Hot girl Châu Tuyết Vân: 'Đến với taekwondo, tôi đánh đổi tuổi trẻ của mình'

12/12/2017 14:07 GMT+7

Hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân vừa xuất hiện trên chương trình truyền hình Hát câu chuyện tình của HTV, cô gái 27 tuổi đã bật khóc khi kể về những hy sinh đằng sau những tấm huy chương lấp lánh.

Trả lời câu hỏi của MC Quyền Linh, “Có phải Vân đã bỏ quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ đến taekwondo?”, Châu Tuyết Vân lặng người mất mấy giây, câu trả lời xen những giọt nước mắt: “Đến với taekwondo, tôi đánh đổi tuổi trẻ của mình. Tôi không có thời gian đi xem phim, không có thời gian dành cho gia đình, hoặc có người yêu để đi chơi chẳng hạn. Tất cả tôi đều dành thời gian cho taekwondo, để lo cho gia đình của mình”.
[ĐỘC QUYỀN] Châu Tuyết Vân nói gì khi tiếp cận với phóng viên Báo Thanh Niên?

“Khi tôi vào đội tuyển quốc gia là lúc 18 tuổi, giờ tôi đã 27 tuổi, thời gian trôi rất nhanh”, nữ VĐV xúc động.
Châu Tuyết Vân tại Liên hoan võ thuật quốc tế 2016 tại TP.HCM Thiên Hà
Hôm nay, 12.12, chia sẻ với Thanh Niên, Châu Tuyết Vân cho hay, chương trình của HTV ghi hình mới đây. Nữ VĐV taekwondo đang sống tại TP.HCM bộc bạch: “Tôi nói bỏ quên hết mọi thứ, chỉ để nghĩ tới taekwondo, bởi trong thực tế, môn thể thao này đã giúp tôi lo được cho gia đình mình rất nhiều. Bố mẹ tôi từng buôn hải sản và bị giựt nợ, món nợ choàng lên đôi vai bố mẹ tôi lên đến vài trăm triệu, đã có lúc tình cảnh nhà tôi rất khốn đốn. Thế nhưng tôi vào đội tuyển quốc gia taekwondo, đi thi đấu, được nhiều huy chương vàng (HCV), các khoản tiền thưởng đã giúp tôi trả hết nợ cho gia đình, nay tôi còn có thể lo cho hai em gái của mình, một bé học cấp 2, một bé học cao đẳng tiền ăn học nữa”.
Cô gái sinh năm 1990 cho biết, vài ngày tới cô sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn cho ASIAD 2018 (Đại hội thể thao châu Á, sẽ diễn ra tại Indonesia). Đây là năm đầu tiên, nội dung quyền của taekwondo được đưa vào thi đấu tại ASIAD, do đó, áp lực với Châu Tuyết Vân lớn hơn khi cô kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao nhất.
“Động lực lớn nhất của tôi khi gặp khó khăn là nghĩ về gia đình. Những khi được đứng lên bục cao nhất nhận huy chương, tôi khóc vì thấy quốc ca Việt Nam vang lên, quốc kỳ Việt Nam được treo cao nhất, lúc đó không niềm vui nào diễn tả bằng lời được”, VĐV 27 tuổi trải lòng.
Châu Tuyết Vân và ông Nguyễn Thanh Huy - HLV trưởng tuyển quyền taekwondo Việt Nam trở về sau Giải vô địch quyền taekwondo Châu Á 2016 Thiên Hà
Hiện Châu Tuyết Vân đang có mặt tại Hà Nội, cô gái trẻ vinh dự là đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Cô cho hay đây là lần thứ 2 mình tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc, do đó tâm thế tự tin hơn, thấy mình trưởng thành hơn.
Năm 2018, dự định tốt nghiệp đại học của Châu Tuyết Vân chưa thể thực hiện bởi lịch tập huấn có thể kéo dài gần 1 năm. Chia sẻ vui với Thanh Niên, cô sinh viên khoa kinh doanh thể thao, Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM bật mí, cô đặt mục tiêu giành HCV ASIAD 2018, sau đó, làm quen và tìm hiểu một ai đó để “cưới ngay kẻo trễ”.
Châu Tuyết Vân không chỉ là một ngôi sao sáng của taekwondo Việt Nam, cô còn là ngôi sao số 1 của thể thao Việt Nam trên thế giới ảo khi có gần 170.000 người theo dõi facebook.
Châu Tuyết Vân là đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Châu Vân
Những thành tích gần đây nhất của Vân có thể kể đến như: Năm 2016, trong màu áo Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cô thi đấu xuất sắc với cú đúp HCV tại Cúp sinh viên. Ở Giải vô địch quyền taekwondo châu Á diễn ra ở Philippines 2016, Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội mang về 1 HCV và 1 HCĐ ở các nội dung quyền đồng đội 5 người và quyền đồng đội nữ.
Trước đó, tại giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014 diễn ra ở Mexico, bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thùy Xuân Linh chiến thắng dễ dàng ở nội dung đồng đội nữ tiêu chuẩn lứa tuổi 18 - 30...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.