Hồng Vân nghẹn ngào trước người mẹ khiếm thị ước nhìn thấy mặt con một lần

18/05/2023 16:34 GMT+7

Khát khao được nhìn thấy mặt con của người mẹ khiếm thị Trần Thị Lệ khiến NSND Hồng Vân xót xa.

Hồng Vân nghẹn lòng trước người mẹ khiếm thị ước nhìn thấy mặt con một lần - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Lệ kể về hành trình làm mẹ đơn thân, nuôi con khôn lớn trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo (lên sóng ngày 19.5 trên VTV9)

BTC

Cô Trần Thị Lệ bị khiếm thị bẩm sinh. Sau khi lấy chồng, nữ khách mời sinh một bé trai (Chu Văn Huân) khỏe mạnh. Đến khi Huân 5 tuổi, trong một lần mẹ chồng nói nặng nhẹ, cô Lệ thấy tổn thương nên dắt con rời đi. Chia sẻ với NSND Hồng Vân, cô Trần Thị Lệ nghẹn ngào: “Ngày ra đi, Huân phải dắt tôi đi từng bước. Tôi có thể dùng đôi tay thay cho đôi mắt, tuy nhiên vẫn không thể nào lo cho con đủ đầy như bao người”.

Làm mẹ đơn thân, cô Lệ kiếm tiền nuôi con bằng công việc massage của người khiếm thị. Tất cả những việc nhà từ dọn dẹp, giặt giũ đến nấu ăn đều được cô lo chu toàn. “Nếu có thể, tôi xin dành tất cả cho Huân, từ tiền bạc, món ngon vật lạ hay tất cả những điều tốt đẹp”, nữ khách mời tâm sự.

Khi còn đi học, Chu Văn Huân hay mặc cảm, không dám dẫn mẹ đến trường vì sợ bạn bè chê cười. Đến lúc lớn khôn, cảm nhận được tình yêu mà đấng sinh thành dành cho mình, nam khách mời dằn vặt, hối tiếc. “Tuy mắt mẹ không thấy đường nhưng mẹ chăm lo cho tôi chu đáo mọi thứ, càng lớn lên tôi mới hiểu mình đã sai khi mặc cảm có người mẹ khiếm thị”, anh trải lòng.

Hồng Vân nghẹn lòng trước người mẹ khiếm thị ước nhìn thấy mặt con một lần - Ảnh 2.

Lắng nghe câu chuyện của người mẹ khiếm thị, Hồng Vân mong Chu Văn Huân cố gắng để báo hiếu cho đấng sinh thành

BTC

Hết lớp 12, Chu Văn Huân tạm gác con đường trở thành sinh viên đại học để theo đuổi bộ môn hiphop. Hiểu rằng đây là đam mê của con, cô Lệ luôn ủng hộ hết mình. Đáp lại tình yêu to lớn đó, dancer 9X đã có thể kiếm được tiền nhờ những show nhảy, làm giám khảo cho các cuộc thi. Anh cũng không ngại làm thêm để phụ giúp mẹ.

Dù con trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân, cô Lệ vẫn không nguôi trăn trở. Trên sóng truyền hình, người mẹ khiếm thị bộc bạch: “Tôi ước dù chỉ một lần được nhìn thấy Huân, thấy con mặc đồ thật đẹp để nhảy cho mẹ xem. Nhưng tôi biết điều đó quá xa vời”. Chia sẻ này khiến Hồng Vân nghẹn lòng. Không biến ước mơ của cô Lệ thành hiện thực song bà bầu sân khấu kịch cố gắng miêu tả chi tiết gương mặt của Chu Văn Huân để người mẹ hình dung.

Khi được hỏi điều ước của mình, Chu Văn Huân nói anh dành nó cho người mẹ khiếm thị. Tấm lòng của cậu con trai khiến Hồng Vân rơi nước mắt. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi mong Huân trở thành trụ cột trong gia đình, trưởng thành trong cuộc sống, yêu thương chăm sóc, báo hiếu cho đấng sinh thành”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.