Hôn

26/04/2015 08:00 GMT+7

Thấy một đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết giữa sân bay, bỗng dưng tôi liên tưởng đến những cảnh hôn lãng mạn trong phim và thật diệu kỳ, tôi thấy hạnh phúc lây với họ. Hẳn đã có một khoảng cách không nhỏ trước đó giữa họ cả về không gian lẫn thời gian.

Thấy một đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết giữa sân bay, bỗng dưng tôi liên tưởng đến những cảnh hôn lãng mạn trong phim và thật diệu kỳ, tôi thấy hạnh phúc lây với họ. Hẳn đã có một khoảng cách không nhỏ trước đó giữa họ cả về không gian lẫn thời gian.

Đang bực bội sau khi cãi nhau với một người, chợt thấy đôi thanh niên người nước ngoài đang hôn nhau trên đường, nhìn cách họ thong thả tận hưởng nụ hôn mặc cho dòng người, xe hối hả quanh mình, lòng tôi như dịu lại, cảm giác khó chịu chợt tan biến. Tự hỏi cuộc sống vốn tươi đẹp nhưng ngắn ngủi, hà cớ gì phải lãng phí cho những cảm xúc tiêu cực kia?
Tôi không cổ xúy cho những cử chỉ thân mật nơi công cộng nhưng quả thực, tôi ngạc nhiên khi người ta phản đối những cái hôn trước đám đông. Bạn cổ hủ ư? Bạn cho rằng văn hóa truyền thống Á Đông phải kín đáo? Có thể! Nhưng tôi cho rằng “hôn” - trong đa số ngữ cảnh đều thể hiện những cung bậc cảm xúc tốt đẹp hoặc nếu đang thù ghét, giận dữ thì người ta đã không hôn nhau. Tôi thích những nụ hôn công khai bởi nó xác định thứ tình cảm chính danh mà người ta đang sở hữu và tự hào không chút giấu diếm. Và tôi tin nụ hôn - biểu hiện cao nhất của tình thương yêu - đem lại cho cả người trao lẫn người nhận cảm giác hạnh phúc và yên bình, thanh thản.
Với ngần ấy tác dụng tích cực và lợi ích về mặt tinh thần, trao nhau những nụ hôn, dù là giữa thanh thiên bạch nhật - liệu có là một điều xa xỉ, viển vông?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.