Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí

Phúc Kha
Phúc Kha
28/01/2024 14:03 GMT+7

“Chuyến xe đoàn viên” rời TP.HCM sáng 28.1 đã đưa hơn 1.000 sinh viên về sum họp với gia đình dịp tết.

Từ 5 giờ sáng 28.1, 1.000 sinh viên mang theo hành lý, đồ đạc đã có mặt trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để chờ đợi nhận vé xe miễn phí về đón tết.

Năm nay, chương trình có 25 chuyến xe đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Trên đường đi về quê, sinh viên được hỗ trợ ăn uống miễn phí tại các trạm dừng chân.

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 1.

Từ 5 giờ, sinh viên đã có mặt tại địa điểm lên xe

PHÚC KHA

Trình Thị Mỹ Tho, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nói: “Mình biết ơn ban tổ chức vì đã tạo ra một chương trình đầy ý nghĩa. Mình về quê đón tết cùng gia đình mà không cần bận tâm về tiền vé xe nữa. Mình hy vọng chuyến xe sẽ xuất phát thuận lợi để mình và các bạn được về nhà thật sớm, cùng đón mùa xuân sum vầy bên người thân yêu”.

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 2.

PHÚC KHA

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 3.

Tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên khuân vác hành lý, điểm danh và làm thủ tục lên xe

PHÚC KHA

Tết là dịp sinh viên chờ đợi về quê để đoàn viên với gia đình sau một năm đi học xa nhà. Nhưng với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đường về nhà vào mỗi dịp tết của các bạn chưa bao giờ là dễ dàng.

L.N.T, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, xúc động chia sẻ: “Ba đã bỏ rơi mình, từ nhỏ mình sinh sống cùng mẹ và bà. Hồi còn ở quê, sau khi tan học, mình đi làm để có tiền đi học. Lên đại học, ngoài giờ học mình đi làm thêm để có tiền sinh hoạt hàng ngày. Mình đi học xa nhà cả năm nên tết rất muốn về gặp người thân. Vé về quê ở Nghệ An dịp tết phải hơn 2 triệu đồng. Vé xe cao như thế, mình làm gì có đủ tiền để mua. Năm nay, nếu không có vé miễn phí thì tết này mình ở lại thành phố rồi”.

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 4.

6 giờ 30 phút, sinh viên di chuyển ra xe

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 5.

Điểm danh trước khi lên xe

PHÚC KHA

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 6.

Trao tặng bánh chưng và lì xì cho sinh viên

PHÚC KHA

Hơn 1.000 sinh viên xúc động khi được về quê trên chuyến xe miễn phí- Ảnh 7.

Trong 2 ngày 26 và 27.1, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng để gửi tặng sinh viên tham gia chương trình “Chuyến xe đoàn viên”

PHÚC KHA

Nguyễn Thanh Hiền, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ: “Mấy ngày nay, nhìn các bạn về quê, mình cũng nôn nao lắm. Cả đêm qua, mình cứ thao thức mãi, chờ đến 4 giờ sáng đi đến đây để về quê. Mình đi học xa nhà, mỗi năm chỉ về quê vào dịp tết. Năm nay, vé xe tăng cao khiến mình rất lo lắng. Đối với sinh viên như mình, số tiền 2 triệu đồng mua vé xe cho chặng về quê là quá lớn”.

Ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Mong muốn về quê đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày xuân của sinh viên là việc chính đáng. Tuy vậy, các bạn có hoàn cảnh khó khăn thì đường về quê không dễ dàng. Tôi cảm ơn các đơn vị đã tài trợ vé xe cho sinh viên. Chương trình hết sức có ý nghĩa để sinh viên thuận lợi hơn trên đường về quê. Tôi mong rằng sinh viên về quê vui xuân nhưng luôn giữ gìn sức khỏe để trở lại học tập sau tết”.

Anh Mai Xuân Hải, Bí thư Đoàn PVOIL, chia sẻ: "Đây là năm thứ 6 PVOIL phối hợp với các trường tổ chức chương trình đưa sinh viên về quê đón tết. Năm nay, số lượng đăng ký tăng nhiều so với kế hoạch nhưng lãnh đạo PVOIL vẫn quyết định hỗ trợ cho tất cả các sinh viên đã đăng ký với mong muốn hỗ trợ tối đa để các bạn được về quê đón tết cùng gia đình".

Chương trình do Đoàn thanh niên Tổng công ty Dầu Việt Nam phối hợp tổ chức với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Đoàn thanh niên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Dầu khí Việt Nam, CĐ Dầu khí và các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi xuất phát từ TP.HCM, các chuyến xe sẽ dừng cho sinh viên nghỉ chân và ăn trưa, tối, sáng lần lượt tại Ninh Thuận, Phú Yên, Hà Tĩnh và kết thúc hành trình ở Thanh Hóa.

Sau 6 năm chương trình diễn ra, đã đưa hơn 6.000 sinh viên về quê đón tết miễn phí tại các tỉnh từ Bình Thuận đến Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.