Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ

22/01/2024 11:44 GMT+7

Sáng 21.1, hơn 100 em nhỏ ở TP.HCM háo hức tham gia cuộc thi vẽ tranh về tết cổ truyền, thỏa sức sáng tạo qua những nét cọ đầy màu sắc.

"Hồi hộp ngủ không được"

Theo đó từ sáng sớm, đông đúc phụ huynh và các em nhỏ đã đổ về Nhà văn hóa Lao động Q.7 (TP.HCM), tham gia cuộc thi vẽ: "Xuân yêu thương - Tết đong đầy". Hoạt động do Liên đoàn Lao động Q.7 (P.Tân Thuận Tây, Q.7) phối hợp cùng Công ty TNHH IDRAW thực hiện.

Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 1.

Các em nhỏ thỏa sức sáng tạo trên những nét cọ.

CAO AN BIÊN

Cuộc thi thu hút hơn 100 em nhỏ ở đủ các độ tuổi tham gia. Theo quan sát của phóng viên, các em chuẩn bị kỹ lưỡng màu, cọ, cũng như một tinh thần thoải mái để tham gia cuộc thi. Trong số đó, có em Ngọc Hân (7 tuổi, ngụ Q.7). Bé gái cho biết chị gái đưa mình tới để tham dự cuộc thi vẽ.

“Tối qua, con không ngủ được, hồi hộp, mong chờ cho tới ngày này để thi. Các ý tưởng về tết con đã nghĩ sẵn trong đầu, con thích hình ảnh của hoa mai, hoa đào ngày tết, bánh chưng xanh nên con định vẽ tranh về chúng. Con mong con sẽ có bức tranh đẹp nhất", nữ “họa sĩ nhí" bày tỏ.

Trong 2 giờ đồng hồ, các em đã thỏa sức sáng tạo, bay bổng cùng trí tưởng tượng để cho ra những bức vẽ tâm huyết nhất. Bé Andrew (8 tuổi) sắp hoàn thành bức vẽ cũng hào hứng nói rằng nghĩ tới tết, em nghĩ ngay tới dưa hấu. Đó là lý do mà em vẽ trái dưa hấu, cùng bánh chưng trong tác phẩm của mình.

Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 2.

Andrew vẽ tranh về dưa hấu, bánh chưng ngày tết.

CAO AN BIÊN

Cậu bé cho biết em hy vọng mình sẽ đạt giải nhất trong cuộc thi này. Em sẽ dành tặng giải thưởng của mình cho cha mẹ. Andrew cho biết các bạn vẽ cùng với mình bạn nào cũng có ý tưởng thật hay.

Em nào cũng có giải

Anh Kiều Phước Huy, đại diện BTC cuộc thi cho biết đây là năm thứ 5 đơn vị tổ chức cuộc thi vẽ về tết cổ truyền. Anh Huy nhận xét năm nay, số lượng các bé tham dự đông hơn so với năm trước, các em cũng chuẩn bị chỉn chu, ý tưởng độc đáo.

Điều đặc biệt, bên cạnh hệ thống giải nhất, nhì và ba được BTC chia ra theo từng nhóm tuổi, thì bé nào tham gia thì đều cũng có giải khuyến khích và nhận được giấy khen. Thông qua cuộc thi, BTC hy vọng giúp các em thêm yêu và khám phá được nhiều điều thú vị về tết cổ truyền của dân tộc.

Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 3.
Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 4.
Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 5.

BTC mong muốn qua cuộc thi, có thể vun đắp cho các em tình yêu về tết cổ truyền của dân tộc, cũng như cho các em được học hỏi, vui chơi, giao lưu.

CAO AN BIÊN

Hơn 100 'họa sĩ nhí' ở TP.HCM vẽ về tết, háo hức rinh giải thưởng tặng cha mẹ- Ảnh 6.

Các bức vẽ nhiều màu sắc thể hiện góc nhìn trẻ thơ.

CAO AN BIÊN

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Liên đoàn Lao động Q.7 cho biết nhiều năm qua, đơn vị luôn tạo điều kiện để tổ chức cuộc thi như thế này. Qua đó, tạo sân chơi cho các em có cơ hội được thể hiện năng khiếu của mình, cho các em một kỷ niệm đẹp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.