Học sinh ước mong gì khi tết gần kề?

17/01/2023 08:25 GMT+7

Như thường lệ, cứ mỗi dịp tết đến, tôi lại làm khảo sát nho nhỏ với học sinh lớp mình chủ nhiệm về ước mơ ngày tết để hiểu hơn các em.

Câu hỏi năm nay đặt ra cho học sinh (HS) là: “Những ước mong của các em trong ngày tết là gì? Vì sao em ao ước như vậy?”.

Câu trả lời được nhiều HS mong ước nhất là cầu chúc cho gia đình, ông bà, cha mẹ thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Lời cầu chúc này xuất phát từ bối cảnh thực tế gia đình nhiều em sức khỏe không được tốt, nhất là đã trải qua các biến cố ảnh hưởng vì dịch Covid-19 những năm vừa qua.

Học sinh tham gia hoạt động lễ hội mùa xuân

ĐÀO NGỌC THẠCH

“Được về quê đón tết, thăm bà con họ hàng...” là ước mong của hầu hết HS khi được khảo sát. Một HS viết: “Ước mong của em là được về thăm ông bà nội ngoại, được đi chơi cùng anh chị em họ hàng. Em mong ước như thế vì nhiều năm rồi gia đình em chưa được về quê, chưa được tụ họp”.

Có những mong ước rất giản dị, hồn nhiên tuổi HS, như được nhận nhiều tiền lì xì, được ăn những món ngon ngày tết do mẹ nấu, được đi du lịch, học tập tiến bộ hơn, giảm cân vì sợ béo phì... Cũng có những mong ước tràn đầy cảm xúc, thể hiện tình cảm sâu nặng, giàu lòng tri ân.

Bên cạnh những ước mong hồn nhiên tuổi học trò, còn có những lời mong ước chín chắn. Một HS cầu mong: “Những người vô gia cư sẽ có mùa tết ấm cúng và các trẻ em mồ côi cũng được quan tâm, chăm sóc để đón một cái tết hạnh phúc, an lành...”.

Trong khi đa số HS mong muốn có những niềm vui xuân từ người khác mang đến cho mình, thì có HS suy nghĩ ngược lại, trách nhiệm bản thân để đem đến niềm vui cho người khác. Một HS nam đã chia sẻ 3 điều mong ước như sau: “Xóa nỗi buồn năm cũ đầy biến động của năm qua, đón chào năm 2023 thật mới và thật khác; Mang niềm vui đến với mọi người nhiều hơn, mong có cơ hội trở thành nguồn động viên cho nhiều người, bạn bè; Có trách nhiệm với gia đình nhiều hơn...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.