Hôn nhân không tình yêu

14/04/2009 18:59 GMT+7

Nếu như có những cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, lựa chọn, ép gả dẫn đến hậu quả là những vụ ly hôn thì đôi trẻ còn có cớ đổ lỗi do người lớn ép duyên. Còn những cuộc hôn nhân do chính những người trong cuộc chọn lựa, tìm đến với nhau mà cuối cùng "anh đường anh, em đường em" thì biết trách ai.

Anh N.D.T (Q.1, TP.HCM) - giáo viên một trường trung học phổ thông tại quận 3 - sau khi có hai mặt con với người vợ mà bạn bè thân không hề được mời dự đám cưới, đã buồn rầu tâm sự rằng mình sắp ly dị. Bạn bè rất ngạc nhiên vì thấy họ rất đẹp đôi, chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Hỏi ra mới biết, anh T. cưới vợ mà không hề yêu vợ. Vậy không yêu tại sao lại cưới?  Lý do đơn giản là vì sau khi chia tay cô bạn học chung đại học, buồn quá T. suốt ngày bù khú nơi quán nhậu. Để lấp nỗi buồn, T. cặp bồ với cô tiếp viên. Sau khi biết cô ấy đã có thai, vì trách nhiệm T. đành phải tổ chức đám cưới qua loa cho đúng thủ tục, bất chấp sự phản đối, ngăn cản của gia đình. T. tâm sự rằng họ bất đồng với nhau rất nhiều điểm và trình độ học vấn cũng chênh nhau quá nhiều khiến không thể hòa hợp với nhau được. "Tội nghiệp nhất là hai đứa trẻ, không biết phải theo lối giáo dục của ai, bởi vì cha giáo dục theo kiểu học đường, còn mẹ giáo dục theo kiểu hàng quán", T. buồn rầu thổ lộ.

Còn trường hợp của T.T.H (Q.Tân Bình) - giám đốc một công ty du lịch tư nhân - thì lại khác. H. chấp nhận cưới cô vợ hơn mình đến 5 tuổi chỉ vì gia đình cô ấy giàu có, bản thân cô ta có một cơ ngơi làm ăn khá vững ở nội thành, trong khi gia đình H. ở quê, cuộc sống không mấy khá giả, nhưng bù lại H. có học thức, đẹp trai, lịch lãm, ăn nói thì không chê vào đâu được, H. cần có hộ khẩu ở thành phố và tiền bạc để phát triển sự nghiệp. Sống với vợ mà đầu óc H. lúc nào cũng nghĩ tới cô bạn ngày xưa học chung lớp, có lần H. còn vắng nhà ba ngày để vi vu với "cô bạn không bao giờ cưới" ở tận Nha Trang, vợ biết được thế là một trận khẩu chiến không khoan nhượng xảy ra, làm bọn trẻ thất kinh hồn vía. Sau thời gian chung sống, chị vợ biết được ý đồ của chồng là cưới mình chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc, kiếm chỗ nương thân và sâu xa hơn nữa đó là trong trái tim của chồng không có hình bóng của mình, chị quyết định ly hôn.

Mãi đến tận bây giờ còn hối tiếc là trường hợp của chị Đ.K.T (Q.5) - nhân viên ngân hàng. Sau khi tình cờ quen N.P.V - hướng dẫn viên du lịch, theo như lời giới thiệu của V. - chị T. lập tức nhận lời làm người yêu của V. mặc dù chị đã có người yêu. Người yêu cũ của chị đã năn nỉ  hết lời chị vẫn dứt khoát chia tay mà không nói rõ lý do. Chị T. và V. quen nhau không bao lâu mà đã quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng buổi tiệc cưới đã bị hủy bỏ sau khi chị T. phát hiện được sự thật: V. không phải là hướng dẫn viên du lịch như anh ta nói, mà chỉ là một người thông dịch viên lơ mơ cho khách tây ba lô, ngôi nhà mặt tiền ở quận 3 mà V. đang ở không phải của V., là của người bà con đi công tác ở nước ngoài nhờ V. trông giùm, V. cưới chị vì thấy chị có công việc ổn định với mức lương cả chục triệu đồng một tháng. Còn chị T. đồng ý yêu V. mà không cần suy nghĩ vì chị nhớ có lần đi xem bói, thầy bói nói số chị có chồng là người học thức, được sung sướng, được ở nhà lầu, mà còn là nhà mặt tiền! Khi gặp V. có "hoàn cảnh" giống lời thầy bói nói, chị vội vã nhận lời làm người yêu V. ngay khi anh ta vừa mới ngỏ lời...

Hôn nhân nếu thực sự đến với nhau vì tình yêu, không vì lợi ích cá nhân, lợi dụng lòng tốt, tình cảm của người khác; không có những suy nghĩ lệch lạc, thiếu chín chắn hoặc những phút bốc đồng thì hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với mọi người. Trong cuộc sống vợ chồng, nếu không thật sự yêu nhau mà đến với nhau thì vô cùng đau khổ, đau khổ cho mình, đau khổ cho người bạn đời, đau khổ cho cả con trẻ.

Kim Điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.