Học trò Đàm Vĩnh Hưng: Cám cảnh đi hát không đủ đóng tiền trọ

17/09/2020 18:48 GMT+7

Trong tập 15 của Người kể chuyện tình , ca sĩ Châu Ngọc Hiếu có dịp trải lòng về quãng thời gian 8 năm khó khăn để duy trì niềm đam mê ca hát.

Châu Ngọc Hiếu cho biết anh lập nghiệp ở TP.HCM khoảng 8 năm về trước. Tuổi thơ gắn liền với các thần tượng Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng từng “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng âm nhạc Làn sóng xanh. Nam ca sĩ đi học và tham gia các chương trình văn nghệ của tỉnh đến hết cấp 3. Năm 2007, anh thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật nhưng vì thiếu 0,5 điểm, chàng trai Bạc Liêu đành ngậm ngùi chuyển sang học kế toán. Năm 2011 mẹ qua đời, Châu Ngọc Hiếu lên Sài Gòn học nhạc dưới sự động viên của ba cùng số tiền ít ỏi và vài bộ quần áo mang theo.
Anh nhớ lại: “Cuộc sống Sài Gòn khi ấy đầy khó khăn. Tôi vào một công ty nhạc nhưng môi trường gò bó. Tôi xin rút, chuyển đến ở với người cô ở Hóc Môn. Mỗi ngày, tôi bắt 6 lần xe bus từ Hóc Môn đến quận 8 đi về để học nhạc. Tôi quen một người anh làm biên tập của chương trình ca nhạc và được giới thiệu hát cho một chương trình ở quận 9. Khi ấy, tôi hát 3 bài thù lao tổng cộng là 50 ngàn đồng. Đó là số tiền đi hát đầu tiên tôi kiếm được”. Sau đó, anh gặp người đồng hương làm việc ở phòng thu, được bán cho ca khúc Ánh sáng thiên thần với giá 5 triệu đồng. Nam ca sĩ liều lĩnh mang chiếc xe máy là phương tiện đi lại cầm cố được 6 triệu đồng, cộng với 10 triệu tích cóp thuê một quán bar nhỏ quay MV. Anh thú nhận sau “cơn liều” đó, cuộc sống càng bấp bênh, lay lắt hơn. Mỗi tháng, Châu Ngọc Hiếu mong tiền đi hát đủ để đóng tiền nhà trọ.

Châu Ngọc Hiếu từng cầm cố xe máy lấy 6 triệu đồng làm MV đầu tay

Ảnh: BTC

Sau MV đầu tay, Châu Ngọc Hiếu trở về Bạc Liêu làm kế toán để có tiền chuộc xe máy, rồi lên lại Sài Gòn hát. “Tôi nản, từng về Bạc Liêu 2 lần. Sau đó, tôi thấy bản thân vẫn còn mê hát, tuổi đời còn trẻ nên tự cho mình một cơ hội trở lại. Khi ấy, tôi đi hát hội chợ. Là ca sĩ trẻ, tôi liên tục đợi, ngôi sao đến thì phải nhường sân khấu, hát được nửa bài cũng phải tắt nhạc, và bị bầu sô đuổi xuống”. Ngoài ca hát, Châu Ngọc Hiếu còn đi đóng các vai quần chúng trong phim. “Vai diễn của tôi là đứng và cầm cờ được 150 - 200 ngàn đồng. Đến phim Ông trùm, Tỷ phú Tưng, tôi vào vai giang hồ, lần đầu được thoại và đánh đấm. Tích góp đến năm 2014, tôi tìm được ê-kíp về Bạc Liêu quay MV”, anh kể.
Với sự cố gắng trong nghề, Châu Ngọc Hiếu tìm kiếm cơ hội cho bản thân qua các gameshow âm nhạc. Trong một cuộc thi, anh vào được Top 6 và nhận được sự chỉ bảo tận tình của Đàm Vĩnh Hưng. Nói về khoảng thời gian làm việc cùng giọng ca Biển tình, Châu Ngọc Hiếu không giấu được sự cảm phục. Anh tâm sự: “Đàm Vĩnh Hưng là một người thầy, người anh gần gũi và rất thương tôi cũng các học trò khác. Tôi gọi anh ấy là đại ca vì anh dạy cho tôi từng chi tiết, lo từ những thứ nhỏ nhất như quần áo, phụ kiện, giày dép và show diễn. Để có được thành công như ngày nay, anh từng quyết tâm thi 8 lần, đây là động lực để tôi thử thêm chút nữa mỗi khi sắp gục ngã”.

Nam ca sĩ khẳng định Đàm Vĩnh Hưng là động lực to lớn để anh tiếp tục thi gameshow

Ảnh: BTC

Trong năm 2020, Châu Ngọc Hiếu gây ấn tượng khi đăng ký Người kể chuyện tình 2020. Nam ca sĩ xác định cuộc thi như là thử thách của bản thân anh, bởi những bài hát trong chương trình này, cũng như dòng nhạc bolero đều là lần đầu tiên anh thử sức. Sự đầu tư nghiêm túc cho các tiết mục trên sân khấu chính là sự tri ân Châu Ngọc Hiếu muốn gửi đến những khán giả tin yêu và ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua.
Trong tập 9, Châu Ngọc Hiếu dự thi ca khúc nổi tiếng Trái tim không ngủ yên. Anh hóa thân nhạc sĩ Thanh Tùng khi vừa viết xong ca khúc và băn khoăn về sự mâu thuẫn, trái ngược trong tình yêu, cũng như đi tìm một cái tên cho tình khúc. Sau tiết mục, ca sĩ Thanh Hoa khen ngợi Châu Ngọc Hiếu hội tụ gương mặt điển trai, hứa hẹn chiếm cảm tình của khán giả. Chất giọng của nam ca sĩ trầm ấm với những những đoạn cao trào, đặc biệt phần phối khí được nâng tông làm bài hát thêm mới mẻ. Thái Châu nhận xét: “Những bài hát của Thanh Tùng là cơ hội cho các ca sĩ trẻ phá cách và được không ít thế hệ trẻ sau này tìm nghe và hát lại. Châu Ngọc Hiếu vào nhạc thong thả, hát dạt dào tình cảm, những nốt cao có sự phá cách nhưng phải giữ vững cột hơi”. Đặc biệt, trong đêm thi thứ 12, nhạc sĩ 76 tuổi Nguyễn Vũ ấn tượng khi Châu Ngọc Hiếu thể hiện đúng 100% bản nguyên gốc Bài thánh ca buồn. Ông nói: “Ngoài Thái Châu là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc đúng lời, tôi khẳng định em là ca sĩ thứ hai hát đúng 100% bản nguyên gốc của tôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.