Hồng Vân nhớ thời cơ hàn làm trang điểm cô dâu, bán đồ si cùng Hồng Đào

13/11/2023 10:20 GMT+7

Hồng Vân tiết lộ trước khi nổi tiếng, cô và bạn thân Hồng Đào từng làm các công việc như trang điểm cô dâu, bán đồ si để có thu nhập.

Hồng Vân nhớ thời cơ hàn làm trang điểm cô dâu, bán đồ si cùng Hồng Đào - Ảnh 1.

Tình bạn của Hồng Vân - Hồng Đào khiến nhiều người ngưỡng mộ

FBNV

Chia sẻ trong chương trình Có hẹn cùng thanh xuân (lên sóng trên VTV3), Hồng Vân kể thời cơ hàn cô và Hồng Đào trải qua nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Nhận thấy người bạn thân có khiếu nên bà bầu sân khấu kịch từng quyết định “hợp tác" nhận trang điểm cho cô dâu để kiếm thu nhập.

Nhớ lại quãng thời gian đó, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: “Người ta đặt hàng nên 4 giờ sáng hai đứa phải chạy xe máy đến nhà khách hàng làm để kịp 7 giờ họ làm lễ. Thời điểm đó cực thì có cực nhưng chúng tôi kiếm được tiền rất nhiều".

Chưa dừng lại ở đó, Hồng Vân - Hồng Đào còn “chơi lớn" khi thuê một cửa hàng nhỏ rồi mua đồ si về kinh doanh. “Ví dụ lúc đó lời được 30.000 đồng, chúng tôi chia đôi mỗi đứa 15.000 đồng. Sau đó cả hai sang siêu thị mua vàng đeo. Chúng tôi cứ mua 2 phân vàng để đeo, sau đó đủ tiền thì đổi thành 5 phân rồi lên tới 1 chỉ vàng", Hồng Vân nhớ lại.

Hồng Vân nhớ thời cơ hàn làm trang điểm cô dâu, bán đồ si cùng Hồng Đào - Ảnh 2.

Hồng Vân - Hồng Đào - Thanh Thủy là những nghệ sĩ nữ góp mặt trong Có hẹn cùng thanh xuân

FBNV

Tiếp lời, Hồng Đào kể trong quãng thời gian kinh doanh đồ si, có một kỷ niệm khiến cô không thể nào quên. Thời điểm gần tết, một cậu bé đến trước gian hàng của bộ đôi nghệ sĩ định mua đồ nhưng lại không đủ tiền. “Tôi nhìn mà thương đứt ruột nên quyết định bán luôn. Sau khi cậu bé đạp xe đi rồi, chúng tôi mới tiếc là tại sao không tặng luôn cái áo đó. Tôi cứ ân hận hoài", Hồng Đào kể.

Nói về thời học ở trường sân khấu, Hồng Vân tiết lộ cô và Hồng Đào được trợ cấp gạo, đường, thịt… Sau đó, cả hai bán cho một người cô trong trường để có tiền đi ăn cháo lòng. “Lúc đó mạnh đứa nào đứa đó đi ăn, không ai mời ai cả", bà bầu sân khấu kịch kể lại.

Cùng chung mạch cảm xúc, Lại Văn Sâm bồi hồi nhớ về giai đoạn sinh sống ở Nga. Ông cho hay: “Tôi sang đó năm 18 tuổi và khi về nước là 30 tuổi. Cả thanh xuân tôi ở bên Nga. Vì tiền ít nên chủ yếu những bữa ăn của tôi là súp củ cải đỏ với bánh mì". Theo Lại Văn Sâm, sau khi trở về nước, ông còn nợ 400 rúp. “Nhà tôi phải bán đồ sơn mài, mỹ nghệ để gửi tiền sang trả nợ", MC Lại Văn Sâm bật mí. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.