Hồi hộp giải cứu 23 thầy trò đi dã ngoại bị mưa lũ cô lập

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/08/2022 09:49 GMT+7

Đi dã ngoại tại một con suối, nhóm học sinh hơn 20 người bất ngờ gặp mưa lớn, nước suối dâng cao và mắc kẹt. Một học sinh đã nhanh trí gọi điện cầu cứu và được lực lượng công an kịp thời giải cứu.

Câu chuyện được cộng đồng mạng lan tỏa với nhiều lời khen ngợi sự nhanh trí của học sinh và tinh thần vì dân phục vụ của lực lượng công an.

Băng rừng, vượt dòng nước xiết để giải cứu

Chiều 6.8, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin một nhóm 23 người dã ngoại tại khu vực suối Tiên (thuộc xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn) bị mắc kẹt do mưa lớn, nước suối dâng cao. Khoảng 35 phút sau, 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH cùng 15 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Phạm Văn Nhất (Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH) chỉ huy đã vào đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn dẫn nhóm học sinh mắc kẹt ra khỏi rừng

Trước đó, nhóm này gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, H.Thăng Bình) vừa tốt nghiệp THPT, 2 thầy giáo và 2 con của thầy giáo cùng lên suối Tiên chơi. Đến 14 giờ 30, mưa lớn, nước suối dâng cao đột ngột, chỉ có 5 học sinh đi trước nên thoát hiểm, còn lại 23 người mắc kẹt... Trung tá Phạm Văn Nhất cho biết trên đường đến hiện trường, lực lượng cứu hộ thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại với các thành viên của nhóm bị nạn để trấn an, đồng thời hướng dẫn họ tìm vị trí an toàn để trú ẩn trong thời gian chờ lực lượng cứu nạn đến, tuyệt đối không tự ý lội qua suối.

Bắc thang làm cầu, căng dây qua suối để đưa từng học sinh tới vùng an toàn

C.X

Lực lượng cứu nạn mang theo phao cứu sinh, áo phao, thang sắt, rựa… băng qua rừng để tìm hướng tiếp cận nhóm người gặp nạn. Thông qua việc nhận, gửi định vị vị trí trên phần mềm điện thoại, lực lượng cứu nạn nhanh chóng xác định vị trí, hướng dẫn cả nhóm di chuyển ra chỗ thuận tiện để giải cứu. “Khi tiếp cận được nhóm người bị nạn, chúng tôi bắc thang qua suối để làm cầu, dùng dây cứu người kéo căng để làm lan can, phát áo phao để người mắc kẹt mặc và dìu qua bờ”, trung tá Nhất nhớ lại.

Theo trung tá Nhất, dù cuộc cứu nạn giữa mưa lớn, đường trơn trượt, đồi núi cao hiểm trở, nước suối dâng cao và chảy xiết, song với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã vận dụng linh hoạt ứng dụng phần mềm điện thoại, áp dụng kỹ thuật, phương án tác chiến hợp lý nên đã cứu thành công, đưa 23 người mắc kẹt cùng tài sản ra vùng an toàn.

Ký ức mùa hè đáng nhớ

Em Trần Đăng Trường, một trong những học sinh bị mắc kẹt, kể rằng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số bạn ra TP.Đà Nẵng chuẩn bị việc nhập học. Cuối tuần, cả nhóm rủ nhau về lại quê đi chơi một chuyến lên suối Tiên trước khi chia tay, chính thức bước vào cánh cửa đại học, cao đẳng... Cả nhóm vô tình gặp 2 thầy giáo trong trường đang dẫn con đi chơi nên cùng nhập đoàn. Đến đầu giờ chiều, khi chuẩn bị ra về thì trời bất ngờ đổ mưa. “Dù mới mưa được khoảng 10 phút nhưng nước thượng nguồn đổ về quá lớn khiến nước suối dâng cao, chảy xiết, chúng em không thể qua được bờ bên kia”, Trường nói.

Quan sát hiện trường, mọi người thấy nếu liều mình qua suối sẽ gặp nguy hiểm nên cùng nhau tìm chỗ trú tạm. “Sau đó, em lấy điện thoại gọi cầu cứu lực lượng CNCH. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời, chúng em mới được giải cứu an toàn. Đây là một ký ức đáng nhớ của tụi em. Nếu không có các chú công an thì không biết bây giờ tụi em sẽ ra sao nữa…”, Trường nói.

Trung tá Phạm Văn Nhất khuyến cáo, để tránh lặp lại những tình huống bất trắc như thế này, tại các điểm du lịch có đơn vị quản lý cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan biết rõ điều kiện địa hình, thời tiết để sớm có phương án xử lý. Với những nơi không có đơn vị tổ chức tham quan thì chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở ngay từ đầu, nhất là phải có những phương án dự phòng nếu du khách không may gặp nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.