gợi, không áp đặt lên tư tưởng, tình cảm của người xem.

Triển lãm Bóng thời gian diễn ra đến hết ngày 19.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.