Hối hận vì phẫu thuật thẩm mỹ sớm

Trà Linh
Trà Linh
09/11/2022 09:08 GMT+7

Một số người quyết định phẫu thuật thẩm mỹ khi còn quá trẻ cho biết bây giờ họ đang hối hận.

Trang tin Insider mới đây cho hay nhiều người trưởng thành cho biết họ cảm thấy hối hận vì quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ khi còn quá trẻ.

Delaney Aby Saalman - 23 tuổi, một nhiếp ảnh gia kiêm tác giả sách, đang sống ở Kentucky (Mỹ) - cho biết cô thấy hối hận vì đã sửa mũi 2 lần liên tục khi 16 và 17 tuổi.

Phần lớn cuộc sống thời trẻ của Saalman bị xoay vòng bởi sự tự ti về ngoại hình. Nhiếp ảnh gia cho hay cô đã từng bị ám ảnh về vẻ ngoài của mình đến mức không thể tập trung vào phát triển bản thân. Ngay cả khi đã can thiệp thẩm mỹ, sự bất an này vẫn không hề lay chuyển.

Saalman chia sẻ: “Tôi đã từng cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã, vì sau nhiều cố gắng nhưng vẫn không thể giống với tất cả những phụ nữ xinh đẹp mà tôi muốn trở thành”.

Nhiều cô gái hối hận khi phẫu thuật thẩm mỹ lúc còn quá trẻ

shutterstock

Đến năm 19 tuổi, Saalman muốn có cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lần 3, nhưng bác sĩ đã từ chối rồi khuyên cô nên tập hài lòng với bản thân và lạm dụng dao kéo là không tốt.

“Lời khuyên của bác sĩ khiến tôi choáng váng. Ông ấy đã bỏ qua một cơ hội kiếm tiền, để nói với tôi là tôi đã đủ xinh đẹp và không nên chạy theo những tiêu chuẩn không có điểm dừng”, Saalman kể lại.

Sau đó, cô cũng nghe theo lời bác sĩ, bắt đầu một hành trình hoàn thiện bản thân chậm rãi nhưng chắc chắn hơn thông qua nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Giờ đây, khi đã 23 tuổi và có cuộc sống ổn định, Saalman ước gì mình chưa từng đụng đến thẩm mỹ, thay vào đó “ta nên học cách tự yêu bản thân trước khi đưa ra những quyết định có thể thay đổi cuộc đời”.

Không chỉ Saalman, một số người nổi tiếng cũng úp mở về việc hối hận vì phẫu thuật thẩm mỹ sớm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, siêu mẫu Bella Hadid cho biết cô cũng rất tiếc về chuyện sửa mũi năm 14 tuổi, bởi điều này đã làm cô mất đi đặc trưng về gốc tích Palestine của tổ tiên mình.

Cũng như Hadid, Saalman cho biết cô cảm thấy “mất kết nối với đại gia đình Do Thái” của mình sau khi sửa mũi. “Bây giờ tôi ao ước được trông giống như người thân của mình. Tôi ước phải chi tôi đã sớm nhận ra chuyện này và chấp nhận chiếc mũi như một vẻ đẹp đặc trưng chứ không từ bỏ nó để chạy theo những tiêu chuẩn về vẻ đẹp thông thường”.

Saalman cũng cho biết “không có cánh cửa nào đột nhiên mở ra sau các cuộc phẫu thuật. Không có hàng loạt cô gái muốn trở thành bạn của tôi hay hàng tá chàng trai muốn hẹn hò cùng tôi như tôi đã nghĩ”. Đổi lại, hai lần sửa mũi đã khiến Saalman thường gặp vấn đề nhẹ về hô hấp và hay chảy máu cam. Điều này cũng khiến cô cảm thấy rất hối tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.