Học sinh tố giáo viên tát chảy máu mồm vì làm toán sai: Do mẹ xui nói dối?

Trần Cường
Trần Cường
25/05/2020 21:57 GMT+7

Khi không có mẹ ở bên, bé gái lớp 2 nói cô giáo không đánh, nhưng khi có mẹ thì lại cho rằng bị cô chủ nhiệm tát chảy máu mồm vì làm toán sai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Triều (xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội), khẳng định nhà trường sẽ nghiêm túc xử lý, không bao che, dung túng nếu có chuyện giáo viên chủ nhiệm véo tai, tát chảy máu mồm học sinh vì làm toán sai.
Theo bà Mai, khoảng 7 giờ 20 sáng 13.5, chị Đ.T.X (37 tuổi, trú tại H.Thanh Trì) và anh H. (bạn chị X.) đến trường phản ánh về việc cô Đặng Thị Kim Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5, đánh bé M.H (7 tuổi, con gái chị X., học lớp 2A5) chảy máu, dập môi.
“Sau khi nhận phản ánh, tôi đã yêu cầu cô Oanh lên giải trình ngay lập tức, nhưng cô Oanh nói không có chuyện cô ấy đánh học sinh”, bà Mai nói.

Trường tiểu học Tân Triều

Ảnh Trần Cường

Theo giải trình của cô Oanh, chiều 12.5, khi bé M.H mang vở lên để kiểm tra bài thì cô Oanh thấy môi bé hơi sưng đỏ. Sau khi thấy bài của M.H sai, cô Oanh gọi lên để hướng dẫn làm thì phát hiện môi của bé chảy máu, đã đưa bông cho lau và cho về chỗ chứ không đánh, tát bé M.H. Chị X. không chấp nhận lời tường trình này.
Sau đó, bà Mai đề nghị phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm ở lại phòng hiệu trưởng, đích thân bà Mai cùng anh H. xuống lớp để xác minh từ bé M.H và các học sinh trong lớp để đảm bảo tính khách quan.
“Tôi hỏi không dưới 5 lần, các con có thấy cô Oanh đánh M.H không, nếu cô đánh thì các con phải nói thật, học sinh không được nói dối, thì cả lớp đồng thanh: “Thưa cô, chúng con không thấy cô Oanh đánh”.
Tôi hỏi M.H thì ban đầu bé ngập ngừng bảo có, thấy vậy cả lớp nhao nhao “Không, cô có đánh bạn đâu. Bạn M.H tự cắn vào môi, tự chảy máu, môi bạn M.H tự dưng nó thế...”. Tôi và anh Hiếu hỏi đi hỏi lại thì M.H nói cô không đánh, môi con tự thế”, bà Mai nói.
Sau khi cùng bà Mai đi xác minh, anh H. xin lỗi nhà trường và cho rằng có sự việc không có gì, chỉ là hiểu nhầm. “Chắc về em phải bảo bạn em hỏi lại con gái xem vì sao bé lại nói dối như thế, chứ cả lớp đều nói cô không đánh thì không có vấn đề gì, chắc có sự hiểu lầm”, bà Mai thuật lại lời anh H.
Theo bà Mai, khoảng 9 giờ tối 15.5, sau khi nhận được đơn khiếu nại của chị X., Công an H.Thanh Trì đã về nhà trường, gọi bé M.H và phụ huynh đến để dựng lại hiện trường. Tại đây, khi công an hỏi thì bé M.H lại khai hoàn toàn ngược lại vì có sự giám hộ của mẹ.
“Bé M.H kể cô giáo đánh con như thế nào, lấy vở của các bạn đập vào mặt con... rồi cô véo tai con chảy cả máu tai, đánh bạn nọ, bạn kia, trả lời rất lưu loát khiến tôi ngỡ ngàng”, bà Mai nói.

Chị X. chia sẻ sự việc với phóng viên

Ảnh Trần Cường

Tuy nhiên, hôm sau, khi đoàn thanh tra của Phòng GD-ĐT H.Thanh Trì về xác minh thì M.H lại nói cô không đánh, lời nói này được ghi âm, quay video lại và có người làm chứng.
“Khi đoàn công tác hỏi sao con bảo cô đánh, mẹ lại bảo cô đánh thì bé có nói là mẹ và bà bắt nói như thế. Tôi chưa tin lời phụ huynh nói và cũng chưa tin tưởng hẳn giáo viên của tôi, đợi phía công an làm rõ, tôi sẽ tổ chức họp báo để thông tin về sự việc”, bà Mai nói.
Trước đó, phản án tới Thanh Niên, chị Đ.T.X (trú H.Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngày 12.5, sau khi chị đón con gái (bé M.H) về thì phát hiện môi con bị sưng, có vết bầm dập và tụ máu. Khi chị X. gặng hỏi thì con gái nói bị giáo viên chủ nhiệm tát và dùng sách đập vào mặt vì làm sai phép tính (6 x 3 = 19).
Quá bức xúc, chị X. đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi rõ sự tình thì cô giáo đã phủ nhận và cho rằng do môi học sinh (con chị X.) có vảy nên cháu cạy ra dẫn đến chảy máu.
Ngày 13.5, khi đưa con đến trường, chị X. hỏi các bạn cùng lớp con gái thì nhiều bé xác nhận có chuyện cô giáo đánh con gái chị X. bằng tay và sách. Ngay sau đó, chị X. đã báo cáo sự việc tới ban giám hiệu nhà trường và Công an H.Thanh Trì để làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.