Hồi hộp với 'canh bạc' xét tuyển đại học

20/08/2015 19:12 GMT+7

(TNO) Ngày 20.8 là ngày kết thúc xét tuyển đợt 1 năm nay. Thí sinh nháo nhào rút, nộp hồ sơ cho 'canh bạc' cuối cùng này. Sự lo âu, hồi hộp, căng thẳng là điều dễ nhận thấy nhất tại các trường ĐH.

(TNO) Ngày 20.8 là ngày kết thúc xét tuyển đợt 1 năm nay. Thí sinh nháo nhào rút, nộp hồ sơ cho 'canh bạc' cuối cùng này. Sự lo âu, hồi hộp, căng thẳng là điều dễ nhận thấy nhất tại các trường ĐH.

Phóng viên Thanh Niên Online đã có mặt tại các điểm nộp hồ sơ và ghi nhận những hình ảnh này. 
Ngày 20.8, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cập nhật danh sách thí sinh xét tuyển từng giờ. Vì vậy, phụ huynh, thí sinh cũng để sẵn máy tính ngay tại trường để cập nhật thông tin. Một phụ huynh cho biết: “Tôi là nhân viên tài chính của một công ty và cũng là dân chơi chứng khoán đã 15 năm, tôi cảm thấy đợt xét tuyển năm nay cũng như thị trường chứng khoán vậy. Tôi hồi hộp chờ điểm cho cháu như ngày đầu cách đây 15 năm tôi bước vào chơi chứng khoán” - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 
Chờ đợi mệt mỏi, thí sinh gục xuống bàn ngủ tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 
 
Nét căng thẳng, lo âu hiện rõ trên từng gương mặt của thí sinh và phụ huynh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 Nhân viên thu nhận hồ sơ tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM phát kẹo cho thí sinh, phụ huynh tỉnh táo - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 Phụ huynh, thí sinh căng thẳng tại điểm nhận hồ sơ Trường ĐH Mở TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 
Thí sinh, phụ huynh lo âu ngồi chờ danh sách cập nhật điểm thi cuối ngày tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thí sinh nộp hồ sơ tại đây khá nhiều, phải nhận số thứ tự, chờ đọc số - Ảnh: Đăng Nguyên 
Một phụ huynh căng thẳng xem cập nhật điểm trúng tuyển tạm thời tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM - Ảnh: Đăng Nguyên
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.