Nguyễn Võ Hữu Thức là cái tên được biết đến với nhiều lần đứng đầu các kỳ thi học thuật quan trọng khi còn là học sinh lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Tiền Giang.

Từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán năm lớp 12, thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Tiền Giang năm 2015, giải nhất cuộc thi Đường đến vinh quang của tỉnh năm 2014. Không chỉ giỏi toán, Thức còn có thành tích đáng nể là sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 từ khi học lớp 12.

Vào đại học, Thức chọn chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp ngành kỹ thuật cơ khí hàng không Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Tại đây, cậu sinh viên này tiếp tục khẳng định thế mạnh ngoại ngữ của mình khi đoạt giải nhì toàn quốc cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Award năm 2017.

Sau khi hoàn thành 4 năm đầu của chương trình bằng đôi tại Việt Nam, Thức nhận được học bổng GIFAS của Hiệp hội Công nghiệp hàng không vũ trụ Pháp, tiếp tục 2 năm cuối chương trình kỹ sư ngành hàng không chuyên ngành vật liệu tiên tiến tại Trường quốc gia Cơ khí và hàng không (thành phố Poitiers, Pháp). Sau đó, Thức tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ ngành khoa học vật liệu, chuyên ngành kỹ thuật vật liệu hiệu suất cao và phát triển bền vững tại Đại học Poitiers.

Nguyễn Võ Hữu Thức hiện đã hoàn thành bảo vệ đề tài thực tập cho chương trình thạc sĩ, được nhận vào chương trình tiến sĩ tại phòng thí nghiệm cơ khí, quy trình và cải tiến của Trường Arts et Métiers ParisTech và Công ty NTN-SNR (Angers, Pháp) với đề tài nghiên cứu về sự mỏi của vật liệu.

Nhưng điểm ấn tượng ở chàng trai trẻ này là hành trình đến với 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Thức đã đặt chân đến 9 đất nước bằng chương trình trao đổi học tập khi còn là sinh viên Trường đại học Bách khoa TP.HCM với tư cách cá nhân. Đó là Singapore (Đại học Quốc gia Singapore), Hàn Quốc (Đại học Khoa học và kỹ thuật Seoul), Indonesia (Sepuluh Nopember Institute of Technology), Ý (Đại học Sapienza), Ba Lan (Đại học Jagiellonian), Cộng hòa Síp (Đại học Cyprus), Canada (Đại học Saskatchewan), Nhật Bản (thực tập tại Công ty JFE Steel Corporation) và Pháp.

“Có tới hơn 10 nơi khác mình đã trải nghiệm bằng con đường đi du lịch cá nhân gồm: Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Mỹ, Hy Lạp, Hungary, Qatar, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển”, Thức cho hay…

Thức chia sẻ: “Qua mỗi chuyến đi, mình đều học tập được rất nhiều điều bổ ích. Đó là những người bạn mới cùng độ tuổi đến từ nhiều nền văn hóa và có cùng những hoài bão với mình. Mình nhìn thấy ở họ những điểm mạnh mà mình có thể học hỏi và những sự khác biệt trong cách nghĩ, cách làm. Nhưng quan trọng hơn là mình luôn tìm hiểu vì sao có sự khác biệt đó, học cách chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng nó. Từ đó, bản thân học được cách làm việc trong một môi trường đa chủng tộc với đầy sự khác biệt. Bên cạnh những kiến thức mới về các lĩnh vực của đời sống, mình cũng học được cách sống tự lập hơn, lên kế hoạch tốt hơn và quản lý thời gian hiệu quả hơn”.

Hữu Thức cho biết sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trong 3 năm tới và cố gắng hoàn thành mục tiêu đặt chân đến càng nhiều quốc gia châu Âu càng tốt. Sau đó Thức mong muốn thực hiện cuộc sống ở nhiều nước khác nhau bằng một công việc cho phép “xê dịch”. Xa hơn, Thức lên kế hoạch: “Em sẽ về Việt Nam và mong muốn trở thành giảng viên tại chính nơi em bắt đầu - Khoa Kỹ thuật giao thông Trường đại học Bách khoa TP.HCM…”.

Tuấn Kiệt còn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia và có thành tích cao nhất trong lịch sử gần 40 năm trở lại đây của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Dù không phải con nhà nòi về toán, nhưng Tuấn Kiệt lại thể hiện yêu thích với toán học ngay từ những năm đầu bậc tiểu học. Thay vì đọc truyện tranh, thì Kiệt lại bị cuốn vào các trò chơi liên quan giải toán. Lên THCS, Kiệt học Trường THCS Đồng Khởi, chính nơi đây năng khiếu toán học của Kiệt đã dần bộc lộ. Kiệt đã đoạt giải nhất môn toán cấp thành phố, giải nhất cuộc thi toán ViOlympic… và nỗ lực quyết tâm trở thành học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Con đường đi đến những giải thưởng, thành tích nổi bật, như lời Kiệt tâm sự: “Chỉ đơn giản là luôn coi mỗi giờ học toán là niềm vui, không phải là trách nhiệm nên việc học thực sự nhẹ nhàng, hứng khởi”. Chính từ niềm vui với môn toán, Kiệt không phải là “mọt sách” mà thay vào đó là sự năng động, tinh tế và lãng mạn.

Kiệt tự mình thay đổi những công thức toán học khô khan bằng những lời thơ mộc mạc, giản dị và dễ hiểu, dễ nhớ “Sin đi học/Cứ khóc hoài/ Thôi đừng khóc/Có kẹo đây” với công thức lượng giác… Chẳng hạn Sin đi học tức là Sin bằng độ dài cạnh đối (đi) chia cạnh huyền (hoài)/Cứ khóc hoài để ghi nhớ công thức tính Cos (Cứ) bằng độ dài cạnh kề (khóc) chia cạnh huyền (hoài)/Thôi đừng khóc tức là Tang (Thôi) bằng độ dài cạnh đối (đừng) chia độ dài cạnh kề (khóc)…

Toán học không chỉ là đam mê mà còn đem đến cho Tuấn Kiệt sự trải nghiệm chưa từng có trong một kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả thế giới chịu tác động của dịch Covid-19.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO năm 2021 diễn ra vào tháng 7, khi TP.HCM đang trong cuộc chiến chống chọi với dịch Covid-19. Kiệt lúc đó đã có những tháng ngày không thể quên, khi phải một mình ôn thi trực tuyến ở đầu cầu TP.HCM, trong khi những thành viên còn lại của đội tuyển toán quốc gia học tập trung tại Hà Nội. Ngày thi diễn ra, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, Ban tổ chức cuộc thi quyết định tổ chức một hội đồng thi trực tuyến tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và ở đó chỉ có một thí sinh Phan Huỳnh Tuấn Kiệt với 4 bức tường của phòng thi cùng các thiết bị quan sát. Hai ngày tham gia kỳ thi quốc tế là một trải nghiệm mà theo Kiệt, chưa từng nghĩ tới.

Kiệt đoạt huy chương đồng của kỳ thi toán quốc tế (có sự tham gia của học sinh từ khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ) và được UBND TP.HCM quyết định trao tặng bằng khen và phần thưởng 120 triệu đồng. Nhưng khi gặp chúng tôi, Kiệt vẫn nuối tiếc vì không thể đạt thành tích tốt hơn.

Giờ đây khi đang là sinh viên năm nhất ngành sư phạm toán Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Kiệt đã trở lại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cùng thầy cô của mình hướng dẫn cho các em trong đội tuyển học sinh giỏi chuẩn bị tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Ở đó, Kiệt truyền lại động lực, sự cố gắng và tình yêu với toán học cho thế hệ học sinh sau mình.

Báo Thanh Niên
20.01.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.