Hơn 33.000 người đã chết vì động đất và những khó khăn chồng chất

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2023 08:27 GMT+7

Đã có hơn 33.000 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong khi Liên Hiệp Quốc lên án việc không vận chuyển hàng viện trợ cần thiết tới các khu vực bị xung đột tàn phá ở Syria.

Các quan chức và nhân viên y tế ngày 12.2 cho biết 29.605 người đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.581 người tử vong ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, nâng tổng số người chết do động đất ở hai nước này được xác nhận lên 33.186, theo AFP. Liên Hiệp Quốc cảnh báo số người chết có thể tiếp tục tăng cao hơn.


Số người chết do động đất vượt 33.000, 'người dân tây bắc Syria bị bỏ rơi' - Ảnh 1.

Một cậu bé 9 tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12.2

Reuters

Dù các chuyên gia cảnh báo hy vọng tìm thấy những người còn sống ngày càng cạn dần, những câu chuyện kỳ diệu về sự sống sót vẫn xuất hiện. Gần 160 giờ sau trận động đất, một số người khác đã được cứu sống từ đống đổ nát, trong đó có một cậu bé 9 tuổi ở thành phố Gaziantep và một phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Hatay, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 32.000 người từ các tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, cùng với 8.294 nhân viên cứu hộ quốc tế.

Cạn dần hy vọng tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Tuy nhiên, tại Thổ Nhĩ Kỳ, những lo ngại về an ninh đã khiến một số hoạt động cứu hộ bị đình chỉ và hàng chục người đã bị bắt vì cướp bóc hoặc cố lừa gạt các nạn nhân sau trận động đất, theo AFP dẫn lại thông tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tổ chức cứu trợ khẩn cấp của Israel hôm 12.2 cho hay họ đã dừng hoạt động cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và trở về nhà vì mối đe dọa an ninh "đáng kể" đối với nhân viên của họ.

"Người dân  tây bắc Syria bị bỏ rơi"

Ở Syria, các đội cứu hộ cho biết họ thiếu các bộ cảm biến và thiết bị tìm kiếm tiên tiến, khiến họ phải cẩn thận đào bới đống đổ nát bằng xẻng hoặc chỉ bằng tay. "Nếu chúng tôi có loại thiết bị này, chúng tôi đã cứu được hàng trăm mạng sống, nếu không muốn nói là nhiều hơn", ông Alaa Moubarak, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự ở Jableh, tây bắc Syria, khẳng định.


Số người chết do động đất vượt 33.000, 'người dân tây bắc Syria bị bỏ rơi' - Ảnh 2.

Một người đàn ông đứng gần các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất chết người ở Aleppo, Syria ngày 12.2

Reuters

Một đoàn xe của Liên Hiệp Quốc chở đồ tiếp tế cho tây bắc Syria đã đến qua Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người đứng đầu cơ quan cứu trợ LHQ Martin Griffiths cho biết cần nhiều hơn nữa cho hàng triệu người có nhà cửa bị phá hủy do động đất. "Cho đến nay, chúng ta đã khiến người dân ở tây bắc Syria thất vọng. Họ đúng là cảm thấy bị bỏ rơi", ông Griffiths viết trên Twitter.

Bi kịch chia ly vì động đất: "Em sắp được mặc váy cưới, giờ lại khoác vải liệm"

Những nguồn cung cấp hàng viện trợ được chuyển rất chậm đến Syria, nơi xung đột kéo dài nhiều năm đã tàn phá hệ thống chăm sóc y tế và một số khu vực của đất nước vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy chiến đấu chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, theo AFP, một đoàn xe gồm 10 xe tải của LHQ đã đi vào phía tây bắc Syria qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa, mang theo tấm nhựa, dây thừng, chăn, đệm và thảm. Bab al-Hawa là điểm duy nhất mà hàng viện trợ quốc tế đến được với người dân ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria sau gần 12 năm nội chiến, sau khi các cửa khẩu khác bị đóng cửa dưới áp lực của Trung Quốc và Nga.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gặp Tổng thống Assad ở Damascus hôm 12.2 và cho biết nhà lãnh đạo Syria đã lên tiếng sẵn sàng mở thêm các cửa khẩu biên giới để giúp đưa hàng viện trợ vào vùng tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát.

"Xung đột, Covid-19, dịch tả, động đất"

Một ngày sau khi đến thăm Aleppo (Syria), ông Tedros nhận định: "Các cuộc khủng hoảng hỗn hợp xung đột, Covid-19, dịch tả, suy giảm kinh tế và giờ là trận động đất đã gây ra những thiệt hại không thể chịu đựng nổi". Ông Tedros cho biết thêm ông đang "chờ để di chuyển qua các tuyến về phía tây bắc, nơi chúng tôi được thông báo rằng tác động thậm chí còn tồi tệ hơn".



Số người chết do động đất vượt 33.000, 'người dân tây bắc Syria bị bỏ rơi' - Ảnh 3.

Các thành viên từ lực lượng Hashid Shaabi với hàng viện trợ dành cho các nạn nhân động đất chờ đợi để vượt qua biên giới ở phía Iraq của biên giới Iraq-Syria ngày 12.2

Reuters

Tuy Damascus đã cho phép các đoàn xe viện trợ đi qua các khu vực của chính phủ, ông Tedros cho hay WHO vẫn đang chờ được bật đèn xanh từ các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát trước khi đi vào.

Bộ Giao thông vận tải Syria cho biết 62 máy bay viện trợ đã hạ cánh ở Syria trong tuần này với nhiều chuyến nữa đang trên đường từ Ả Rập Xê Út.

Chủ bị chôn vùi vì động đất, chó mệt, đau vẫn trung thành chờ đợi

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Jordan thông báo lực lượng không quân nước này đã thực hiện hai chuyến máy bay đầu tiên chở 480 lều của LHQ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ "trong số 10.000 lều sẽ được vận chuyển" tới hai nước này.

Theo Văn phòng tổng thống Syira, Tổng thống Assad mong muốn "hợp tác hiệu quả" hơn nữa với cơ quan của LHQ để cải thiện tình trạng thiếu nguồn cung ứng, thiết bị và thuốc men. Ông cũng cảm ơn Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã cung cấp "viện trợ nhân đạo và cứu trợ khổng lồ", với cam kết trị giá hàng chục triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.