Homestay hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân Huế khi nước dâng

17/11/2023 12:32 GMT+7

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt khiến nhiều người dân tại Thừa Thiên-Huế trở tay không kịp. Một homestay đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí giúp những người gặp khó khăn do lũ.

Ấm áp tình người

Sáng ngày 15.11, một homestay đã đăng trên trang Facebook của họ thông tin: "Chỗ ở khẩn cấp ở Huế. Các bạn sinh viên, anh chị đang ở chỗ bị ngập nặng liên hệ tụi mình nhé. Tụi mình hỗ trợ phòng hoàn toàn miễn phí ạ". Đó là homestay của chị Trần Thị Hoài (20 tuổi) và chị Nguyễn Thị Diệp Thủy (23 tuổi) nằm trên đường Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Huệ (TP.Huế).

Tối 14.11, hai chị rất bất ngờ khi lũ dâng quá nhanh. Thấy nhiều bạn sinh viên đăng tải trên mạng xã hội thông tin nước lũ dâng ngập phòng trọ không có chỗ ở, hai chị chủ quyết định giúp mọi người. "Tụi mình thấy thương các bạn sinh viên ở trọ xa nhà một mình không có người thân, khi nước dâng lên cũng không biết phải ở đâu. Vì vậy tụi mình giúp đỡ để mọi người có chỗ trú cho đỡ nguy hiểm trong mùa lũ", chị Hoài chia sẻ.

Homestay hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho người dân khi nước dâng cao tại Huế - Ảnh 1.

Mọi người tránh lũ tại homestay cùng nhau ăn uống rất vui vẻ

NVCC

Nhờ cả hai chi nhánh đều có vị trí cao hơn mặt đường nên nước chỉ ngập đến sân, còn các phòng trên tầng 2 và tầng 3 không bị ảnh hưởng. Hai chị chủ dành tất cả là tổng 10 phòng ở cả hai chi nhánh cho mọi người tránh lũ. Khi số lượng đông, mọi người chia ra nam và nữ để ghép phòng ở cùng với nhau. 

Đến tối 16.11, đã có khoảng 31 người đến ở tránh lũ. Mọi người cũng có thể đến để sạc điện thoại, máy tính,... miễn phí nếu nơi họ ở mất điện.

Được biết, người đến ở chủ yếu là sinh viên ở các trường đại học lân cận như ĐH Du lịch, ĐH Y Dược Huế, ĐH Khoa Học,... Nhờ nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội nên mọi người biết đến sự hỗ trợ của hai chị nhiều hơn. Khi muốn đến tránh lũ mọi người có thể liên hệ trước hoặc cứ đến thẳng đều được.

Homestay hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho người dân khi nước dâng cao tại Huế - Ảnh 2.

Không khí ấm áp tại chỗ trú miễn phí trong mùa lũ

NVCC

Hai chị cho biết chỉ mới khởi nghiệp được 1 năm nên doanh thu cũng quan trọng. "Nhưng mà với hoàn cảnh khó khăn lúc này thì biết bao nhiêu người đã gặp nhiều thiệt hại. Tụi mình rất may mắn vì vẫn còn chỗ ở nên có thể giúp đỡ mọi người được phần nào đó là cảm thấy vui lắm rồi. Một bữa cơm nhà cũng hi vọng sẽ giúp các bạn ấm lòng trong mùa mưa bão", chị Hoài bộc bạch.

Ký ức tươi đẹp trong mùa lũ

Anh Nguyễn Văn Rin (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Du lịch - ĐH Huế) cùng bạn bè đã di chuyển từ trọ đến homestay chi nhánh Nguyễn Sinh Cung vào trưa ngày 15.11. Anh chia sẻ: "Mình là sinh viên đang trọ ở vùng thấp nên không tránh khỏi việc nước vào gây ngập trọ. Trong lúc tất bật dọn trọ và tìm chỗ tránh thì mình vô tình thấy homestay đăng bài hỗ trợ mọi người tá túc".

"Nếu có thang điểm 100 thì mình xin dành hết cho mấy chị chủ. Tụi mình lần đầu đến homestay, còn trong tình trạng đặc biệt là tránh lụt. Nhưng khi vừa bước chân vào, các chị đã hỏi han và tiếp đón tụi mình rất nhiệt tình", anh Rin nói.

Homestay hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho người dân khi nước dâng cao tại Huế - Ảnh 3.

Các bạn sinh viên đang trên đường di chuyển đến chi nhánh Nguyễn Sinh Cung

NVCC

Anh Rin cũng chia sẻ thêm đã theo dõi hành trình khời nghiệp của chị Hoài và chị Thủy từ lâu. Khi hai chị chủ mở cửa đón tiếp mọi người đến tránh lũ lại càng khiến anh ngưỡng mộ hơn. "Mình rất thích tinh thần trẻ trung, dám nghĩ dám làm của hai chị. Đặc biệt là cái tâm họ dành cho mấy bạn trong mùa mưa lụt khiến mình càng quý họ hơn", anh Rin cho biết.

Homestay hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho người dân khi nước dâng cao tại Huế - Ảnh 4.

Mọi người chụp ảnh kỉ niệm trước khi ra về

NVCC

Một bạn sinh viên nữ cũng đã ở homestay khi chạy lũ cảm thấy biết ơn tấm lòng của hai chị chủ. Trong lúc đang loay hoay vì trọ ngập nước thì bạn biết được homestay cho tá túc miễn phí. Bạn kể rằng: "Trước đó mình có thử liên hệ các khách sạn lân cận nhưng giá phòng đều từ 300.000 - 400.000 đồng trong một đêm. Lúc đó, mình mà thuê phòng thì chắc ăn mì tôm cả tháng vì cũng chẳng biết nước đến bao giờ mới rút. May là được homestay của hai chị đã giúp đỡ mọi người giống mình có chỗ ở".

Ngày 16.11, chị Hoài cho biết khi vực gần homestay đã bớt mưa và có nắng lên. Một số bạn đã về lại chỗ ở, một số bạn ở vùng còn ngập tiếp tục tá túc lại. Chị Hoài và chị Thủy dự tính sẽ hỗ trợ mọi người đến ở miễn phí cho đến khi Huế hết ngập lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.