Homestay giá rẻ cho bệnh nhân nghèo giữa TP.HCM đắt đỏ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/01/2020 06:57 GMT+7

Ngay Q.1, TP.HCM vật giá đắt đỏ, có một homestay giá rẻ cho bệnh nhân nghèo. Nhiều tháng qua, nơi đây giúp nhiều bệnh nhân và người nhà có nơi tá túc khi bệnh viện quá tải.

Đó là Ezi House, dự án khởi nghiệp của Nguyễn Võ Phúc (20 tuổi) và 7 anh chị khác trong nhóm Việt Nam Idea. Chỉ thu một người bệnh 100.000 đồng/giường/24 giờ, hoặc miễn phí 100% nếu người bệnh có sổ hộ nghèo, homestay giá rẻ này nằm tại 223C Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, gần Bệnh viện (BV) Từ Dũ và BV Truyền máu huyết học cơ sở 2 như ngôi nhà của nhiều bà bầu hay những người bệnh phải điều trị dài ngày.

“Quan trọng nhất là sạch sẽ”

Gọi là homestay bởi ở đây được xây dựng, sắp xếp cho khách có cảm giác đang ở nhà mình. Trong nhà có khu phơi đồ; khu bếp với ly tách, đồ pha cà phê, lò vi sóng để mọi người có thể hâm nóng những món ăn đơn giản; tủ lạnh để bảo quản trái cây hay thuốc điều trị và những chiếc bàn, ghế nhỏ ở tầng trệt để mọi người cùng ngồi ăn uống, trò chuyện. Giường 2 tầng được bố trí ở 3 phòng lớn đầy đủ máy lạnh, bình nước nóng. Mỗi giường có rèm, bàn đọc sách, ổ cắm điện, tủ đựng đồ, tạo cảm giác ở chung mà vẫn riêng tư. 2 toilet, 2 phòng tắm cách biệt cũng nằm ở ngay trong phòng.
Mỗi phòng có số điện thoại khẩn cấp để người bệnh có thể gọi nhờ hỗ trợ bất cứ lúc nào. Là nơi ở trọ cho những bệnh nhân hoặc người nhà đi chăm sóc, do đó theo Phúc, sạch sẽ là tiêu chí đầu tiên.
“Tôi nghe kể về cảnh những bà bầu xếp hàng dài ở BV để tới lượt được tắm, hay chứng kiến những nhà vệ sinh rất mất vệ sinh ở BV. Người bệnh và cả người thân của họ đã quá mệt mỏi và cần không gian nghỉ ngơi, do đó làm sao để nơi ở phải sạch sẽ, trong lành nhất cho mọi người là những gì chúng tôi quyết tâm thực hiện”, Phúc nói.
Chị Lê Thị Mỹ Hà (26 tuổi), giáo viên Trường mầm non Cát Tường, TP.Long Xuyên, An Giang, bà bầu tới ở trọ tại homestay đợi đến ngày sinh tại BV Từ Dũ, cho hay 3 tháng nay, cứ có lịch khám là chị đến đây vì giá bình dân, có cảm giác yên tâm như ở nhà.
Còn anh Võ Tiến Minh (42 tuổi), làm nông nghiệp, trú ở H.Đăk Hà, Kon Tum, cho hay theo lời giới thiệu của người thân nằm ở BV truyền máu huyết học, anh tới đây và thấy rất mừng vì rẻ và sạch. “Chúng tôi không dư dả gì, tiết kiệm được một đồng cũng quý. Tôi tới lúc 5 giờ sáng thì sau đúng 24 giờ, tôi mới phải tính tiền 1 ngày. Nếu ở theo giờ thì 50.000 đồng được 2 tiếng, cũng đủ để tắm rửa cho thoải mái, nghỉ lưng chút ít và sạc pin điện thoại”, anh Minh kể.
Homestay giá rẻ cho bệnh nhân nghèo giữa TP.HCM đắt đỏ1

Bếp với tủ lạnh, lò vi sóng dùng chung cho mọi người tới ở

ẢNH: THÚY HẰNG

Khởi nghiệp vì “thâm niên” đi nuôi người bệnh

8 người trong nhóm Việt Nam Idea, người góp của, người góp công để dự án Ezi House hoàn thiện. Không tiết lộ tổng số tiền đầu tư ban đầu cho Ezi House, nhưng nhóm bạn trẻ cũng cho hay nếu không nhờ ông chủ nhà tử tế miễn phí toàn bộ tiền thuê mặt bằng trong những tháng đầu tiên (mỗi tháng tiền thuê nhà hơn 100 triệu đồng) thì doanh thu không thể đủ để trang trải.

Nghĩ tới việc mình làm đang san sẻ với khó khăn cùng những người nghèo từ khắp các vùng quê lên TP.HCM chữa bệnh, họ đã rất mệt mỏi và tốn nhiều tiền của, chúng tôi thấy những gian nan của mình bé lại

Nguyễn Võ Phúc

Người góp ý tưởng đầu tiên để ngôi nhà chung cho nhiều bệnh nhân này ra đời là Quách Mạnh Dương (31 tuổi), người khởi nghiệp tại TP.HCM. Ít tuổi nhất là Nguyễn Võ Phúc, quê ở TP.Pleiku, Gia Lai, là sinh viên ngành Đông phương học, Trường ĐH Văn Lang, nhưng đang bảo lưu kết quả học để trải nghiệm công việc kinh doanh.
Phúc cho hay cùng chị gái của mình từng có 6 tháng triền miên ở BV Bình Dân, TP.HCM chăm ông ngoại bị bệnh về đường tiết niệu. Trong khi ông và nhiều bệnh nhân khác nằm ghép trên giường, chị gái nằm ở gầm giường, còn Phúc trong đêm chỉ biết nằm vạ vật ở trước nhà vệ sinh hay hành lang để chờ tới sáng, có khi còn bị bảo vệ đuổi.
“Kinh doanh thì ai cũng nghĩ tới lợi nhuận, nhưng nhóm chúng tôi muốn ưu tiên cho ý nghĩa xã hội hơn. Nghĩ tới việc mình làm đang san sẻ với khó khăn cùng những người nghèo từ khắp các vùng quê lên TP.HCM chữa bệnh, họ đã rất mệt mỏi và tốn nhiều tiền của, chúng tôi thấy những gian nan của mình bé lại”, Nguyễn Võ Phúc chia sẻ.

Tình người ở TP.HCM

Phúc cho biết homestay bắt đầu hoạt động từ tháng 9.2019. Hơn 4 tháng qua, với Phúc là những trải nghiệm mới mẻ. Có hôm 1, 2 giờ sáng bỗng nghe được tiếng đập cửa phòng hối hả “Phúc ơi, Phúc ơi mở cửa cho chị”. Đó là tiếng một bà bầu ở trọ và đến đêm bỗng trở dạ. Anh chồng, một tay xách giỏ đồ, tay kia dìu vợ đi bộ tới BV Từ Dũ cách đó vài bước chân.
Vài ngày sau, Phúc thấy anh chị trở lại, cảm ơn các bạn trong nhà trọ và chào tạm biệt để về quê, trên tay là một em bé đang quấn tã ngủ ngon lành. Có những cặp vợ chồng ở trọ chỗ Phúc hàng tháng trời để bác sĩ tiện theo dõi và chờ sinh. Mến Phúc và những bạn trẻ có tâm xây dựng nhà trọ giá rẻ, sạch đẹp cho mọi người, cả hai anh chị góp tay dọn dẹp các phòng.
Hay một tối nọ, anh bỗng thấy một thanh niên đưa tới một cụ già và nói mọi người xếp chỗ ngủ cho cụ, anh sẽ lo tiền phòng. Hóa ra anh đi qua BV Từ Dũ thấy cụ nằm ngoài đường nên thương và đưa tới. Phúc thấy hoàn cảnh của cụ quá tội nghiệp nên đã miễn phí. Nhưng không phải ai cũng đồng ý nếu được miễn số tiền, dẫu ít ỏi.
“Có những bệnh nhân và người nhà tới đây, mang theo sổ hộ nghèo, nhưng vẫn kiên quyết trả 100.000 đồng mỗi ngày và nói, nhà ở đẹp như thế này, bác nghĩ 100.000 đồng vẫn không đủ để cảm ơn các cháu. Chúng tôi thật sự cảm động”, Phúc, một trong những người thực hiện dự án homestay giá rẻ, chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.